1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neu la toi ban se lam gi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bungtoto, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hẹn hè này, sau khi anh về nước sẽ tổ chức đám cưới, mình đã nghĩ thật nhiều về đám cưới đó và cũng đã nói với gia đình và bạn bè về kế hoạch anh và mình đã vạch ra.
    Ngày hôm qua, một ngày thật kinh khủng, anh nói với mình Me anh yêu cầu để tang ba anh thêm 1 năm nữa và anh đã đồng ý với Mẹ anh. Anh và Mẹ anh tự quyết định rồi chỉ thông báo với mình như thế. Anh nói anh hiểu cảm giác của mình nhưng thực sự anh có hiểu được cảm giác hụt hẫng và như bi lừa dối của mình không?
    Trước đấy Mẹ anh đã nói với bà ngoại mình chỉ để tang 1 năm, thế mà bây giờ lai thành 2 năm còn anh thì đồng ý ngay, ko phản đối gì. Anh sẵn sàng lên nói lại với gia đình mình. Không biết anh có suy nghĩ gì cho gia đình mình không. Anh đã không thực hiện lời nói của anh thật dễ dàng làm sao.
    Mình không biết nên làm gì bây giờ, nếu bạn là mình bạn sẽ cư xư thế nao?f
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ùi zời!
    Ba người ta chết thì phải để tang, bạn làm gì dữ vậy!
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Úi zời! Ba người ta mất thì để tang chỉ thêm có 1 năm thôi( bình thường phải 3 năm lận mà), bạn làm gì mà đòi đám cưới dữ vậy!
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bố người ta mất thì chính thức là để tang 3 năm cơ bạn ơi, cái này là tục lệ mà.. chắc bố mẹ bạn cũng hiểu và thông cảm cho người ta thôi...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình cũng suy nghĩ. Nhưng dù sao hoãn cưới thêm 1 năm thì không thành vấn đề. Chỉ có điều, con gái mà cứ phải chờ đợi để cưới rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi nhà giai muốn hoãn thì cũng "vất vả" lắm đây. Ít nhất là tâm trạng không mấy khi được bình ổn.
    Tốt nhất là làm thế nào để nhà giai cứ phải giục cưới ấy. Còn nếu nhà giai cứ muốn hoãn thế thì mình cũng tặc lưỡi ok, nói thẳng cho giai biết là mình đã chờ đợi đã chuẩn bị cho ngày cưới lắm rồi mà bị làm cho hụt hẫng. Thế là giai tự suy nghĩ. Thích hoãn thì cho hoãn. Để đến lúc mình không thèm cưới nữa cho mà tiếc mới gọi là hay.
    Tại tớ tính cũng bất cần, lúc nào cũng muốn tất cả đến với nhau phải thoải mái, nên nghĩ thế. Còn các nàng để người ta hứa hẹn rồi người ta bảo hoãn thì đau khổ... chẹp... phần lớn là thế. Khổ thân! Cũng chỉ biết chia sẻ vài dòng thế thôi.
    Chúc bạn sớm thấy khá hơn!
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nếu là gia đình mình cũng không cho cưới trước khi mãn tang. Nhưng nếu bạn đã chờ đợi lâu và hơi... có tủi rồi thì nhà trai phải suy nghĩ lại chứ. Con gái có thì mà, sau này lỡ ra anh ý thay đổi thì sao. Giống như chị bạn mình, yêu và chờ đợi 6 năm,cuối cùng tên kia bỏ chạy theo cô bé học đại học năm thứ nhất. Nhìn chị ấy tàn tạ vì không chịu đựng nổi cú sốc đó với đôi mắt lúc nào cũng như muốn oà khóc là mình lại thấy xót xa.... hic. Chẳng tin vào số phận nhưng nếu có chuyện gì cứ than " vì số phận " cho nó an ủi.
    Bạn nói với anh ý thử coi! Tình yêu chẳng biết đằng nào mà lần, sáng người ta còn muốn cuới mình, chiều đã gọi cô gái khác là vợ, coi mình như người chưa từng gặp trong cuộc đời.....
    Chúc bạn sớm tìm ra cách giải quyết
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    F10 enter
  8. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đòi đám cưới, vấn đề là việc để tang mấy năm đã có dự định trước rồi, mẹ anh ấy cũng đã nói với Bà ngoại mình là chỉ để tang 1 năm, bây giờ lại thay đổi lại. Nếu ngay từ đầu nói là để tang 3 năm thì lại khác bạn ạ.
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui thui mệt! Có như thế mà cũng ráng cải cho được.
    Phải tôn trọng vong linh người chết chứ.
    Thế mà cũng ganh tị với người đã mất.
    Ráng đợi 1 năm nữa rùi tính.
    Không đòi cưới gấp thì so đo làm gì!
  10. bungtoto

    bungtoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mình nghĩ đến cũng xảy ra rồi, thì ra chuyện để tang chỉ là cái cớ để Mẹ anh ấy tìm cách ngăn cản chúng mình. Một đêm chật vật rồi cũng qua nhưng mình thưc sự mệt mỏi quá. Mình đã hỏi anh " sẽ không bao giờ xa nhau phải không anh?" nhưng anh im lặng. Mình chật vật 1 đêm dài nhưng anh vẫn im lặng. Gần sáng ngủ được một chút thì lại mơ thấy anh, thấy anh và mình còn gắn bó như thời gian ở UK, hạnh phúc quá, mình vẫn vụng về, chậm chạp để phải anh che chở, chăm sóc rồi anh lại mắng yêu mình và ôm mình vào lòng. Anh ơi, tại sao qua 1 đêm kinh khủng như thế mà em lại mơ 1 giắc mơ đẹp quá, giá như em cứ ngủ mãi với giấc mơ ấy. Nhưng thực tại thì em sẽ phải quen với việc không có anh những ngày còn lại, anh đã chọn gia đình anh rồi, anh đã đầu hàng vô điều kiện. Mình biết anh cũng sẽ đau lòng nhưng sẽ không nhiều lắm đâu phải không anh vì đối với anh tình cảm trai gái chỉ là 1 phần nhỏ lắm gia đình và sự nghiệp mới là những thứ anh quan tâm thưc sự. Anh sống hạnh phúc anh nhé. Có lẽ chỉ hết hôm nay thôi là em và anh mỗi người sẽ đi trên 1 con đường riêng rồi .....

Chia sẻ trang này