1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu lỡ yêu người nước ngoài thì làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lalala, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nếu lỡ yêu người nước ngoài thì làm sao?

    Tớ đã chat với 1 người nước ngoài gần 1 năm rồi, lúc đầu thì thấy rất vui và cảm thấy thật là thú vị, nhưng bây giờ thì, hic hic...tớ cũng chẳng biết thế nào nữa,tim tớ đã rungngngng........ Tớ đang o trong hoàn cảnh tiến ko được mà lùi cũng chẳng xong. Bây giờ lúc mọi tình cảm còn chưa đến nỗi trầm trọng , tớ muốn nghe 1 lời khuyên. Tớ đã 23 tuổi rồi, ko còn trẻ để mơ mộng nữa. Cứ đa này chắc tớ ế chỏng chơ mất

    (P/s cả hắn và tớ đều ko đủ money để đi thăm nhau nữa cơ)
  2. manhcuong_online

    manhcuong_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0


    la la la ơi !

    em thương bác quá trời em dây chĩ yêu trong nuơc thôi dã diên hết cả dầu rôi thế mà bác em phục bac sát dất dó
    em cho bac lời khuyên nhé :
    theo em thì ty nó vô bờ bến lắm nhưng bác yêu ngưòi nuoc ngoai thi khó lam dó bác hay quên ty dó di .........
    hãy coi dó la su bong bột thôi yêu ngưòi trưóc mắt mình còn chưa hiểu dược hêt còn nước ngoài người trong nước hết con gai rôi u ............em chỉ sộ bac thất vọng ...nhiêu do người nước ngoài khac với người việt ta nhiều lăm mong bác suy nghi lại
    dó là ý kiến của em
    en trai :lee
    leexxxxxxusa@hotmail.com
    manh cuong
  3. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tình hữu nghị Việt Nam - Trung Hoa. Tiến lên phía trước!!!!!!!!!!!!!!!
    [size5][red]
    007
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hey, bạn có chắc chắn rằng người ấy là người nước ngoài không hả? Tui cũng thường hay làm "người nước ngoài" trên mấy trang chat nước ngoài hoài chớ đâu , coi chừng bị dụ người ta dụ à. Tui chỉ chat với tư cách bạn bè thôi, chưa dám "iu" bậy bạ ai hết. Nhưng chat ở mấy trang nước ngoài là rõ ràng giúp mình improve English skills đấy !

    Nothing's Impossible
  5. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, ai bảo là tớ đã yêu hử, chỉ là trái tim mới rung rung thôi. mà làm sao lại bảo là yêu bậy bạ...........Tui sẽ cố gắng giữ tình bạn đẹp với hắn mà ko tiến xa đâu. thank you các bạn nhá
    (100% hắn là người nước ngoài pickou ạ, )
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì bạn mệt rồi, ngày xưa tui cũng tính quen 1 cô bé người nước ngoài nhưng mà không phải quen qua chat mà cô bé đó là con gái của sếp tui, đẹp dã man , không chỗ nào chê được, chỉ có điều cô ta ở Mỹ lận quen cô ta chắc có ngày tui cầm cái nón đi vòng vòng HCMC này quá. (Không biết có cái nón không nữa.. ) Nói vậy chứ, ở đời này tình yêu mãnh liệt lắm, nếu thấy được thì tiến tới đi bạn, chúc bạn thành công !!!

    Nothing's Impossible
  7. swindnhatrang

    swindnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, dự án bất khả thi.... đừng để con tim nhảy lung tung nữa, hãy yêu nhưng người yêu bạn thật lòng, 23t rồi mà còn như con nít

    Crazy Boy
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết được ... cuộc sống có nhiều điều bất ngờ lắm, nhất là chuyện tìn cảm... biết đâu dược.... cứ hành động theo con tim mách bảo ....

    Nothing's Impossible
  9. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    theo bạn tôi là người nước ngoài hay người việt nam?bạn có thể đoán được không,tiếng anh dùng để chat cũng không đến nỗi tồi,nếu như chỉ qua chat thôi thì làm sao dám chắc,có khi gọi điện mà sổ ra một tràng tiếng anh cũng mất điện đấy chứ,nói chung chuyện cua bạn,nếu cảm thấy yêu thì cũng hơi mệt đấy,vì để hoà nhập hai hoàn cảnh,hai phong tục tập quán với nhau cũng đã là rất khó rồi,nhưng không phải là không làm được,đã yêu thì không phân biệt,vì"tình yêu không biên giới cơ mà"haha bạn làm tôi buồn cười quá,23 tuổi mà đã lo ế rồi,con gái bây giờ phải từ 27 trở ra,thôi chúc vui vẻ.
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  10. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây, đọc những dòng của mọi người...hì hì, bây giờ tui vẫn chat với hắn và rất vui, nhưng trái tim thì calm lại rồi. Bây giờ mình và hắn là best friends. Đâu phải ai cũng có được người bạn như mình. Nghĩ lại hồi đó trẻ con thật, hì hì

Chia sẻ trang này