1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi youandme_2012, 06/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...từ biệt nhau thêm lần nữa đi kòn quyến luyến làm j? chỉ làm cho 3 ng cùng ko thấy vui...
  2. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là chia tay, đừng bao giờ nói nếu.
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thôi em hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua
  4. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mình cũng đang bị tâm trạng như vậy nên vào để nói vậy thôi, chứ ko biết chủ Top đâu nhé :P
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ baby ra HN situ cho ít này...đều là kon ng cả...đều có trái tim cả...như nhau hết thôi...buồn buồn 1 time xong bay nhảy nhậu nhẹt chán chê là đâu lại vào đấy thôi...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ngày mình chia tay, em xóa ảnh của anh trong điện thoại của em trong nỗi nhớ thương bồn chồn.
    Ngày mình chia tay, em xóa từng tin nhắn của anh trong nước mắt.
    Ngày mình chia tay, em xóa tên anh trong những lời em thì thầm, xóa ánh mắt, xóa nụ cười, xóa tiếng anh gọi tên em trong trong ký ức của em, xóa từng bước chân anh trên các con đường chúng ta đã đi mỏi...
    Em mải miết xóa tất cả, từng chút một, để rồi một ngày em chợt nhận ra rằng...
    Giá trái tim em cũng có một phím delete!
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    anh em mình chia tay thật rùi giá gì nữa anh nhỉ
  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ đc, lang thang trên mạng. Vô tình vào topic này, đọc sao mà buồn.
    tất cả đều có thể xoá đc trừ những gì lưu giữ trong trái tim bướng bỉnh của mình, chợt văng vẳng câu "làm sao khiến được lòng phải cố quên" ... thế là search, thế là lại thì thầm bên tai "nhớ em" ...
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
    Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
    trong máy mình đầy nhạc, có những bài đc gợi ý nghe ...
    mình đang kiềm chế sự nóng nảy nhất thời, 1 lần trong đời mình đã đốt hết những gì đã có... mình đâu biết nó là những kỷ vật cuối cùng của người ấy... đôi lần muốn đọc lại, tìm về những kỷ niệm trong trẻo đó, ko thể nào đc nữa...
    giờ mình sẽ ko làm thế, kỷ niệm ko có tội tình gì, kỷ niệm vui buồn đó đã từng có 2 người xây đắp lên mà ...
    với lại đã bao nhiêu ngày tháng qua ...
    mình hay lôi những gì đã xảy ra để ôn lại, cảm xúc ko mãnh liệt như thời khắc trong quá khứ nhưng cũng vẫn đủ làm mình xao xuyến xốn xang ...... See More
    "làm sao dối được mình chẳng nhớ chi ..."
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ngày mình còn cần nhau ...đấy là em cứ nói theo cái đầu lạc quan của em là như thế...anh nhớ ko !?
    Hai đứa ở 2 nơi ...cách xa.. nhưng ngày ấy em thấy gần.Những tối chờ điện thoại của anh , những đêm ôm CP chat cười ha hả 1 mình, những tin nhắn khiến tim em bồi hồi loạn nhịp....rồi những hối hả, vui mừng đến ngày mình gặp nhau ...Yêu anh ...đc anh yêu ...ngày ấy em hạnh phúc vì suy nghĩ ấy biết nhường nào...
    Anh nhớ ko anh ... Ngày ấy , ngày còn hp ,em nghĩ nếu mình chia tay thì sao nhỉ ?!
    Nếu mình chia tay thì chắc em buồn lắm ấy, em muốn cả anh cũng phải buồn nữa ... em muốn mất em là anh cũng phải chịu thiệt thòi nhiều nhiều ...như em vậy
    Nếu mình chia tay thì buổi tối em biết làm rì ... ngồi ngắm trần nhà và thu gom nỗi cô đơn đang vỡ vụn ra vô vọng
    Nếu mình chia tay thì đến ngày mình hẹn ... em thẫn thờ biết mấy .Thời gian ngừng trôi như nỗi nhớ anh ngừng trôi và lắng đọng ...
    Nếu mình chia tay , những con phố ngọ ngào mình đi mòn gót sẽ chỉ còn dài vô tận và đầy gai góc khi em lạc bước ngang qua ..
    Nếu này mình chia tay ...em nghĩ là chúng ta sẽ vỡ vụn,ko phải mình em vỡ vụn ..cả anh...cả anh nữa...nhất định cả anh cũng phải thế ...
    Rồi ngày em ko muốn đến cũng đến...Ngày mình chia tay ...
    Một mình em cô đơn...một mình em vỡ vụn ...một mình em đau...một mình em buồn ..một mình em thấm thía buồn ..
    Như một chiếc điện thoại ko sim , có pin mà vô dụng.
    Những gì em đc nghe từ anh , em biết tất cả chỉ là cái cớ..cái cớ...anh chẳng buồn , chẳng đau như ngày xưa em tưởng ...có chăng trong anh là chút áy náy với em ...chút áy náy từ anh làm em cay đắng còn gì bằng...Anh tệ lắm ...
    Ngồi nghe những bản tình ca cũ ... những bản tình ca từng đc nghe khi chờ anh nhấc máy...em sẽ nghe 1 lần cuối ...cầm cái đĩa cd bẻ đôi ..quăng vào sọt rác...như cái số phận của anh trong em ấy...anh biết ko !?
    Như thế là quá đủ đối với em ...

Chia sẻ trang này