1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là tôi bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NXTHSP, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi bạn sẽ làm gì???

    Mối tình đầu của tôi đẹp lắm nhưng cuối cùng cũng chẵng đi đến đâu, trong lúc tôi buồn bã vì sự tan vỡ đó thì có một người bạn gài của tôi từ nhỏ luôn ở bên cạnh , lo láng cho tôi đủ điều...
    và cuối cùng giữa 2 chúng tôi là môt tình yêu... Chúng tôi đã quen với nhau khá lâu để rồi cuối cùng tôi chợt nhận ra một điều là "tôi không yêu cô ấy nhiều lắm". Bản thân tôi rất tôn trọng tình cảm của cô ấy nhưng không hiểu vì sao tôi lại đói xử với cô ấy như vậy.
    Tôi hoàn toàn không muốn bỏ rơi cô ấy ( vì cô ấy là người duy nhất mà tôi có "chút tình yêu" thật sự...) nhưng không biết rồi đây tôi có đủ tình cảm để đem lại cho cô ấy một cuọcc sóng hạnh phúc hay không.?..
    Mong nhận được sự góp ý của các bạn,



    NXTu_HSP
  2. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chào bạn,
    Hoàn cảnh bây giờ cuả bạn cũng gần giống như hoành cảnh cuả mình lúc trước. Cũng mang tâm trạng rối bời, chia tay mối tình đầu tuyệt đẹp, sống trong những khoãng không lặng ngắt, buồn tẻ về những hạnh phúc của những ngày bên người ấy vụt qua. Và rồi mình cũng cãm nhận tình cảm chân thành cuả người bạn gái rất thân trao cho trái tim mình-một tình yêu- nhưng mình cũng nhận ra rằng mình không yêu người ấy bằng tình cảm ngươì ấy dành cho mình. Mình suy nghĩ về điều này thật nhiều, thật sâu sắc và đi đến quyết định rằng chỉ xem người ấy là người bạn rất thân, người mà mình có thể trao đổi và chia sẽ những điều sâu sắc nhật cuả tâm hồn. quyết định ấy không hề bị ảnh hưỏng bởi dư âm cuả mối tình đầu hay mình đang mong đợi một hình bóng một người khác tốt hơn, mà hoàn toàn bắt nguồn từ việc mình suy nghĩ rằng tình cảm mình dành cho người ấy chưa thật sự sâu sắc. Như thế thì không ổn rồi. Quyết định ấy tuy rất buồn ( có thể nói là tàn nhẫn :) với tình cảm người ấy dành cho mình), nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho hai người không phải nói lời hối hận hay tiếc nuối về qyuết định cuả mình, nhất là mình. Vài lời trao đổi cùng bạn. chúc bạn luôn có lưạ chọn đúng cho mình.
  3. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kién của mình thì tốt nhất là bạn đừng nên làm đau khổ (ng` ban than của ban nũa ) hãy để con tim của bạn nghỉ ngơi môt j thời gian. Rồi bạn sẽ có thể tìm cho mình mot tình yêu mới
    Chuc vui !
    ROCKVN.COM
    Jacob Trần® - Since 2001
    091 305 1996
  4. bearbie

    bearbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hic, tui ở vào vị trí người con gái ấy đấy, nghe các bác nói thì... quả là chỉ có cách chia tay mới k0 làm đau lòng cả 2. Nhưng các bác có làm bạn thân thì cũng cẩn thận nhé, con gái là hay suy nghĩ viển vông, mơ tưởng hão huyền lắm đấy. Chỉ cần các bác quan tâm chăm sóc 1 tí là bọn con gái tụi tui lại tưởng bở, rồi lại tương tư nữa thì khổ lắm
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nxthsp,ban dã từng nói người bạn gái ấy là người duy nhất mà bạn có 1 chút tình yêu thật sự,thế thì tại sao bạn không cho cả hai 1 cơ hội cuối,bạn có thể xa cô ta một thời gian để xem tình cảm của bạn dành cho cô ta có sâu đậm không,hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định nên hay không nên chia tay,để sau này bạn sẽ không phải hối hận.
    bazen
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là bạn thân thì theo tui nghĩ bạn có thể nói sự thật cho cô ấy. Tình cảm của bạn chưa thể gọi là tình yêu thật sự, thế thì sao bạn không thử cố xem, có thể trong tương lai bạn sẽ yêu cô ấy thật sự thì sao...nếu không thì chia tay...vì cơ hội đến mà bạn không giữ lấy thì cũng hơi uổng. Đó là ý kiến của tui.
    hanami

    love means lying
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kiểu như vậy có thể là bạn lấy cô bạn gái đó làm việc chính là lấp lỗ trống mà mối tình trước của bạn để lại, nói chung lúc đó thường chúng ta cũng là cảm thấy như vậy vì lí trí mách bảo như vậy.
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng là nhân vật cô bạn thân đó. Người bạn của tôi cũng đã ngộ nhận về tình yêu và tình bạn+sự biết ơn.
    Chúng tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn về điều này và cuối cùng quyết định rằng chỉ có thể là BẠN. Khi đó đương nhiên là tôi buộc phải chấp nhận và rất đau khổ. Nhưng tình yêu chẳng phải là thứ gì vĩnh cửu đâu, nếu biết cách suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì người ta sẽ quên được thôi. Bây giờ thì chúng tôi vẫn là bạn bình thường. Chuyện cũ chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ để sau này có cái mà nhắc lại cho vui.
    Nếu không yêu, bạn đừng cố chấp nhận, như vậy sẽ khổ cả bạn và cô bạn kia nữa. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ giành thời gian cho mình để kiểm chứng lại đó có phải là tình yêu hay không. Hoặc là một cách (có vẻ tệ hơn), là cứ mặc kệ như vậy, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác. Nếu không phải yêu thì chỉ chừng vài tháng là bạn sẽ chán ngay.
    I'm not alone, believe me baby
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, chỉ có 2 loại : yêu hay không yêu, thế thôi.Chứ làm rì có loại tình yêu "yêu ko nhiều lắm" và "yêu với 1 chút tình cảm"?
    Who Can Give Me The True LOVE
  10. ke_sanh_an

    ke_sanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con người thường lầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu,con trai lại càng bị như thế khi mới bị vấp váp về tình cảm.Nhưng con trai hơn con gái ở chỗ họ dễ xác định được tình yêu của họ để nơi nào,trừ những kẻ đa tình.Bạn cũng có lỗi,và bạn sẽ có lỗi hơn rất nhiều nếu như bạn tiếp tục kéo dài tình trạng cảm xúc của bạn như hiện nay.Bạn hiểu ý tôi chứ?Chúc bạn sớm tìm lại được tình yêu đích thực của mình.
    Ngoài em ra với anh ăn là tất cả

Chia sẻ trang này