1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà thi trượt bạn sẽ làm gì??????????

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi thanbai2002de, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi , thi bao nhiêu lâu thế mà chẳng đậu ... Trên hai vai ta ôi toàn ... tài liệu , vùa mới vô thi đẫ muốn quay bài !!! ... Ta đang quay bài thầy giáo đi qua , ông ngay lôi ta lên văn phòng giám thị , phang ngay cho ta hai tờ biên bản , lủi thui đi ra và xách balô vìa . Bạn bè chủi ta mọi người xỉ vả ... thân ta .....
    Bác nào biết bài`" Một cõi đi về " của TCS chắc hiểu .. hehe .

      




    Nếu cho tôi 3 điều ước , tôi sẽ ước một điều cho tôi , một cho bạn và ... điều ước còn lại cho cả hai chúng ta !
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mới rớt DSH, dù chỉ lần đầu, nhưng vì ở Đức gần 18 tháng rồi, phải năn nỉ gảy lưởi, giáo viên dạy phải phone trực tiếp lên Auslandsamt nói mình học cũng được, do áp lực kì thi, xin cho mình một cơ hội thi lại. Vẫn được thi lại một lần nữa. Song cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng khi nghĩ đến bố mẹ thì lại phải cố. Nếu rớt về nhà không có Uni mà học, song không phải là hết đường chỉ thương nhất là bố mẹ ở nhà, đã lớn tuổi rồi, nếu mình về là bất hiếu với bố mẹ, phải đậu bằng mọi giá thôi. Nhưng đôi khi không hiểu nổi, học trong lớp tốt, giáo viên và bạn bè đều công nhận, vậy mà trước khi thi, cứ lo lắng, rồi Stress, không ngủ cả đêm. Người Đức ác thật, gia hạn visum ngày hết hạn là ngày có kết quả thi viết, đậu phải thi nói, rồi phải chạy về thành phố verlängen visum cho kịp. Trong Unterricht phần Hören còn làm tốt tốt, thi không làm tốt được chán thật. Phải cố thôi, phải ở lại Đức để học thành tài báo hiếu bố mẹ, chứ về VN chỉ có nước đi học FPT và kiếm tiền bằng nghề sao chép CD lậu nữa mất.
    Có ai từng duschfallen mà chưa từng stress một lần.... căng thẳng quá..... cố lên thôi.....
  3. Santa

    Santa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    DSH theo luật thi chỉ được thi 1 lần trong 1 Semester nhưng mọi người qua đây vẫn nộp hồ sơ khắp nơi và thi túa lua, đến nay vẫn chưa có ai gặp vẫn đề gì cả. Như tôi được biết thì ở Hannover muốn thi DSH cũng không cần phải có Zulassung. Chỉ cần đăng kí và nộp 50Eu lệ phí là có thể thi được rồi.
    Tui cũng đang cố ôn để đợt tới xuống Hannover chiến đấu đây.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn !
    Chúc bà con may mắn và thành công !
    [blue] Santa
  4. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hey nhomuasaigon, đừng có buồn, nếu học hành chăm chỉ, thì thi đỗ là cái chắc. Nếu bị vấn đề tâm lý thì không sao, dù sao cũng coi như được 1 lần kinh nghiệm, lần sau đi thi chắc chắn đỗ. Vậy đi hén ! (suy nghĩ như chú mày thế là tốt lắm, gut gut)
    Lucia
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 11/04/2004
  6. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ở chỗ tớ Auslansamt tốt cực vùa rồi hỏi họ là: bây giờ thi ở Hannover nữa nếu trượt thì tao có được thi tiếp vào đợt tháng 9 không... họ trả lời OK. Ko vấn đề gì cả. Cứ thi thoải mái đi, đỗ thì thôi... thế có chán không chứ lị... nó làm cho mình chủ quan hơn..
    Nhưng mà trong thời gian đó, còn 2 lần thi Testdaf nữa... Anh em ta sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng trên cái đất nước này.
    Được vnkanzler sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 12/04/2004
  7. Deo_Biet

    Deo_Biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vì ở Hannoer thi khó mà ! Kể ra cái thằng Tây đó nó cũng nói chơi thôi ! Tôi cũng biét 1 trường hợp ở Hannover có giây gọi về rồi . Xin mãi mới được !
  8. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Thi nhiều mệt lắm bác ạ, phát chán đi được chán đến mức chẳng buồn học hành gì cả, oánh điện tử đến tận sang sớm, ngủ đến tối sáng hôm sau đi thi kết quả Auflage. Thế có scheisse ko chứ lại, cũng may co cai chống móm cứu lại.
    Lưu ý bác nào lên Hannover thi, khó nhất là phần Ngữ pháp và phần nghe. Nhất là phần nghe no cho nghe toan cai đâu đâu chẳng giống DSH gì cả, hom 5/3 vừa rồi nó cho nghe báo cáo của bộ trưởng giáo dục EU, nghe ù cả tai chăng hiểu gì. Bác nào chăm đọc báo nghe đài chắc ổn. bac nào thích thi dễ, nộp hồ sơ và Zulassung của bất kỳ Uni nào mà bác có xuống FH Augsburg xin thi DSH chắc chắn đỗ. Mầy thằng lớp em trượt DSH ở nhà nhưng xuống đấy lại đổ thế là nó cứ nhơn nhơn ra, ghét thía. Mà hình như ở FH Ansbach cũng dễ thì phải, em biết 1 chú truợt lên trượt xuống, thi lần thứ 3 ở Ansbach mới đỗ. Trước đấy chú thi TestDaF chưa được Niveau 3. Hê hê, kể cũng hay.
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hehe! vừa xin đổi sang học Bachelor, kiểu này thì học nhàn hơn Diplom, bà con có hứng thì đổi sang Bachelor mà học, học nhẹ nhàng hơn, khả năng trượt cũng thấp hơn.
  10. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mizu ơi, nếu ma? thi trượt thi? sef la?m gi? ?

Chia sẻ trang này