1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm đấy vẫn còn chưa kết thúc, chiều lết về qua mua xăng thế là chịu ngay một phát bỏng pô xe máy.

  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao lại bực mình thế nhỉ, nén giận Thuỷ ơi, không được bực mình. Cố lên, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, rồi uống cốc nước luôn.
    Mẹ kiếp, khốn nạn đời tôi.
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    trời ui, suốt từ hồi nào đến giờ ấy vẫn stress thế này à? Relax tí chút đi, nhìn mọi vật mềm chút đi, có lẽ sẽ khá hơn chăng.. Ấy có ở HN không, đi cafe chút đi, lên Đinh nhé, có lẽ sẽ relax hơn chút xíu đấy.. ah, có quyển sách "Hãy quẳng gánh lo đi àm vui sống" có khi ấy nên tìm đọc thử xem thế nào, nhà tớ cũng có quyển đấy, nhưng tớ chưa đọc bao giờ, tớ cho ấy mượn đọc nhé..
    Chúc vui!
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn cậu nhưng tớ ghét đọc cái gì giáo điều thế lắm. Con người mà phải sống theo một nguyên tắc nào đó do người khác đặt ra thì chẳng có gì là thú vị cả. Mỗi người là một tế bào sống mà, phải có sự khác biệt chứ.
    Cuộc sống mà có lúc nào suôn sẻ như mình mong muốn đâu, thất bại, chửi vài câu vào đây, xả ra. Thế thôi.
    Tớ muốn yêu đời thì đôi khi chửi mấy câu thôi.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dạo này tinh thần thoải mái ghê. Đôi khi mắc bệnh nghiện nét nhưng vẫn thấy thoải mái thật.
    Mình trở về nhà cũng là đúng nhỉ, có bố mẹ yêu thương chăm sóc.
    Giá mà được hét thật to :A, Á, Á[/size=4]
    Thế thì thích phải biết.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Buồn quá, hôm nay mình kêu buồn mấy lần rồi đấy. Kêu nhiều thế mà chẳng hết buồn nhỉ. Tình ơi sao di mãi nên sông dài mêmh mông...
    Tình ơi sao nói vẫn yêu em mà lại bỏ em ra đi.
  7. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    bạn hoangthuy sao giống mình qúa nhỉ ! nhìn cuộc đời vô cùng cực đoan , nhưng thật sự nó là thế ấy . Mình là girl mà suốt ngày mình nhậu miết , nhậu cho đỡ cảm thấy cuộc đời bất công với mình . Sống ko có mục đích va định hướng , chẳng biết mình đang sống cho cái gì , mình tệ hơn bạn là mình ko có cha mẹ bên cạnh luôn .mình ước gì có 1 ai đó cho mình yêu thương , để mình còn biết mình đang sống vì họ , nhưng chẳng có .......
    Đời là vạn ngày sầu ....................
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cho em vào đây xả vài câu cái. Bình thường em làm cô giáo, chẳng được nói câu gì thiếu hay ho, may ra khi gặp bạn bè thân mới được nói mấy câu...ấy ấy một tẹo. Con người mà, kìm nén mãi ai mà chịu nổi. Em xin phép chửi vài câu, những câu đáng ra em phải chửi từ cách đây rất lâu rồi: Anh là thằng khốn nạn, anh và cả cái gia đình của anh nữa. Cả con em của anh nữa, chả ra cái chó gì, anh là cái quái gì mà tôi phải chịu đựng anh tùng đó thời gian. F**k, đáng ra tôi phải thấy rõ bản chất của anh, của con em anh, chỉ muốn hành hạ tôi thôi. ********, khốn nạn, còn cái gì bậy bạ hơn để chửi không nhỉ? Lâu lắm không chửi được, im lặng nhiều giờ thành ngu xuẩn thế này đây.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hân hoan đón tất cả mọi người. Mọi người vào đây chửi đời chửi người hay chửi cái gì cũng được vì thực ra con gái chúng ta đâu có nhiều điều kiện để chửi bậy đâu.
    Hôm nọ tôi nói với anh là "Cút cha anh đi" nhưng thực ra tôi còn muốn nói với anh nhiều hơn thế: "tiên sư bố anh, anh lượn mịe đi cho nước nó trong". Ôi thoải mái thật.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nếu có thể muốn xin lỗi một người. Em xin lỗi, dù là muộn màng.

Chia sẻ trang này