1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    PM cho anh bằng cách nào vậy? Em chưa hiểu
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-hoangthuy viết lúc 12:13 ngày 16/03/2006-]
    [-power160watt viết lúc 11:36 ngày 16/03/2006-]

    ...PM cho anh ...

    [Hết power160watt viết]
    PM cho anh bằng cách nào vậy? Em chưa hiểu
    [Hết hoangthuy viết]

    Đơn giản thôi, em hãy click vào đây PM cho anh@power160watt.
    Tuy nhiên, anh ko muốn em xấu hổ cũng như nghĩ anh đã có hành động khiếm nhã, nên anh nhắc em hãy suy nghĩ thật kỹ.
    , vấn đề tế nhị mà

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 16/03/2006
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    To Power160watt: Em đầu hàng, thua anh luôn. Chúc anh luôn vui vẻ. Nhờ có bài viết của anh và 10'''''''' suy nghĩ có nên PM cho anh không đã làm em quên mất vấn đề Strees của em rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, mặc dù đôi khi vẫn còn ******** lắm.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 16/03/2006
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao lại có nhiều người đau khổ vì bọn đàn ông ngớ ngẩn thế nhỉ. "Anh ra đi rồi", "Ngày anh đi", "Bây giờ em nhớ anh". Bọn họ ra đi càng tốt chứ sao? Không có đàn ông trong cuộc đời càng rảnh nợ, đỡ phải mệt mỏi vì nhớ nhung, đợi chờ, đỡ phải đau khổ vì những câu nói vô tình,... Mệt mỏi khi bọn họ nhậu nhẹt, say sỉn, thất bại, cáu ghắt.
    Trời ơi. Không có đàn ông thấy khoái chí hơn nhiều. Chị em ơi, phải nhớ chúng ta là những người độc lập.
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ANH có thể là người nghe câu nói đó của em được không, hay anh có thể là người đứng hoặc ngồi để em "tẩn" có được không? Anh không nghĩ là em có thể stress như vậy. Anh thạt lòng rất không mong em lại như vậy.
    Một người anh như anh mà không giúp được gì cho em thì thật là hèn quá, mà cũng tại anh nói chuyện về SG cho em nghe, tại anh hết...
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-hoangthuy viết lúc 15:29 ngày 16/03/2006-]
    Sao lại có nhiều người đau khổ vì bọn đàn ông,
    ngớ ngẩn thế nhỉ. "Anh ra đi rồi", "Ngày anh đi", "Bây giờ em nhớ anh". Bọn họ ra đi càng tốt chứ sao? Không có đàn ông trong cuộc đời càng rảnh nợ, đỡ phải mệt mỏi vì nhớ nhung, đợi chờ, đỡ phải đau khổ vì những câu nói vô tình,... Mệt mỏi khi bọn họ nhậu nhẹt, say sỉn, thất bại, cáu ghắt.
    Trời ơi. Không có đàn ông thấy khoái chí hơn nhiều. Chị em ơi, phải nhớ chúng ta là những người độc lập.
    [-hết hoangthuy viết-]

    Anh vui lắm, nếu có lúc nào đó vì anh mà em giảm stress. .
    Anh hoàn toàn đồng ý với em, bọn đàn ông biến đi càng xa càng tốt, biến hết đi. Anh cũng ko thể nào chịu nổi cái bọn nhậu nhẹt, say xỉn, cáu gắt. Uống được thì uống ko uống được thì thôi, anh em gặp nhau tán fét cũng tốt chứ sao rồi thì thể thao.
    Nếu em có cách nào đó làm cho bọn đàn ông kia biến hết đi thì dù có làm thân nô lệ fục vụ em suốt đời anh cũng can tâm.


  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    To Power160watt: Em không thể làm cho bọn đàn ông biến được, vì ........phần thưởng lại là một nô lệ đàn ông là anh. Thế thì chết vì nạn vịt mất rồi, mặc dù đã thoát được nạn gà.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    To Dothat_Die: Anh chẳng có lỗi gì trong mọi chuyện cả. Em đã quyết định, dù là quyết định gì đi chăng nữa thì em phải tự chịu trách nhiệm với quyết định và việc làm của mình. Với lại trong cuộc sống ai chẳng có lúc strees. Đôi khi strees làm mình tốt hơn ấy chứ, nó khiến mình nhận ra được rằng mình có hạnh phúc khi pass được nó. Với lại cuộc sống mà đâu có ai biết tự bằng lòng, kể cả một đứa không bon chen như em cũng vậy thôi. Cũng thấy chán nản vì mọi việc không như mình mong muốn. Mà nếu mọi việc có như em mong muốn thì em vẫn chán vì sao nó không tốt hơn nữa. Cuộc sống là thế mà.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp cái cuộc đời ******** này!
    cú thật.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đỡ strees rồi đấy. Cuộc sống cũng phải đỡ hơn chư, cứ thế mãi thì chết mất. . Chúc một ngày vui vẻ....

Chia sẻ trang này