1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mà......?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocmytom, 14/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to thật, làm sáng nay trời mát mẻ, muốn ngủ thêm một chút mà không thể vì còn phải đi làm vì tương lai con em chúng ta. Uớc gì h là chủ nhật nhỉ?
    Cái đt bay đánh vèo vào tường, vỡ tung, mỗi mảnh văng ra 1 chỗ, thế là toi luôn, nhưng ko phải nghe đt của ai cũng thấy nhẹ nhõm, đỡ đau đầu. Tháng này đen quá, chắc tại đầu tháng ăn mực nên mới thế. cái gì cũng chẳng suôn sẻ chút nào. làm long đong, lận đận mãi mà chả xong. Phù.... mệt quá, thôi cố lên, sắp cuối tuần rồi, sắp được ngủ rồi...
  2. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to thật, làm sáng nay trời mát mẻ, muốn ngủ thêm một chút mà không thể vì còn phải đi làm vì tương lai con em chúng ta. Uớc gì h là chủ nhật nhỉ?
    Cái đt bay đánh vèo vào tường, vỡ tung, mỗi mảnh văng ra 1 chỗ, thế là toi luôn, nhưng ko phải nghe đt của ai cũng thấy nhẹ nhõm, đỡ đau đầu. Tháng này đen quá, chắc tại đầu tháng ăn mực nên mới thế. cái gì cũng chẳng suôn sẻ chút nào. làm long đong, lận đận mãi mà chả xong. Phù.... mệt quá, thôi cố lên, sắp cuối tuần rồi, sắp được ngủ rồi...
    Dạo này sức khoẻ cứ như cái rau muống héo ấy, hơi tý là ốm. nhục thật đấy, ăn bao nhiêu rồi mà chả khá khẩm lên được tý nào. Điệp khúc thuốc men làm mình đau hết cả đầu.
  3. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà.....!
    Mỗi ngày thức dậy là một ngày nắng đẹp, em sẽ bắt đầu mọi việc bằng niềm hân hoan và nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng nếu mỗi ngày thức dậy là một ngày u ám đầy mưa, em cũng sẽ bắt đầu mọi việc bằng niềm hân hoan đó. vì e biết rằng e đang cố gắng vì ngày hôm nay và ngày mai của mình. tháng 4, hoa loa kèn trắng len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố Hà Nội, e dậy thật sớm, chạy xung quanh hồ và mua cho mình một bó. Với ý nghĩ, bắt đầu những điều tốt đẹp. Sau tất cả những gì xảy ra, em dần bình tâm trở lại để hiểu rằng, em cần hơn nữa sự bao dung và lòng nhân hậu. Cảm ơn anh vì những lúc như thế, đã cho em mượn bờ vai và một lời khuyên.
    Mẹ ah...!
    Những gì đã qua thì cũng qua rồi, con mong yên bình may mắn lại đến với gia đình mình. Có lẽ mẹ đã khổ tâm, đã vất vả nhiều, con hiểu được những gì mẹ đã làm và sẽ làm. Cảm ơn mẹ vì tấm lòng bao dung mênh mang. Con sẽ luôn tự hào về mẹ. Công việc của con cũng dần ổn định rồi, con mong mẹ đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều nữa.
  4. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội.... .những ngày mưa...!
    Dạo này, trời Hà Nội hay mưa quá, hôm qua đi làm về cũng mưa, sáng nay đi làm cũng mưa. Muốn đi đâu đó chơi cuối tuần mà cũng không biết đi đâu nữa. Một thời gian chưa đủ gọi là dài nhưng cũng không ngắn, mọi việc vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Mỗi lần nghĩ về là mỗi lần muốn khóc. Đôi khi người ta ích kỷ, đôi khi người ta hẹp hòi, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không xót xa cho trái tim người khác đang thổn thức.
    Tối qua, em nằm mơ, một giấc mơ hoang đường nhưng nó làm em sợ hãi. Em sợ hãi bởi điều đó xảy ra e sẽ làm anh buồn nhiều lắm. Giữa đêm em trở dậy, bật đèn trong trong và ngồi nhìn mưa bên cửa sổ. Em nhớ lại những ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, những giận hờn vu vơ, những nụ cười trong trẻo... Có phải tại cuộc sống quá nhanh để rồi tới tận bây giờ em mới nhận ra em yêu anh nhiều đến vậy. Khi em gặp anh, em đơn giản chỉ biết a là một người bạn thân của bạn em, em không quan tâm tới gia đình, sự nghiệp của anh. Em với anh, thân thiết với nhau như hai người bạn. đôi khi còn trọc tức nhau bởi những thứ rất ngớ ngẩn. Nhưng rồi một ngày, em thấy nhớ anh vô cùng và thấy cần anh ở cạnh biết bao nhiêu khi biết rằng nếu em không giữ anh trở lại, em sẽ mất anh mãi mãi. Anh đã làm em buồn nhiều, khóc nhiều, cũng cười nhiều, bao cung bậc tình cảm khác nhau đều có cả.
  5. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh ah....!
    Tối qua, a đã làm e buồn đó. Em đã cố gắng để hiểu tâm trạng a luc đó nhưng dù sao câu nói của anh cũng làm e bị tổn thương. Em đã giành cho anh niềm tin, thì a cũng phải giành cho em niềm tin chứ. Anh đã nói a không quan tâm đến những gì chúng ta đã trải qua mà chỉ quan tâm đến ngày hôm nay và ngày sau thôi mà. Câu nói đó vô tình làm e có cảm giác anh bắt đầu ghen tuông với quá khứ đã xảy ra.... Anh nói, trong phút chốc anh cảm thấy lo lắng, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Em tin anh, và mong rằng nó chỉ là ý nghĩ thoáng qua...
    Đôi khi, em không muốn anh phải nghe những câu chuyện không vui của em, không muốn anh phải bận tâm tới những điều đó bởi anh cũng quá mệt mỏi với công việc rồi. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần không mấy vui vẻ của em. Quá nhiều việc làm em thấy không hài lòng, những khó khăn phía trước nhiều lúc làm em muốn chùn chân....
    Mình đã cố gắng, và vẫn luôn cố gắng vì tương lai phía trước. Những lo toan cơm áo gạo tiền nhiều khi làm mình đau đầu. Tiền bạc, suy cho cùng cũng lại vì tiền bạc. Không ai chịu thông cảm với mình là sao...? Mọi người có quá ích kỷ với mình không khi cứ dồn mọi thứ lên đầu mình vậy....? Mình đã cố gắng để mọi người có cuộc sống dễ chịu nhất rồi thì mọi người cũng phải thông cảm cho mình một chút chứ? Rồi mọi việc *** đi đến đâu?Mình muốn tung hê tất cả lên và không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Nhưng mình vẫn phải thức dậy mỗi buổi sáng, vẫn phải làm việc và sống. Cố lên nào....Mình làm được mà...!
  6. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà....!
    Anh không đi thật nhanh, bỏ em lại ngã tư đường..... chắc e đã không phải mải miết tìm anh và bị ngã.
    Nếu mà....!
    Anh điện thoại cho e sau khi tàn cuộc vui... chắc e đã có thể không phải ngồi cả đêm nghĩ xem, liệu có việc gì không hay xảy ra không...?
    Hôm nay, e rất mệt, chỉ muốn nằm một chỗ thôi, không muốn đi làm nhưng vẫn phải dắt xe ra và phóng vù vù trên đường. May mà hôm nay mát mẻ nên cũng dễ chịu đi phần nào. Cái đầu đang ong ong vì thiếu ngủ. hic...ước gì cơ quan mình là nhà mình nhỉ. Mình sẽ lao ngay lên giường và làm 1 giấc....
    Bật đt lên, thấy cuộc gọi nhỡ của anh. đến giờ này anh mới nhớ là phải điện thoại cho em ah? Giọng anh có vẻ không hài lòng vì e đã hỏi anh đi đâu cả đêm hôm qua. Bắt đầu thấy cảm giác chán nản. Dù e đã cố gắng nghĩ là sẽ chẳng có gì đâu. Nhưng rồi e lại nghĩ đến cái chân đau của mình là lại thấy tủi thân ghê lắm. Hôm nay, nó đã đỡ hơn rồi song cảm giác của e vẫn thấy hụt hẫng vô cùng. Lần đầu tiên e thấy a đi qua đêm... e hơi choáng váng vì điều đó vì có lẽ điều đó chưa từng xảy ra hay do e quá cả nghĩ. Cái đầu của e cứ lung tung suy nghĩ không biết hai người rủ nhau đến nơi nào nữa... híc..đau đầu kinh quá đi...
  7. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, thấy cuộc sống thật tồi tệ.... buồn.... nản trí.... muốn buông suôi và dừng lại... Không được... còn rất nhiều điều phải làm...
    Nếu mà....
    Anh biết, e đã khóc rất nhiều.....
    Có lúc, e thực sự không muốn yêu ai, không muốn đến gần ai...
    Cái chân của e đang bị đau, và e đang bị sốt, 3 ngày rồi, không gặp nhau, không nói chuyện, giận dỗi, mệt mỏi....
    Em muốn được công bằng giữa e và những người bạn của a. em cũng cần anh quan tâm, cũng cần anh ở bên, cũng cần anh động viên chia sẻ. Em không phải là gỗ đá, em có cảm xúc của mình. Em thực sự cần vòng tay của anh, chứ không phải vài cái tin nhắn cho qua theo kiẻu đó. Có lúc nào anh chợt nghĩ đến cái chân đau của em và hỏi mình: liệu cô ấy có đau không? có bị chảy máu nữa không? có đi lại được không? Em không muốn nghĩ đến, bởi nghĩ đến là em lại khóc. Em không thể hiểu nổi, em là gì của anh nữa, và cũng chẳng thể hiểu nổi với anh như thế nào là sự yêu thương...?

Chia sẻ trang này