1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể hét lên thật to nhỉ. Chẳng biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào nhỉ, chắc dễ chịu lắm.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn đấy, thi thoảng khi không ở HN đang ở một nơi không gian rộng, thoáng đãng tớ thường hét lên thật to "A, A A" Thật thật nhẹ nhàng như trút bỏ được những gánh nặng cuộc đời vậy. Nếu có cơ hội hãy hét thật thoải mái.
    "Em muốn được yêu"
  3. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế cái "cuộc đời ********" này đã làm gì các bác ?
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    A A A thật hay, khi tôi thấy bực bội tôi củng ngồi yên 1 mình và phát âm thanh A A A lúc trầm,lúc bổng rồi mọi chuyên trối qua,
    có 1 bản nhạc cổ điển A MARIA , và cứ vậy A...Ma...Ri...A........
    Hoang Thuỷ còn hay khóc nhè không em, sao em lại A A A giống anh vậy, hi hi hi nhân duyên ha'' em.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu lắm rồi không được khóc một trận thoải mái. Như cái lần ngồi trên bục ở vỉa hè công viên Lê Văn Tám. Lần đó khóc hết nước mắt, nức nở như đứa trẻ bị giật đồ chơi vậy. Thế mà có ai để ý tới mình đâu, cuộc sống vẫn nhộn nhịp ngoài kia, hối hả ngoài kia. Nó đẩy mình ra bên lề và nhìn mình thờ ơ. Ôi lâu lắm rồi lại thèm được nấc thoải mái thế, không phải băn khoăn là mình có gì mà phải khóc? Lại thèm chửi bậy. "Mẹ kiếp, ******** đến thế là cùng".
  6. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  7. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ biết HN có một địa chỉ có thể hét thoải mái được. Bạn đi trên đường Nghi Tàm tới ngõ số 124 (phía sông Hồng nhá) bạn rẽ vào đi thẳng tới cuối đường bạn sẽ tới bờ sông Hồng. Ở đó rất rộng rãi người ta trồng các loại hoa và rau. Bạn có thể hét thoải mái ngoài ra còn được lội nước nữa. Nước mát lắm, thích cực.
  9. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý luôn. PM cho tớ cái YM, sđt và tên nhá, hôm nào tớ đi lang thang sẽ gọi cậu .

Chia sẻ trang này