1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    "Mẹ kiếp cái cuộc đời ******** này!". Khó chịu thật. Thôi, bỏ qua, bỏ qua. Hít thở thật sâu 3 lần nào. 1, 2, 3.....
  2. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chao thuy sao em lai lay anh chau cua a ra lam anh nen cua em sao em lai noi ban the em thay buon qua a . neu em buon qua thi len doc truyen cuoi cho vui tro lai . trong cuoc song con nhieu thu dang duoc yeu . tru khong co phai noi ******** ca . dung bao gio chui ban nua nhe. chuc em luc nao la nguoi vui ve. dung lay anh chau a ra nua nhe khong hay lam dau day
  3. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa giảm nay lại tăng à?
    Em ko nên như thế này, việc gì phải biểu hiện chửi đời thế chứ. Anh có lỗi gì ko?
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào anh: Em xin lỗi vì đã dùng ảnh của cháu anh, em đã đổi ảnh rồi.
    Nhưng anh không có quyền nói em về bất kỳ việc gì nữa, tất cả mọi việc. Em thích chửi thế đấy, chính vì em ngày xưa không bao giờ chửi bậy nên bây giờ em mới thế này. Anh đừng quan tâm đến em thế, em thấy đạo đức giả lắm, lúc anh bỏ em ra đi anh có bao giờ nghĩ rằng em sẽ khổ sở như ngày hôm nay không? Anh không biết đúng không? Vì sao mà em phải bỏ gia đình, để lang thang phiêu bạt không? Tại sao mà em phải khổ thế? Em làm gì xấu à?
    Đừng bao giờ đưa ra những lời khuyên cho em, em không cần lời khuyên từ anh, đặc biệt là từ anh. Đừng bao giờ làm thế.
    Ngàn lần em hận anh dù trước anh em vẫn yếu mềm, em hận em lắm vì em không cứng rắn, không bản lĩnh được.
    Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của em nữa.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 23/03/2006
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ông là cái đếch gì mà dậy khôn người khác chứ, cuộc sống đôi khi cần phải chửi cho nó nhẹ người.
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 23/03/2006
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    1. viết chính tả sai toe toét
    2. khuyên người yêu cũ mà lại lấy nick của một người con gái khác ===> dek còn gì để nói
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lượt tôi:
    Ôi sao cái cuộc đời này ******** thật. (mk).
  8. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Anh em!
    Hãy cám ơn cuộc đời vì đã và đang được sống đi! Biết bao nhiêu người sống còn không ra sống nữa là chúng ta! Các bạn hãy vượt qua quãng thời gian ít ỏi này để thấy mình sẽ bản lĩnh hơn trong cuộc sống các bạn ạ!
  9. ngocviet1

    ngocviet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    MK ! Cái cuộc đời ******** này ! Sao không biến đi ! MK ! Tao căm thù mày, cái cuộc đời khốn khiếp.
    Ức chế !
  10. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời nó khốn nạn lắm...Nhưng nếu mà chửi đời thì thật tâm mình cũng ko thích...Dù nó khốn nạn với mình nhưng chỉ có lúc có thì thôi, đâu phải 365 ngày đều khốn nạn...Nếu quả thật có ai đó sống chưa có 1 giây phút nào vui vẻ thì đáng hận đời và chửi đời lắm lắm...
    Đời em dù khốn nạn nhưng em vẫn may mắn hơn nhiều người...
    Đời em dù khốn nạn nhưng em vẫn có được ít nhiều những điều em mong ước...
    Đời em dù khốn nạn nhưng em biết và em tin em sẽ đạt được lí tưởng của đời em...cho dù đời nó khốn nạn với em thật
    Chúc mọi người đều vui vẻ, trẻ khỏe và thành công...
    Xả stress đi...Đôi khi online thấy mấy đứa bạn thân buôn dưa lê với chúng nó cũng đỡ stress...

Chia sẻ trang này