1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là tôi , bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bembembem, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng khó. ông bố đã công khai thế rồi thì hướng giải quyết có thể là:
    1. Bố mẹ li dị cho xong chuyện. ông bố có thể đàng hoàng lấy người khác, mà cũng đỡ bị dị nghị điều gì. Gia đinh còn lại của bạn cũng đỡ mệt. dù cũng hơi đau buồn cho một gia đình không nguyên vẹn.
    2. Vẫn duy trì tình trạng như trên. Và có thể gặp riêng ông bố để nói chuyện: nếu ông bố cho rằng đó là chuyện ngoài đường không ảnh hưởng gì. Thì: a. Nên sắm thêm đường line điện thoại cho riêng ông.
    b. chuyện ngoài đường thì nên gặp gỡ ngoài đường, tránh dây dưa đến chuyện trong nhà.
    Túm lại gia đình nên có cuộc họp thảo luận nghiêm túc. 7 năm người đàn ông sống không vợ, có nhiều điều có thể xảy ra. Có thể là người đàn bà kia là chỗ dựa cho ông bố trong 7 năm đó(vật chất hoặc tinh thần). Đàn ông thì đa tình khó bỏ lắm.
    Cố gắng sống và phấn đấu theo gương một người đàn ông mẫu mực.
  2. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nói gì, chia sẻ với bạn và mẹ bạn.
  3. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên ly dị. Như vậy sẽ bớt căng thẳng cho bạn, mẹ bạn,em bạn, bố bạn và người kia
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là dễ có khúc mắc gì nên mẹ em mới chịu cảnh như vậy, và cả bố của em nữa. Chị suy diễn thôi không biết có đúng không:
    Người phục nữ thường chỉ cố chịu đựng vì 2 nguyên nhân: không muốn con cái khổ, hoặc để yên ấm nhà cả 2 họ (tất nhiên chỉ với điều kiện ông chồng âm thầm ngoại tình để gia đình 2 bên không biết) Trong khi bố em thì công khai với người đàn bà kia, và anh em nhà em thì cũng không phải bé dại nữa.
    Người đàn ông trong trường hợp này dĩ nhiên thích ở hẳn với cô bồ kia, và cũng không ngoại trừ cô ta đang tìm cách bắt ông phải lựa chọn. Cho nên không có lí gì bố em lại thích thú cảnh đi về 2 chỗ mệt sức lại đau đầu.
    Cho nên chị nghĩ rằng có lẽ bố mẹ em cũng muốn li dị nhưng có thể vì vướng mắc vấn đề gì đấy (tài sản chẳng hạn) nên chưa thể quyết định. Em thử hỏi han mẹ và tìm cách giải quyết xem. Nếu không thể li dị thì nên yêu cầu bố em tìm cách không để ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình, bạn gì trên kia nói đúng đấy, lắp điện thoại riêng là một cách. Tóm lại là sống sao cho văn hóa một chút là được.
    Trường hợp mẹ em nghĩ rằng cố gắng chịu đựng một thời gian biết đâu bố em hồi tâm chuyển ý hoặc chán cô bồ kia mà quay về thì nên phân tích để mẹ em thấy trong trường hợp của bố mẹ em là vô vọng rồi vì bố em đã công khai nghĩa là thể hiện ông chẳng mảy may còn ý định níu giữ gia đình nữa. Cho dù mẹ em chịu đựng được đến ngày ông bỏ cô kia (nếu may ra có chuyện đó) thì gia đình em cũng không bao giờ yên ấm với một ông bố vô trách nhiệm như vậy.
    Đó là suy nghĩ của riêng chị thôi. Chúc tìm được cách giải tỏa stress cho cả mẹ em và em nhé.
  5. bembembem

    bembembem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật sự là 1 ngày khủng khiếp với mình :( Đang nhức hết cả đầu với chuyện của bố thì lại đến chuyện của mẹ :( Toàn những chuyện chưa bao mình dám nghĩ đến .
    Chuyện là thế này : mình có quen cô bạn hàng xóm hơn mình 3 tuổi,2 đứa đã có thời gian thích nhau và đi lại 1 thời gian nhưng 2 gia đình ko biết.Bố của cô ấy cũng hay sang nhà mình chơi và nói chuyện với bố mình cùng 1 vài ng hàng xóm nữa.Đến hôm qua cô ấy hẹn mình ra quán cafe nói chuyện.Mình suýt nữa thì ngã ngửa người ra khi cô ấy đưa ra 1 tấm ảnh chụp bố cô ấy và mẹ mình :( ! Mình ko dám tin vào mắt mình nữa . Nhưng đó ko phải là ảnh ghép . Thật 100% ! Cô ấy biết chuyện nhưng vì là hàng xóm và 2 đứa cũng đã từng có tình cảm với nhau nên cô ấy muốn gặp mình nói chuyện trước , chứ ko muốn làm ầm lên !
    Mình biết làm gì bây giờ ! Thảo nào ... thời gian gần đây mình thấy thái độ của mẹ cứ khác khác và bố cô bạn mình cũng ít sang nhà chơi hơn trước !
    Cô ấy cho mình biết là : đã biết chuyện từ lâu nhưng chưa có bằng chứng đến khi cô ấy lục túi bố và lấy đưọc tấm ảnh này!
    Hic , ko biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà bây giờ gặp phải chuyện bất hạnh thế này :(
    Mình muốn gặp riêng mẹ để nói chuyện nhưng mình ko biết phải bắt đầu thế nào :(
    Kiểu này chắc sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà mất !
  6. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nhà bạn phức tạp quá!!! Theo ý kiến của mình thì bạn nên nói chuyện với bố trước, như là 2người đàn ông thực thụ nói với nhau, xem phản ứng và quan điểm của bố bạn như thế nào về quan hệ của bố bạn với mẹ và người phụ nữ kia, sau đó thì tuỳ cơ mà hành động.
    -----------------------------
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoàn cảnh của bạn, mình cũng chẳng có điều gì để nói được cả. Chỉ hy vọng đó là cơn "say nắng" của mẹ bạn khi bố bạn không còn tình cảm gì với gia đình. Nhưng bạn hãy chăm sóc bản thân và cả cô em gái nhỏ nữa. Chính em gái bạn mới là người cần bạn chăm sóc nhất đó. Còn bố mẹ bạn, theo tớ cứ để vậy đi vì mình nói vào đúng lúc họ u mê nhất thì chẳng có thể làm gì được. Bạn đừng than là "tan cửa nát nhà", có tan cửa nát nhà không còn phụ thuộc vào chính bạn đó, bạn ơi! Cố gắng lên nhé!
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn .
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng là còn quá trẻ nên suy nghĩ và hành động chưa chín.
    Đối với bố: cậu cần tôn trọng bố cậu. Mẹ cậu đã chấp nhận bố cậu quan hệ với người đàn bà khác thì cậu cũng nên coi đó là chuyện bình thường. Cậu có thể khuyên người đàn bà kia (qua bố cậu hay trực tiếp) không nên gọi điện đến số nhà của bạn. Việc cậu chửi người phụ nữ kia là sai rồi.
    Đối với mẹ cậu: cậu phải mừng là mẹ cậu đã có một người đàn ông khác để chia sẻ. Cậu và bạn gái nên động viên hai người thự nhiên với nhau đi.
    Biết đâu mẹ cậu sẽ lấy bố cô bạn gái, cậu lấy cô bạn gái thì có phải là một gia đình rất hạnh phúc không?
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thế này thì chung mái nhà làm gì nữa, cậu chủ động họp gia đình đi, và bảo bố mẹ ly dị cho êm thấm, sau rồi tính tiếp..

Chia sẻ trang này