1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

neu mat di 1 niem tin!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi dangphuongthuy, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trường mình, cái chuyện yêu đương cũng phát triển nghê nhỉ

    par
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hippo vào phán được mỗi 1 câu hô hô, chẹp Tp đâu còn như hồi xưa tụi mình he he, mà cái topic như thế đứa nèo cho 5 * ấy nhỉ
    alternative can be zombie!
    No Me Ames
  3. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng khiếp thật đấy, vẫn còn đang ngày hai buối cắp sách đến trương, sáng xin tiền ăn sáng bố mẹ, mà toàn bàn chuyện tình yêu, cũng đầy ưu tư, cũng khó xử , cũng cần tư vấn và cũng đã cõ người tư vấn.
    Nhớ là ngày xưa mình cũng dân Trần Phú mà ngây thơ lắm cơ mà.
    Thật đúng là hậu sinh khả uý.
    Kể ra thì cũng đúng thôi, dân năng khiếu mà lại, cái gì cũng có năng khiếu hết.

    BAYVEO
  4. girl_tran_phu_new

    girl_tran_phu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không phải là học sinh năng khiếu bây giờ mới có "năng khiếu", mà là bây giờ là thời đại "tiên tiến" nên cái gì cũng thẳng thắn và tốc độ hơn xưa thôi. Kể ra thì ngày xưa các anh chị sống nội tâm hơn đó, nhưng mà không thoả mái như bây giờ. Đúng không?
  5. giot_nuoc_tinh_yeu_new

    giot_nuoc_tinh_yeu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không phải là học sinh năng khiếu bây giờ mới có "năng khiếu", mà là bây giờ là thời đại "tiên tiến" nên cái gì cũng thẳng thắn và tốc độ hơn xưa thôi. Kể ra thì ngày xưa các anh chị sống nội tâm hơn đó, nhưng mà không thoả mái như bây giờ. Đúng không?
    no money no love
  6. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rôì, ai bảo ngày xưa chúng tôi không thoải mái nào, còn có nội tâm hơn tụi bay bây giờ thì không biết,vì có biết và gặp tụi bay bao giờ đâu mà biết.
    Vô cùng thoải mái, vì không dính dáng, liên quan một chút nào tới cái chuyên kia là thoải mái rồi.Làm bạn của nhau có vui hơn không. Bạn (theo đúng nghĩa của bạn) thì không có nhiều chứ yêu thì yêu ai chẳng được, không yêu người này thì yêu người khác ấy mà.
    Nhưng đấy là tôi nói chuyện của riêng tôi thôi, còn khoá tôi cũng đầy đôi, nhưng rồi chỉ sau mấy tháng gặp lại ư. Tất cả những "đôi" đó lại chẳng còn là đôi nữa mặc dù lúc còn ở trong trường có vẻ thắm thiết lắm.
    Tôi chẳng phản đối gì chuyện này nhưng tôi thấy nó cũng chẳng ra cái gì cả.
    Yêu xét ở một khía cạnh nào đó là chuyện tẻ nhạt , nhàm chán , đơn điệu và RẺ TIỀN nhất trên thế gian này !!
    ( Nhớ là chỉ trên một khía cạnh nào đó thôi nhé, còn những khía cạnh khác thì không biết và cũng chẳng muốn biết)
    BAYVEO
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Lằng nhằng gớm nhỉ!
    Tình bạn là trên hết!
    Tình bạn bằng vạn tình yêu!
  8. bimbim_datinh

    bimbim_datinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng nào mà nó đào hoa thế !!!
    Thuỳ ơi....!!Cho bimbim địa chỉ của nó đi...Đến học việc
    Làm nô lệ cho quỷ dư còn hơn làm nô lệ cho đàn bà!

    bimbim
  9. Thien_ly_doc_hanh

    Thien_ly_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hơi bị phức tạp đấy!
    Theo mình , chuyện đó cứ tạm gác lại đã, hãy cứ giữ mãi ở mức tình bạn.
    Nếu bạn muốn nâng cao lên chút, có thể sẽ thành công, nhưng cũng rất có thể là thất bại đấy!
    Mà ở lứa tuổi chúng ta, tốt nhất là nên ở mức tình cảm bạn bè thôi, để dành cho việc học đã!
    Thế nhé!

    LANG TU HAO HOA
  10. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thà yêu em mà đau khổ còn hơn cả đời này tôi không được gặp em !!!
    Tôi thì tôi chọn bạn tôi thôi.
    Cheo

Chia sẻ trang này