1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Vui nhi
    ?????????????????????????????????????????
    ?????????????????????????????????????????
    Đời xấu xa đến thế sao, xin lỗi nhé, chỉ những người vô công rỗi việc, vô tích sự mới nghĩ thế. Còn hàng vạn trẻ em nghèo cần chúng ta giúp đỡ, còn hàng nghìn bà mẹ VNAH cần phụng dưỡng, còn nhiều công trình có ích cần chúng ta. Đời này đẹp lắm, đẹp với những người biết sống cho mình và mọi người. Biết yêu con người tổ quốc mình, gia đình người thân của mình, biết sống vì cái có ích, biết vươn lên để giành lấy điều tốt đẹp. Chỉ có con người mới xấu nếu không biết nghĩ như vậy. Còn cuộc đời này vô cùng tươi đẹp.
    Được Linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 20/04/2006
  2. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cuộc đời có gì xấu xa chứ. Xấu hay không tất cả đều do con người mà ra chứ cuộc đời này chẳng có lỗi gì để lên án nó. Chỉ có suy nghĩ và hành động của mỗi người tự quyết định nên cuộc đời của họ mà thôi.
    Cám ơn cuộc đời đã cho chúng ta được sống và cống hiến!
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đã khi nào bạn thấy bế tắc chưa? đã khi nào bạn cảm thấy không có chỗ nương tựa chưa? Đã khi nào bạn cảm thấy không có công việc để làm chưa? Đã khi nào bạn cảm thấy không có ai yêu thương chưa? Đã khi nào bạn cảm thấy không có mục đích sống chưa? Đã khi nào bạn cảm thấy sống mà không có ích cho xã hội chưa? Đã khi nào bạn cảm thấy mình sắp sửa bị ra lề của xã hội không?
    Có thể tất cả những vấn đề trên các bạn sẽ nói đấy là do chính mỗi người, chứ không thể đẩy trách nhiệm cho cuộc đời. Tôi đồng ý không phải mọi thứ đều do cuộc sống tạo ra nhưng những vấn đề mình gặp phải mình đã cố gắng giải quyết mà không thể giải quyết được và thực sự những chuyện nó không do mình quyết định, cuộc sống mà. Vậy trong những hoàn cảnh đấy thì bạn giải quyết thế nào?
    Tôi là một người không có bản lĩnh, tôi công nhận thế. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời bất công với mình quá, không cho mình cơ hội để làm lại. Đôi khi có những việc xẩy ra với mình rồi, tất nhiên là do lỗi của mình, nhưng mình đã quay đầu rồi mà bến bờ vẫn còn ở xa lắm. Vậy theo bạn làm thế nào? Làm gì khi mọi người quay lưng lại với mình?
    Có thể tôi cực đoan, thiếu ý chí khi lập ra cái topic chửi đời này nhưng tôi còn có thể làm gì trong lúc tôi thực sự bế tắc.
    Đúng như các bạn nói còn rất nhiều công việc từ thiện ngoài kia như giúp đỡ trẻ em nghèo, giúp đỡ Bà mẹ VN anh hùng. Nhưng nói thật khi tôi thất vọng, đau khổ tôi không tự giúp đỡ chính mình thì tôi có thể giúp đỡ được ai nữa. Đôi khi tôi chỉ muốn chết, nếu như chết không ảnh hưởng gì tới gia đình và những người thân yêu của tôi thì tôi đã chết rồi, nhưng tôi biết những lúc như thể làm sao mà vẫn sống được thì cũng đã là một sự cố gắng rất nhiều.
    Tôi đang cố gắng sống mặc dù biết mình sống chẳng có ý nghĩa gì lắm cho xã hội nhưng tôi vẫn cố gắng vì ngoài cố gắng thì tôi thực sự không biết làm gì nữa cả.
    Có thể bạn sẽ bảo tôi sao không làm cái này làm cái kia đi, sao không học đi. Tôi muốn lắm nhưng tôi không thể tập trung học được. Nếu như tôi có sự thông cảm, chia sẻ có thể tôi sẽ khác nhưng đôi khi tôi không thể tìm được việc đó.
    Có thể bạn sẽ cho tôi là vô nghĩa vì bạn sống có ích, bạn cống hiến, bạn được yêu thương, bạn được quan tâm và bạn đang chăm lo cho cuộc sống của mình. Mà ngay cả bạn là người bình thường thôi bạn cũng đã hạnh phúc hơn tôi rôi. Bạn đừng đem một người hạnh phúc để áp đặt cho một người không hạnh phúc, sự so sánh đó khập khiễng lắm. Thật đấy.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 25/04/2006
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đời thì bạc bẽo , người thì sao ... cũng bạc bẽo nốt ...
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Con mẹ cuộc đời,con mẹ tôi
  6. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn hoangthuy là một người rất dũng cảm dẫu sao vì bạn cũng đã sống thật và nhận mình là một người như vậy, còn tôi luôn giả tạo ngay cả trong chính con người của mình và với tất cả những người đang sống cạnh tôi.
    Tôi luôn khoác lên mình những bộ áo đẹp, cười nói cuộc sống như tràn ngập niềm vui nhưng tất cả những thứ đó là giả dối, ngay cả khi khóc tôi cũng chỉ dám khóc có một mình.
    Tôi có 1 người yêu mà tôi không yêu chắc đó cũng là cái giá mà tôi phải trả chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt
    Tôi không biết chuyện của bạn có kinh khủng hơn chuyện của tôi không ????????????????
    Tôi cũng có rất nhiều cảm giác đáng sợ, cảm giác không còn 1 ai, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác phải ghen với bất kỳ một người phụ nữ
    Đó là ngày tôi biết mình có baby. Tôi lo lắng báo tin cho anh ta và nhận được 1 câu trả lời: Anh đang ngủ chốc anh gọi lại.
    Tôi cũng đã quyết định giữ lại nhưng khi nghĩ đến mẹ anh ta và bản thân mình thì lại không thể.
    Và những giấc mơ đó vẫn ám ảnh tôi, hình ảnh một đứa bé xinh xắn ngoan ngoãn đang khóc, khi tôi đến thì nó lặng im nhìn tôi.
    Tôi 1 đứa con gái 24 tuổi có 1 công việc, có 1 gia đình lại chẳng thể giữ cho mình thứ quý giá nhất.
    Nếu tôi có thể tự lập, nếu tôi đủ dũng cảm đương đầu trước mọi dị nghị của gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm và nếu thời gian có quay trở lại chắc chắn tôi đã không làm như vậy
    Không biết là đau khổ hay hạnh phúc hơn nhưng ít nhất trong lòng được thanh thản và có 1 đứa bé sẽ gọi tôi: " Mẹ D ơi"
    Và tôi sẽ ôm nó vào lòng và nói : mẹ sẽ không bao giờ đế mất con nữa
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ tôi đã trả lời câu hỏi được câu hỏi "tôi muốn gì bây giờ?". Thực sự tôi muốn được làm việc. Được làm những việc mà tôi có thể làm được, được cống hiến để khi nhận lương tôi không thấy xấu hổ, vì tôi chẳng làm gì mà vẫn được nhận lương và tôi không xấu hổ vì tôi cứ phải làm như tôi đang làm việc, xấu hổ lắm. Có thể còn cảm thấy nhục nhã ý. Tôi đang muốn thoát khỏi tình hình này mà không được.
    Tôi hèn quá, không biết phải thoát ra bằng cách nào?
    Tôi không làm việc mọi người nhìn tôi như kẻ ăn bám mà thực ra tôi cũng muốn làm việc lắm chứ, tôi muốn được làm người bận rộn như ngày xưa ấy. Đến cơ quan làm từ sáng đến trưa, rồi làm từ trưa đến chiều, không có cả thời gian nói chuyện với mọi người nữa.
  8. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng trải qua tất cả mọi bế tắc của cuộc đời, thậm chí còn kinh khủng hơn bạn nghĩ. Nhà tôi rất nghèo. Lúc đó thậm chí tôi còn không thể có một công việc để làm, ngày nào cũng xách xe đạp chạy khắp nẻo đường Sài Gòn tìm việc trong 1 năm trời, ở đâu tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vì khi tôi đạp xe đến đó thì liệu có còn việc nào cho tôi khi mọi người đều có xe máy để đến nhanh hơn. Có những con đường xa thành phố đến nỗi tôi nghĩ không biết mình có thể trở về nhà được không. Đến bây giờ đôi khi tôi tự hỏi sao lúc ấy mình lại can đảm và gan lì đến thế. Đời dạy tôi như vậy đấy. Không phải cuộc đời ai cũng bắt đầu tốt đẹp như bạn nghĩ đâu. Bạn nói đến người yêu, bạn bè ư? Liệu tôi trong hoàn cảnh ấy thì có bạn bè nào tốt không? Tôi không phải là người có bản lĩnh gì, cũng không phải là người tài giỏi gì, đơn giản tôi luôn cố gắng và tìm mọi cách để thoát khỏi những thử thách trong cuộc sống. Tôi không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Tôi luôn đối mặt với cuộc đời, cố gắng thay đổi nó để giờ đây những người đã từng khinh rẻ tôi phải tôn trọng tôi. Nếu như tôi là bạn, sau một năm không tìm được việc thì tôi không còn trên cõi đời này nữa. Bạn có gia đình không? Một gia đình hạnh phúc ấy? Một công việc tốt? Bạn bè tốt? Chỉ cần bạn có một trong những điều ấy thì bạn đã hạnh phúc rồi, còn mong gì hơn nữa? Tôi hiện chỉ sống với Mẹ và chị, không bạn bè, không người yêu, nhưng tôi luôn hạnh phúc vì tôi đã tìm được một công việc lý tưởng mà cuộc đời mang lại, có thể chăm lo cho gia đình của mình. Bạn cứ ngồi đấy mà than thân trách phận thì cuộc đời cũng chẳng thể tốt đẹp hơn đâu, nó vẫn mãi là ?o********? nếu bạn gán cho nó cái tên ?o********? đấy.
  9. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tôi có thể nhưng tôi không thể.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp cái cuộc đời ******** này!
    Đã thất Tình bây giờ lại còn thêm cảm tả nữa.
    Chết cha đi cho xong đời.
    Mẹ kiếp.

Chia sẻ trang này