1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà tôi có thể .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangthuy, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì e chưa đọc nội dung topic của chị nhưng e thích cái chủ đề cho em ké một câu vì đó là điều lúc này em muốn nói lắm...
    Nếu có thể e sẽ cắn anh thật đau vào vai như lần trước và nếu có thể em sẽ ôm thật chặt để anh chỉ ở bên em mà thôi ha ha em hâm anh nhờ vô lý vô duyên vô đủ thứ luôn ai lại đi mơ ước và có thể điều không thể như thế chứ nhưng em thích thế đấy ha ha ha
  2. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hihi mình ủng hộ khẩu hiệu chửi đời này . Không ra được biển thì post lên đây zậy . Nhưng buồn quá ... vì hôm nay chưa bị stress . Hẹn hôm khác quay lại. Hìhì
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp,........sao người khó chịu thế này. Chỉ muốn có cái gì đó đập phá thoải mái. Giá mà có thể khóc một trận thật thoải mái, giờ muốn khóc quá mà không thể khóc được.
    Điên mất, chết mất thôi. Làm thế nào để sống thoải mái giờ, làm sao? Làm con bò à? sao không thành một con bò được nhỉ, chỉ biết ăn uống và tồn tại. Không biết đau khổ, mệt mỏi, vật vã, nhớ nhung, suy tư,...
    Mẹ kiếp cái suy nghĩ ********.....
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các chàng nghe mấy cái từ này thì chắc cứ gọi là đau khổ, mệt mõi, nhớ nhưng suy tư dài dài. Chán các cô các chú trẻ nhà ta, không có từ đấy, đọc còn thấy mến mến, đọc xong thấy sock, hít cả cảm tình lun
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hà, hà,... cần quái gì tình cảm mến mến ảo trên mạng của ông. Tôi chỉ cần sự bình yên trong tâm hồn tôi thôi. Nếu tôi chửi bới loạn trào mà có được nó thì sự hư đốn chỉ có thế sao? Nếu được chắc chửi cả thế giới ấy chứ. Hey, không cần sự thông cảm của các người, nhớ đấy nhé. Thích thì đọc thì post bài, không thích sang những topic tử tế khác mà viết nhá. Ghét nhất cái loại đạo đức giả thích dậy khôn người khác.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp, viết xong mới nhớ mình thi thoảng cũng đạo đức giả đi khuyên dăn người này, người kia. Đừng làm cái này cái kia. Hự, ốc không mang nổi mình ốc nhưng đôi khi cũng đòi làm cọc cho rêu.
    "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng"
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ặc..Bạn HoangThuy này có vẻ nhiều ức chế nhẩy! Nhưng chả nhất thiết phải chửi bới tất cả lên như thế!
    Tớ thấy bác Mưu sinh nói đúng đấy chứ! Đến tớ là girl mà còn thấy...chướng tai nữa là...
  8. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đời cũng có lúc phải thế mà. Đôi khi chửi đời cũng là cách xả stress hiệu quả. Xong rồi thôi....Đôi khi biết mình cũng thiếu ngoan khi chửi vung lên như vậy....nhưng chẳng để làm gì cả....mình thoải mái là được rồi và cũng có ảnh hưởng tới ai đâu nhỉ!!!
    đôi khi chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này....
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể... Em sẽ ... Spam cái Topic này... Hehhêh
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks bạn ztulu, chửi bậy không phải là thói quen của mình. Thiết nghĩ chửi câu "Mẹ kiếp" hay "********" thực sự không quá bậy. Nói thật là tớ còn muốn nói bậy hơn cơ , nhưng đúng là không thể làm được kể cả là viết nó ra, hic...
    Cuộc sống có quá nhiều tình huống, đồng ý là vui có buồn có, thất vọng có, hy vọng có, hạnh phúc có, khổ đau cũng có... Nhưng nếu cuộc sống thực mà gặp những thất vọng, bất hạnh, khổ đau thì cuộc sống ảo đôi khi là sự giải toả về tâm lý, và tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì ít ra có một chỗ để tớ xả stress và có nhiều người cũng có thể xả stress. Nếu các bạn cảm thấy thế là phản cảm thì các bạn có thể không đọc, tớ chẳng có ý kiến gì hết.

Chia sẻ trang này