1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi youandme_2012, 06/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Hãy cho em biết, cuộc sống sẽ trở nên thế nào nếu như thiếu vắng anh. Em làm sao để có thể sống được, khi anh ra đi? Em thật sự rất muốn biết đến điều đó"... Và rồi em đã được biết. Không còn để trong lòng rồi tự hỏi mình nữa. Biết, để rồi đau. Biết, để rồi khóc. Biết, để rồi biết em phải sống đơn độc như thế nào khi không còn anh, không còn Tình Yêu của anh bên cạnh mình... Câu hỏi day day trong lòng. Sự dứt khoát của anh. Lạnh lùng. Em chới với. Buớc hụt chân, rồi trượt dài. Rồi ngã sóng xoài. Chẳng còn anh đưa tay ra để giúp em đứng dậy nữa. Chỉ còn anh, với ánh nhìn dửng dưng và xa lạ. Chỉ còn anh, với con người khác. Không phải con người em đã từng dốc hết lòng ra để yêu thương... Hụt hẫng. Đau. Âm ỉ. Vỡ oà. Nước mắt. Thế giới trong mắt em cũng nhòa đi. Giá có thể nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Tỉnh dậy và rồi quên hết đi. Quên cả anh. Quên cả Tình Yêu của anh. Quên đi những lời ngọt ngào. Và, giá có thể quên được cả em. Quên cả con bé đã yêu anh đó. Thì hay. Rất hay...
    Thấy đoạn nay hay post cho cả nhà cùng đọc :P
  2. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không còn là nếu nữa rồi. Hìhì, cuộc đời cơ bản là buồn. Đúng vậy đó, nhưng ko sao đâu. Em sẽ đi tiếp, sẽ làm lại. Chẳng có ai để ta yêu hơn bản thân và gia đình mình anh nhỉ?
  3. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.
  4. contauma07

    contauma07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật!
    Lúc em còn yêu anh, năm nào sinh nhật em hay vào những ngày lễ tết, em đều mong 1 lời chúc tốt lành từ anh. Em mong anh gọi điện về, anh không gọi. Em mong anh viết mail, anh không viết. Em chỉ mong anh nhắn tin qua YM thôi cũng được, cũng không có nốt.
    Thế mà lúc em rời xa anh, anh lại cố gây ấn tượng bằng cách đêm hôm gọi điện chúc mừng sinh nhật em làm gì. Chắc anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. Mà anh cũng nhớ nhầm ngày sinh của em rồi anh ạ. Thật sự thì giờ anh làm những việc ấy để làm gì nhỉ?
    Anh buồn cười thật đấy!
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bài cuối của nick đây...
    Ôi, tình yêu, đừng nói nếu, buồn lắm...
    Đừng nếu :(
    Chia tay là chia tay, mà không chia tay là không chia tay.
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại là 1 giả định...
    E biết thật khó để nhận ra a - 1 nửa thực sự của e- giữa muôn người đang hối hả trên từng con phố... Nhưng e vẫn không ngừng tìm kiếm, không thôi hy vọng...
    Còn lâu nữa không a? Để mình thấy nhau?
    Và nếu, ta gặp nhau ....
    - E chẳng cần a phải tỏ tình bằng những cách public trẻ con mà theo a nghĩ thì sẽ khiến e vui lòng, e chỉ cần 1 câu đơn giản "anh yêu em" mà a ngượng nghịu, luống cuống mãi mới nói ra í - thế thôi có khó lắm không a?
    - E chẳng cần a phải cuống lên tìm mọi cách làm lành mỗi khi e giận dỗi, e chỉ cần 1 ánh mắt dịu dàng, inm lặng nhìn sâu vào mắt e ^^. E hứa e sẽ cười ngay lập tức^^
    - E chẳng cần a phải suốt ngày kè kè điện thoại ...trực chiến sms của e. Vì e sẽ ko kiểm soát a như các cô nàng vẫn đọc trên báo chí- e hiểu a cần 1 cô bạn gái chứ ko cần 1 bà mẹ trẻ^^, phải không a? Chỉ vài tin nhắn chúc a ngủ ngon và xem a có vui không thôi mà, e hứa đấy ^^
    - E sợ nhất là sự hời hợt a ah. Vậy nên hãy luôn bên cạnh chia sẻ an ủi e mỗi khi e cần a a nhé- chứ e cũng chẳng cần a phải lo lắng bận lòng về e 24/24 - vì e biết dù yêu nhưng ai cũng cần phải có không gian của riêng mình.
    - Và nếu hết yêu, hãy cho e biết, anh nhé! Đừng lẳng lặng rời bỏ em - e sợ lắm cảm giác hoang mang, hẫng hụt mà như bây giờ - e chưa thể hoàn toàn thoát ra sau 1 time rất dài! Và e sợ e sẽ ko chịu nổi nếu a lại làm thế với e! Nếu là 1 nửa thực sự, a thậm chí sẽ chẳng bao giờ rời xa e dù chỉ 1 phút, phải ko?
    - ..............
    Khó lắm phải ko anh?
    Vậy nên đến giờ mình vẫn chưa tìm thấy nhau còn gì! E biết là khó. Nhưng e vẫn tin... Và e đang đi tìm....
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chia tay.... thì tội cho chồng em lắm, vì em sẽ chẳng thể nào thôi hết yêu anh....
  8. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có nên mỉm cười ko nhỉ? Hôm qua noel đấy cơ mà, vẫn đi chơi vui vẻ với bạn bè đấy, vẫn cười toe toét. Vậy mà có ai biết nó đang shock ko nhỉ? Bảo là buồn thì có đúng ko nhỉ, có lẽ ko phải buồn mà là thất vọng thì đúng hơn. Đã muốn mất đi vĩnh viễn, đã muốn quên đi rồi cơ mà. Tự nhiên lại ntin, lại gọi điện làm gì thế. Mình hiểu rồi, để cho mình đau đớn thêm đấy mà. Sao lại thế đc cơ chứ, chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế sao, mình đáng bị đối xử như vậy sao. Hehe, vậy đó, cái đầu đã bảo quên đi nhưng sao con tim lại bảo quay lại đi. Trái tim ơi, mày lại sai lần nữa rồi đấy, mày toàn tự làm cho mày đau thôi.
    Cuộc đời vẫn thế mà. Có lẽ từ giờ nên thay đổi thôi. Sống trên đời phải biết phụ bạc, mình ko phụ người ắt người sẽ phụ mình thôi

Chia sẻ trang này