1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là tôi, bạn có làm thế không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowling_bida, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, bạn có làm thế không???

    Hồi cấp III tôi có 3 cô bạn gái thân. Cả bọn chơi với nhau rất hợp, đi đâu cũng rồng rắn kéo cả lũ cùng đi, thậm chí ngay cả đi học muộn cũng có mặt cả 4 đứa. Những lần ấy thầy giáo bắt 4 đứa đứng chào cờ ở góc lớp, bọn con trai bên dưới cười nhăn nhở trông phát ghét. Thế rồi đại học, mỗi đứa mỗi trường không gặp thường xuyên nhưng vẫn thỉnh thoảng tụ tập. Vẫn thân, vẫn nhí nhách. Nhưng đùng cái, ra trường, cả 3 đứa bỏ tôi đi lấy chồng hết. Chẳng hiểu sao tôi thấy hẫng hụt, và cảm giác như bị phản bội. Ngày chúng nó cưới tôi vẫn đến dự nhưng sau đó thì cắt đứt liên lạc luôn. Đã 2 năm rồi, thỉnh thoảng tôi nhớ chúng nó chỉ muốn nhấc điện thoại để buôn dưa lê táo tầu nhưng... cuối cùng tôi vẫn để nỗi nhớ ngủ yên. Tôi không biết sao mình lại thế nữa. Không nên phải không mọi người???
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không nên. Chính bản thân bạn cũng nhận ra điều đó rồi.
    Cách xử sự vậy bắt nguồn từ lòng ghen tỵ và ích kỷ.
    Tôi cũng không hiểu sao bạn có thể kéo dài tình trạng đó trong 2 năm.
  3. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị ư? Tôi luôn ủng hộ hết mình cho tình yêu của chúng nó, thậm chí còn là người lo giảng hoà mỗi khi bọn chúng giận dỗi với tình yêu. Nói thực là tận đáy lòng tôi luôn mong bọn chúng được sống vui vẻ.
    Thế nhưng chuyện lấy chồng xảy ra đột ngột quá. Mấy lại những đứa có chồng thay đổi một cách đáng sợ. Có mấy lần tôi tình cờ gặp một đứa trong hội, trong 30'' đứng nói chuyện thì có đến 15'' nói về chồng, mẹ chồng, em chồng, 15'' còn lại nói về baby.
    Tóm lại, tôi cứ thấy nuối tiếc cái ngày xưa xa xôi khi cả 4 đứa còn vô tư bay nhảy, chứ như bây giờ quả thật chẳng thích chút nào.
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu sau này kết hôn rồi bạn cũng như họ vậy.
    Người ta đang hạnh phúc trong cuộc sống mới của mình, đó là điều tất yếu. Bạn có thể chia sẻ chứ chẳng có lý do gì để cảm thấy "bị phản bội" cả. Cắt đứt liên lạc với họ bạn có thấy vui ko? Mà họ có lỗi gì?
  5. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta làm những chuyện thật buồn cười nhưng ko thể gọi tên cho những việc làm đó..........đừng hỏi người khác tại sao lại như thế mà trước hết hãy hỏi chính bản thân bạn........các bạn quá thân thiết và chính điều đó làm bạn trở nên ích kỉ..........ko ai có lỗi,bạn cũng chẳng làm gì sai,cái sai duy nhất bạn mắc phải chính là bạn ko thể hoà nhập với hoàn cảnh hiện tại.........khi trưởng thành con người ta ko chỉ có chuyện ăn hàng hoặc tụ tập để làm đề tài..........bạn của bạn kết hôn đó là một điều đáng mừng vì họ đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình,bạn có thể giúp họ tìm được một cái chăn,một đôi gối hoặc quần áo cho trẻ con,các bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình cho nhau,điều quan trọng là bạn phải biết lắng nghe,chỉ cần cố gắng học cách để lắng nghe mình tin các bạn sẽ tìm được tiếng nói chung dù hoàn cảnh có khác nhau như thế nào.........
    Nghe có vẻ đơn giản và khó phải ko?Nhưng bạn cứ thử đi,chưa thử thì đừng bao giờ nói mình ko làm được..............chúc cho tình bạn của các bạn ngày càng bền chặt..............
    Hãy cho đi và bạn sẽ nhận được những điều bạn mong muốn..............
  6. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng cảm với bạn, bowling_bida a, vì mình cũng đã từng có cảm giác như thế, mình cũng đã từng hành động tương tự như bạn.
    Nhưng đúng như WestgirlNart đã nói, có lẽ đó là do lòng ích kỷ trong tình bạn.
    Nhưng đến bây giờ mình cũng chưa giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp.
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Một trong những sự ích kỉ bình thường của con người thôi mà. Thời gian sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, chỉ đơn giản vậy thôi!
    Bi h, em cũng đang chơi thân với 3 đứa, 4 đứa chơi với nhau. Chỉ có lên cấp 3, khác trường khác lớp thui mà bọn nó có người iu, rùi bạn mới mà cũng đã thấy... khác lắm rùi. Hihi, buôn chuyện điện thoại hay buôn dưa lê, đi shopping, lượn liếc thì cũng là bạn mới chứ hiếm khi là bọn nó. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ trở về với cái trật tự vốn có của nó. Sau này, dù thế nào đi chăng nữa thì trong tim của 4 đứa vẫn luôn có hình ảnh của nhau, những kỉ niệm vui, buồn, sự chia sẻ.....v...v... Hì, chưa dám nghĩ đến ngày cưới chị ạ, vì bọn em còn bé wấ

Chia sẻ trang này