1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu Maya không diễn kịch thì Masumi có yêu Maya ?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi bo_ngu, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_ngu

    bo_ngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nếu Maya không diễn kịch thì Masumi có yêu Maya ?

    Cuộc đời Maya có 2 tình yêu lớn : tình yêu tha thiết với bộ môn kịch và tình yêu nồng cháy với người tặng Hoa Hồng Tím. Hai mối tình này đã giúp Maya sống và trưởng thành.
    - Bộ môn kịch là tất cả đối với Maya. Điều duy nhất Maya có thể làm tốt ( có thể nói là xuất sắc ) là diễn kịch. Maya sinh ra là để diển kịch.
    - Mối tình Hoa Hồng Tím ( đa số mọi người- bao gồm cả bo_ngu -quan tâm tới mối tình này hơn ) đối với Maya cũng quan trọng không kém. Nếu diễn kịch là người mẹ sinh ra Maya mà chúng ta yêu quí ( một Maya hết lòng vì kịch ) thì mối tình Hoa Hồng Tím nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ Maya tiến lên, giúp cho Maya trưởng thành.
    Nếu một ngày kia, Maya chỉ được chọn một trong hai mối tình, liệu Maya sẽ từ bỏ cái nào ? Nếu Maya không diễn kịch, liệu Masumi có yêu Maya không ?
    Bạn của bo_ngu đã từng nói chắc như đinh đóng cột là dù Maya không diễn kịch, Masumi vẫn sẽ yêu Maya, vì cái Masumi yêu là con người của Maya. Nhưng bo_ngu lai nghĩ khác. Nếu Maya không diễn kịch, Maya đã chẳng là Maya của chúng ta. Nếu Maya không diễn kịch, Masumi đã chẳng gặp Maya. Nếu Maya không diễn kịch, sẽ chẳng có mối tình Hoa Hồng Tím. Masumi yêu cái nhiệt tình , cái hết mình của Maya, nhưng cái nhiệt tình đó của Maya chỉ có thể dành cho kịch nghệ. Nên giữa hai mối tình, trái tim bo_ngu bảo Maya chọn Hoa Hồng Tím, nhưng lý trí bo_ngu bảo : kịch là tất cả của Maya. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan cua bo_ngu thôi. Mọi người thấy sao
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một vấn đề gay cấn. Kịch là lẽ sống của Maya , còn hoa hồng tím là tình yêu của Maya, nếu bắt Maya phải chọn , đó thực sự là một điều tàn nhẫn. Nếu cô ấy chọn kịch, suốt cả đời cô ấy sẽ mang một vết thương lòng không bao giờ khép miệng. Còn nếu chọn hoa hồng tím, nói như ông Hayami, cô ấy là thiên tài diễn kịch, nếu không được diễn kịch nữa Maya sẽ không còn là Maya , sớm hay muộn gì cô ấy cũng tự làm hại mình. Vì thế tui đang cầu trời để bà Suzue không bắt cô ấy phải chọn một trong 2 điều ấy, mong là cô ấy sẽ có cả hai, dù hơi khó khăn một chút.

Chia sẻ trang này