1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bỗng nhiên tớ muốn từ bỏ mọi thứ.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay tớ lại buồn, lại muốn vào đây trút giận. Uh, tớ thật là ích kỷ, tớ muốn lúc nào cũng là tớ được cưng nhất, được người ta quan tâm nhất. Mặc dù miệng tớ cứ leo lẻo là đi chơi cho thoải mái, nhưng giờ tớ thấy bị bỏ rơi. Tớ buồn lắm, tớ tủi thân. Tớ muốn khóc nhưng tớ không khóc được, mà có gì để khóc chứ. Tớ muốn chửi bới lắm, chả biết chửi ai, đời thì vẫn tốt với tớ, vẫn tử tế với tớ. Hic, không muốn nói là quá tốt ấy chứ. Hic, biết chửi ai bây giờ.
    Mẹ kiếp, ******** bốc mùi thối hoắc. Hehehe...
    .
  3. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    .... nếu em có thể bỏ qua những lần anh cảm thấy đơn độc và tìm đến em........
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu em có thể có nhiều kiên nhẫn hơn nữa ...
    phản bội rồi , ke ke !
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nếu mà có thể đỡ bẽn lẽn hơn một chút, có thể mạnh mẽ hơn một chút thì mọi chuyện đã rõ ràng mười mươi ra rồi, đằng này...
    Cứ dùng dằng mãi thế này thì bao giờ được bình yên ?

  6. clarify

    clarify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể,em muốn được nói chuyện với anh bây giờ.Chẳng vì cái j cả,chỉ là em ko hiểu nổi,tại sao anh lại đột ngột chấm dứt liên lạc như thế,lý do nào cơ chứ?
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà em có thể, uh nếu có thể bay đến bên anh bây giờ. Chả cần nói gì chỉ cần được chạm tay vào má anh, được chạm vào môi anh... Chỉ cần thế thôi... chỉ cần thế thôi...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xoá hết những kỉ niệm ... hừ hừ ^^
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    nếu mà em có thể:
    -quên anh như quên một kẻ đi ngang qua đường : đơn giản và thản nhiên.
    -ngẩng cao đầu kiêu ngạo và nghĩ rằng mọi chia ly cũng là những điều dễ hiểu........em ko phải là người có lỗi.
    -giá mà em có thể...quay ngươc lại thời gian ...
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hình như yêu nhiều quá nó bị out hay sao ý anh ạ. Hôm nay em thấy mình thoải mái khi không chat với anh. Lạ thật, mai anh đi chơi xa rồi, anh đi một tuần. Nghĩa là một tuần tới sẽ không chát chít, không buôn lê. Em lại không thấy buồn lắm. Em thấy lòng mình cứ nhẹ không khi nghĩ tới chuyện xa anh.
    Hình như thi thoảng đường tình yêu nó đi xuống và giờ đang là một điểm thấp trong đồ thị hình sin ấy. Anh cứ đi nhá, đừng buồn vì em nhá, em sẽ bình thường lại thôi mà. Sẽ lại nhớ anh phát điên như cũ ấy.
    Anh đi chơi vui vẻ nha.

Chia sẻ trang này