1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hâm có đẳng cấp roài em ạ
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh nhá, nỡ lòng nào nói em gái thế à ?!!
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể em sẽ ôm chặt anh nào lòng...
  4. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế gọt , nếu có thể sẽ đem anh ra xào lòng à
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình khóc. lặng lẽ khóc, không ồn ào như mình vẫn mong ước. Nước mắt lăn dài trên má, mình thấy mình buồn, mình cô đơn. Mình thấy lẻ loi. Thế nào nhỉ? mình muốn đập phá mọi thứ, mình ghét chính mình vì sự yếu đuối này... Mình nhận ra một điều cuộc sống kia, thế giới kia,... không có mình. Uh, không có mình...
    Nghĩ nhiều quá không có lợi, nói nhiều quá cũng không có lợi. Nhưng mình vẫn muốn nói, vẫn muốn nghĩ vì mình là mình và mình không muốn là ai khác. Không muốn mất đi chính cái bản chất của mình đang có vì bất kỳ ai.
    Mẹ kiếp, cuộc đời ********. Nếu có thể tao muốn bẻ mọi thứ làm trăm mảnh rồi say nhuyễn nó ra. Để mọi cái đều giống nhau đều công bằng và đều bình đẳng như nhau.
    Thôi đi ngủ. Em yêu, giá mà có em ở đây, anh cũng muốn ôm em vào lòng chứ không đem em đi xào lòng như bạn Leson nói. Anh ổn rồi, thì thoảng anh vẫn thế mà vẫn điên lên nhưng rồi mọi thứ lại ổn thôi em ạ. Sáng mai anh qua nhà chăm em nhá. Giờ anh đi ngủ đây, nếu không anh gục mất.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng trên thấy chị hoangthuy sao ... chị em giống nhau xế...
    nếu mà em có thể ....ở bên anh lúc này
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi cái lúc anh viết mấy dòng này nên chả nói gì với anh cả. Thế mà tội thân anh, sang nay đến chả đc an ủi câu nào, lại phải hì hụi nấu cơm cho em ăn

    ....Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @lmh: chị em mình giống nhau á? . Hị hị...
    @em iu: hị hị... Nếu anh có thể anh sẽ đưa em đi xem phim vào sáng mai.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    @ HT : Hị hị là sao ta ?

    Nếu mà em có thể , quay trở lại thời gian ... em sẽ ...
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @lmh: chỉ là 1 kiểu cười thôi em ạ. Bao giờ lên HN nhắn chị với nhá, em biết liên lạc với chị thế nào rồi nhỉ .
    Chia tay em xe, chia tay tình yêu nhỏ....

Chia sẻ trang này