1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mai em chêt anh có buồn không ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_nho_nha, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai em chêt anh có buồn không ?

    Khiếp 1 tháng trôi qua nhanh thật vậy àm 15 ngày sau trôi cũng nhanh khủng khiếp luôn chưa gì đã đến ngày phải đi rồi hì hì nói thé thôi chứ sang bên kia thì nhằm nhò gì có điều em sẽ ít online nữa đấy thông cảm nhé
    chuột nhớ nhà !

    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    nghe cái tên bai` này tưởng 1 thiêng tình sử nào ở bên trong hoá ra là bác Chột...nhớ nhà...hêhhhêhhhe.... thời gian nhanh thật đấy , chúc bác lên đường thượng lộ bình an nhá!
    Quay bài là một nghệ thuật và học sinh quay bài cũng là nghệ sĩ!i
  3. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    hê hê cám ơn người đầu tiên mà ko biết ấy còn nhớ tớ ko nhỉ
    em chào chị ha ha ha nhớ chưa
    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    câu bài à , xoá đê chán quá
    [​IMG]
  5. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    ke...tưởng chết gì...chứ chết thế này...nhiều bạn mong lém...
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    em đọc chủ đề tưởng chú chuot_nho_nha làm fiên bản 2 của lão Chế Linh. Đang định "xúc động" thế mà... nói mấy cái củ chuối này. Dám lùa bạn bè nhá, may là chú đi rồi ko thì.... ờ em đùa đấy, em cũng chả dám dây với chú đâu, chú lại cho em ăn bom B52 thì teo lại còn from: bo_cua_BinLaden_day . (Hic mà chú nào "dã man" thế dám gửi 2000 bomb mails vào mail của tớ hả. Anh mà biết chú nào gửi thì chết nhá).
    Nothing is impossible
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Làm mình cũng cứ tưởng bở chui vào đây,ai dè....hic....
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    làm mình hết hồn... tưởng ai nói câu đấy chứ!! :)
    thuyvu tội nghiệp!! ai bảo hôm trước định phang mình!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    tưởng chép lời bài hát
    hmmm gd
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    em mà chết anh sẽ buồn vô cùng... Anh buồn cười...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này