1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ không khóc lóc nữa đâu, không vật vã, mệt mỏi oán trách nữa đâu. Càng như thế càng không rút được chân ra khỏi vũng bùn đó. Cuộc sống là phải biết vươn lên, cố gắng. Tất nhiên khi có cản trở thì phải biết vượt qua. Nếu vì lý do gì đó mà bị out thì......... lại vào đây chửi đời. hehehehehehe....
    Chúc mọi người sau khi vào đây, xả ra vài thứ thì lại vui vẻ và lấy tinh thần sống và làm việc trở lại....
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp, bực mình thế nhỉ. Chửi bậy cái .
  3. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @ Hoangthuy: Bây giờ mới đọc đến topic này, vô ý quá! Sorry Hoangthuy nhé! He he..đành cười nhận lỗi vậy, nhưng không biết thì không thành tội phải không?
    Dù gì thì việc mới xảy ra mà mình lại hỏi chuyện kiểu đó thì đúng là vô ý thật, một lần nữa đành phải thanh minh là tớ không biết nó mới xảy ra. .
    Nhưng thời gian có thể giải quyết được nhiều thứ lắm..yên tâm! He he.. cậu cũng biết là tớ có kinh nghiệm những vụ như thế này mờ: ngày xưa tớ bị mấy vụ tương tự.. cả cái vụ tí đứt tốt nghiệp thế mà cũng có chết đâu.. Cuộc đời vẫn đẹp sao! ..he he..
    ..Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, anh cũng thế.. nhưng em lại cần người đàn ông khác..
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác tài quá thể cơ . Cái này trôi tận đâu đâu mà bác vẫn tìm được thì em bó tay. Chuyện xưa rồi bác ạ, em bác can đảm lắm không dễ gì gục ngã trước những việc như thế này đâu. Đôi khi buồn bã mệt mỏi em cũng muốn chửi bậy vài câu thôi, cho đời nó đỡ đau ấy mà. Nhưng mà em biết phải làm gì và không làm gì, bác yên tâm chưa? Em bác ổn mà. .
    Vẫn sống và chiến đấu trong mọi điều kiện sống.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Muốn khóc quá, giá có bờ vai nào ở đây cho mình dựa nhỉ .
    Sao ngày hôm nay mệt mỏi thế, sao muốn quên mà cứ hết người này tới người kia nhắc đến nó thế, cứ cầm dao cứa vào tim tôi thì mới thể hiện mình là người tốt sao. Tôi không cần, tôi đã cố quên mà các người cứ muốn tôi phải nhớ. Có biết là như thế ác lắm không? có biết là như thế tôi mệt mỏi đau lòng lắm không? Ai cần cái sự thương hại, vài lời đãi bôi của các người. Các người nói, các người làm chỉ để vuốt ve xoa dịu cái sự hèn hạ của bản thân các người thôi. Tôi không cần, đừng chạm vào nỗi đau của tôi nữa. Tôi không cần bất kỳ ai hết, tôi tự sốgn tự tồn tại tự đứng trên chân của mình được, không cần vài lời nói ngọt ngào nhưng dối trá của các người. tôi không cần. Đừng làm tôi đau hơn nữa, được không? Tôi xin đấy, tôi không phải là đá đâu, tôi cũng là con người mà. Tôi không chịu nổi hơn được nữa đâu. Tránh xa tôi ra.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay muốn vào đây, xả ra một chút nhưng xả gì bây giờ? Muốn nói nhiều nhưng cũng không thể nói, muốn khóc mà không thể khóc. Có thể nào mà hạnh phúc đâu. Mãi mãi xa tầm tay với.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lạ ta, post bài mà topic của mình nó vẫn không lên trang nhất, hehe... mẹ kiếp lạ nhờ.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehe... nói như thế mình háo danh muốn được lên trang nhất lắm ý, hahahahaha..........
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 27/01/2007
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Muốn hét muốn chửi muốn mắng thì cũng phải xem lại rằng mình đã làm những cái gì để mình nhận đc những hậu quả như vậy chứ. Thực sự là cuộc sống nhiều lúc củ chuối nhưng mà nói chung là nó công bằng lắm bạn ạ.
    Chúc bạn ít phải chửi chứ chửi nhiều thì nhiều cái nó dính trên miệng đấy!
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ghét nhất những kẻ đọc thì không đọc, nhưng lại xổ một tràng như bố đời. Tớ đek cần đứa nào dạy khôn nhá.

Chia sẻ trang này