1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là tôi , bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bembembem, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Láo quá! Dám công khai gọi điện đến nhà và chửi lại !
    Nếu tôi là cậu, chắc chắn tôi thuê người theo dõi và tẩn cho nó 1 trận.
    Cậu có nhu cầu thuê vài đồng chí thương binh nặng làm việc này ko???
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bác này xui câu này là ko đc rồi bác chưa nghe câu chuyện đôi đũa lệch àh
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của gia đình bạn quả thật là phức tạp nhưng có thể nói cũng ko phải là trường hợp cá biệt trong xã hội hiện nay. Minh chứng cho hành động của bố mẹ bạn có lẽ đã rất rõ ràng như bạn đã nói ở đầu topic: 14 năm ly thân - một quãng thời gian quá dài để có thể làm lại mọi chuyện từ đầu. Mà chuyện tình cảm thì không thể khiên cưỡng được. Phải chăng cả 2 đều đã chấp nhận cùng chung sống để anh em bạn ko bị tan đàn xẻ nghé, cả 2 cùng vun vén cho con cái cho dù không còn tình cảm. Theo mình có lẽ đó cũng là một giải pháp không tồi. Họ có cái lý và lối suy nghĩ riêng của họ.
    Còn việc bạn ko biết bắt đầu nói chuyện với mẹ bạn thế nào... Mình nghĩ cách tốt nhất là mượn cô bạn của bạn tấm ảnh kia rồi gặp riêng mẹ bạn vào một thời điểm nào đó mà bạn cho là thích hợp nhất rồi chìa tấm ảnh đó ra mà không cần phải nói lời nào cả. Hành động đó đã nói lên tất cả rồi lựa theo phản ứng của mẹ bạn mà tuỳ cơ ứng biết. Có thể mẹ bạn cũng sẽ lờ mờ đoán ra lý do bạn có được tấm ảnh kia.
    Hãy bình tĩnh và sáng suốt để gỡ từng nút thắt của mớ bòng bong này bạn nhé!

Chia sẻ trang này