1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi youandme_2012, 06/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chia tay

    Nếu mình chia tay nhi? Anh ơi, em xoá số điện thoại của anh đi nhé. Em không muốn lúc chia tay chúng mình vẫn gọi điện hay nhắn tin nữa đâu. Và anh cũng vậy nhé.
    Nếu chúng mình chia tay: em sẽ xoá nịck chat của anh đi. Em không muốn tim lại đập thình thịch mỗi khi thấy nick anh sáng, em lại mong anh nhảy vào nick em hỏi han mọi thứ. Và anh cũng vậy nhé.
    Nếu chúng minh chia tay: anh đừng nói chuyện gì với bạn em nữa nhé. Em không muốn bạn bè em có ai đó lại hỏi tình hình chúng mình sao rồi, người khác lại an ủi động viên em lại phải buồn.
    Nếu mình chia tay anh nhé: anh cũng đừng gặo các bạn của em nữa để hỏi han chuyện của em làm gì. Em muốn bạn em là của em, khi mình chia tay em không muốn họ nói gì về em trước mặt anh nữa.
    Nếu mình chia tay anh nhé: Anh đừng buồn vì em sẽ không buồn tí nào đâu. Anh mà buồn là anh thiệt thòi đấy, trái tim của em từ lâu đã biết rằng mình không thể yêu như tình yêu ban đầu rồi anh ạ
  2. specialmoon

    specialmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Neu-Phai-Xa-Nhau-Minh-Quan.IWZ9AF69.html
  3. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chia tay: em sẽ vẫn mong anh hạnh phúc anh aj. Ít ra cũng có những lúc chúng mình thật vui vẻ bên nhau anh nhỉ?
    Nếu mình chia tay: em sẽ không khóc đâu anh ạ. Em muốn khi đã chia tay rồi, em sẽ quên hết mọi thứ về anh. Em muốn khi e đã quay đi thì sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn nữa.
    Nếu mình chia tay anh nhé: em muốn nói luôn với anh rằng: Vĩnh biệt anh yêu quí. Từ nay con đường mà em đi sẽ không còn anh đi cùng nữa, cám ơn anh vì những phút cho em biết thế nào là tình yêu nhé
    Và cuối cùng, cái nếu mà em không mong muốn này thành hiện thực, thì chúng mình sẽ cố gắng làm như vậy anh nhé
    Trái tim em buồn, buồn từ lâu lắm rồi. Anh đến làm em cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm thấy rằng e lại được yêu. Nhưng anh à, nếu chia tay thì phải dứt điểm luôn anh nhé. Em không muốn lại mất thời gian để lại yêu một cái bóng đã không còn bên cạnh mình nữa đâu
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ôkê em về đê...
  5. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LẮM !
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Nếu chia tay chỉ đơn giản là ngừng nắm tay, ngừng sánh bước bên nhau thì việc ấy rất dễ dàng. Chia tay, có nghĩa là bạn phải ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ về nhau, điều ấy quả thật không dễ. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy mối quan hệ của hai người thực sự không ổn, điều ấy có nghĩa là bạn nên học cách từ bỏ một thói quen, môt người đã trở nên quá quen thuộc
  7. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nay còn đâu nữa những phút đầu
    Mình trao nhau những đắm say
    Ngàn năm sau vẫn không quên được
    Để giờ mình xa nhau đau nhói
    Cả con tim và kiếp sống cũng rã rời
    Và nỗi nhớ như mang theo suốt cuộc đời
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Con viet the nay la con nhung nho
    Nhung ji chu top noi rat dung nhung lam dc ca la mot kho khan
    Uoc ji e uoc j gap anh e dung xon xao va a dung trao e nu cuoi do ...de hnay e khoc sau nu cuoi ( trich nguyen uoc mua dong)
    Sorry ko go dc tv
  9. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chia tay e nhé: a và em sẽ như 2 người xa lạ, a sẽ ko bao giờ gặp lại em nữa đâu. Anh ko tin là có tình bạn sau khi tình yêu đã hết em ạ.
    Nếu mình chia tay e nhé: a sẽ vẫn mỉm cười vì anh biết a vẫn chưa tìm đc 1 nửa của mình, anh sẽ lại tiếp tục đi tiếp thôi em ạ.
    Nếu mình chia tay e nhé: e hãy là người chủ động nói lời đó ra đi, chẳng phải chính e là người muốn nói ra lời chia tay đó sao?
    Nếu mình chia tay: anh sẽ còn nhiều điều hối tiếc, những điều anh đang muốn làm, muốn thực hiện từ khi gặp em, giờ đây chắc e sẽ ko nhìn thấy nữa đâu nhỉ?
    Anh vẫn muốn nói với e những điều mà khi yêu ng ta nói với nhau nhất, nhưng giờ chắc ko kịp nữa rồi e nhi? Có lẽ nếu chúng mình có nhiều thời gian mà 2 đứa ở bên nhau hơn, có 1 chỗ nào đó đủ rộng để anh hét lên điều đó cho e biết nhỉ?
    Còn điều cuối, nếu chia tay thì những ngày đặc biệt anh và em sẽ ko chúc nhau j nữa đâu nhỉ? Chia tay rồi cơ mà, làm phiền nhau nữa làm gì, có khiến mình vui hơn đc đâu, tốt nhất mãi mãi biến mất khỏi đời nhau để còn kịp tìm những hạnh phúc khác.
    Còn thật nhiều điều muốn nói với e đấy, nhưng biết chắc sẽ ko còn cơ hội để gặp riêng, để nói riêng với e nữa đâu e nhỉ?
    Dù sao cũng chúc e luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ như lúc ban đầu mình mới quen nhé.
  10. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này