1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái thằng ấy, nó cần tôi thì nó nói như thể nó không thể sống thiếu tôi được ấy, nhưng khi nó kết thúc nó sẵn sàng đề nghị tôi đi về cho nó được yên thân. Nếu tôi có thể từ chối nó được nhỉ? cái thằng đấy nó có ma lực gì mà tôi lại mê thế chứ.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    thi thoảng không kìm được những mơ ước viển vông lại vào đây đọc và viết linh tinh.
    Nếu em có thể, vâng nếu em có thể đến bên anh. Chỉ cần đến bên anh thôi.
  3. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên từ cát bụi, bây h nó chỉ là hạt bụi. Quên nó đi, ko đáng, ko đáng !
  4. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ, vì giống mình thế
    Topic này hay ghê, cho tớ ké với
    Nếu lúc này tớ có thể, tớ muốn:
    - Khóc thật to - sao nhiều người khóc dễ quá mà mình ko khi nào khóc đc, dù đau đến mấy, cứ tự nuốt ngc vào trong, cảm thấy đang chết dần chết mòn đi vì ngấm thuốc độc
    - Đi chơi thật xa - mới hết hợp đồng, lĩnh lương rồi, tiền có trong túi mà lòng chẳng vui; từ chối vài công việc khác, chỉ muốn nghỉ ngơi và quên hết mọi chuyện đã qua. Nhưng chẳng có ai đi chơi cùng cả, bạn bè đâu hết rồi ấy
    - Quên một người cần phải quên và tìm một người mới
    - Ngủ 1 giấc đã đời, mấy hôm nay đưa con em đi thi ĐH, khổ quá trời
    - Chết quách cho xong (nếu chết ko đau)
    ...
    Đánh dấu topic này, thỉnh thoảng sẽ quay lại than thở, gào thét..
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này, thấy chị HT chửi, tự nhiên cũng muốn chửi ké vài câu. Đọc đến mấy trang cuối, lại thấy chị vui vẻ làm em cũng ko muốn chửi nữa
    Chửi gì nhỉ? À định chửi mấy lời giả dối của anh. Nhưng thôi, thấy em cũng ko đủ bực tức để mà chửi. Lạ lắm, em mình yên bình trước anh, trước những lời anh nói. Em chỉ nghĩ, chắc những lời anh nói, với anh nó mang một sắc thái khác, và em đã từng hiểu nó theo cách khác với anh. Em không thấy giận anh, em ko thấy bực tức. Em chỉ không thích nghe những lời như thế nữa. Những lời sáo rỗng và theo em thì nó giả dối. Vẫn mong mọi chuyện đều tốt đẹp với anh.
  6. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi có thể quay ngược thời gian lại được thì tôi sẽ không ngước mắt lên ô cửa sổ đó bắt gặp ánh mắt đó .......để giờ đây .........!!!!!!!!!!!!!!!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà có thể bay về VN nhỉ, sẽ được đi ăn ếch nướng với các em yêu, sẽ lại đi hát karaokê tra tấn bọn nó. Lang thang xem phim, đi mua sắm. Ôi, thèm về nhà quá.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi, em ước ao được bác PM nhìn tới cái CV của em.
    Nếu mà em có thể, em sẽ nhẩy vào đầu bác ấy mà điều khiển.
    Chẹp chẹp, chưa về mà đã muốn đi tiếp roài. Tệ quá.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu mà tôi có thể quay trở lại ngày xưa...
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cho tôi về lại mối tình đầu.........

Chia sẻ trang này