1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chả biết nên chửi nên chán cái gì nữa đây??? sao cuộc sống lại vô vị thế này?? quanh đi quẩn lại toàn những suy nghĩ lãng nhách vô vị, không mục đích.
    khỉ thật!! giá như mình vô cảm một chút đời có phải sẽ vui vẻ hơn không???
    cuộc đời này!! lãng nhách không chịu đươc!!!
    umbala!! biến mất những suy nghĩ dở hơi!!!!
  2. 1032007

    1032007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chửi đông chửi tây như bây giờ tớ thấy tớ yêu đời hơn là ngồi ê a ?o mỗi ngày chọn một niềm vui?. Cái này thì tớ phải nói là cảm ơn và xin lỗi bác Trịnh thật nhiều!
    Bớt nhảm đi tôi ơi!
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lần nào vào đây cũng thấy mệt mỏi hoặc bất cần đời. Chẳng có mấy lần mà thấy vui vẻ và hạnh phúc cả.
    Hôm nay cũng thế, không thể ngủ được. Tập tành uống cafe và đã 2 đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Nhiều khi cũng chẳng biết có nên tập uống cafe không? Nhưng vẫn làm, giống như một đứa trẻ không biết suy nghĩ vậy.
    Thôi không viết nữa, càng viết càng cảm thấy khó mà vượt qua mọi chuyện được hơn. Cảm giác nặng nề hơn mà thôi.
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    một ngày khủng khiếp.Vừa chán vừa sợ vừa tức.
    sao lại có thể loại người độc miệng đến thế được???
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đang điên đầu, muốn xả, gặp ngay cái topic này
    Hoangthuy, tớ chửi nhờ một câu cho đỡ khó chịu cái
    " Tiên sư mày, *********"
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    jía mà có thể băm vằm cái mặt anh ra cho bõ tức thì cũng có thể tạm chấp nhận anh.jía mà có thể chết đi được
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay bắt gặp 1 cái topic "Anh ơi, em muốn được yêu". Bỗng thấy ngưỡng mộ bạn ý quá xá. Bạn ý dám hét lên cái mình muốn, khi cô đơn mình cũng từng muốn hét lên những điều như thế, nhưng lại không làm. Mình cũng muốn được yêu, dù mình sợ rất nhiều thứ xung quanh tình yêu, những thứ đi kèm tình yêu, mình sợ, mình mệt mỏi vì nó. Nhưng mình vẫn cần tình yêu, vẫn cần một bàn tay ấm, một bờ vai vững chắc, một vòng tay ngọt ngào. Mình vẫn thèm lắm những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái tâm hồn này vẫn còn đang sống và đang tồn tại
    May mắn là bạn vẫn còn muốn yêu.
    Tớ biết có vài người chưa yêu bao giờ đã sợ yêu, sợ bị tổn thương và yêu lắm yêu nhiều rồi cũng đâm ra sợ yêu nốt
    May quá, mình cũng vẫn đang muốn yêu và được yêu
    Vẫn đang sống nhăn
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là vào lúc này mình đang muốn hét lên
    "Đ...M... Cuộc đời"
  10. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này