1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình có duyên anh nhỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wave, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Từ bữa đó tới giờ mình cũng chưa có dịp gặp lại lần nào mặc dù thỉnh thoảng mình vẫn hay nhìn lại chỗ đó, vì nó gần nơi mình sống mà , hm, thỉnh thoảng ra đó ăn một mình nữa, Khi nào muốn và thấy hơi sad!

    Tặng mọi người
    [green]Welcome Jazz jone with me
    Được sea_wave sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 28/03/2006
    Được sea_wave sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 28/03/2006
  2. sea_wave

    sea_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ bước qua đời một mình. Có những việc chỉ một lần mà chẳng bao giờ quên.
    Chúc mừng năm mới. Anh lành, hạnh phúc.
  3. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ê cho tớ mạn phép nói câu này nhé nếu ko đúng thì thôi. Tớ nghi ngờ tên này chơi trò thợ vẻ tự hoạ chân dung mình lắm nghe. Tớ ko tin chuyện này có thật đâu.
  4. socolasua

    socolasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ak, chuyện này có xảy ra thật thì cứ y như là phim HQ ấy nhỉ. Mà thời nay còn có anh nào mà galant đến nỗi trả xiền cho 1 người ko wen biết vậy ta, mà nhất lại là sv BK nữa mới ghê chứ. Hâm mộ anh này wá đi, bữa nào phải đi kiếm xem anh đó mặt mũi thế nào mới được
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihih seo hông có ai trả xiền cho tui hết đzị ta? Bữa nào mình đi kím anh này nha bé socola
  6. socolasua

    socolasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    COn trai BK mà sang như thế là hàng hiếm rùi, chắc con gái xếp hàng theo anh đó hết con đường LTK lun wé
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Một bài báo ở đâu đó có viết rằng người trẻ bây giờ hay nhìn cuộc sống với cái nhìn hơi tiêu cực, có vẻ đúng nhỉ. Cởi mở, thân thiện chút cho thoải mái chứ lúc nào cũng trói mình trong lạnh lùng, nhìn xung quanh với ánh mắt hoài nghi, phòng thủ thì còn gì là cuộc sống nữa. Tin vào những gì tốt đẹp vẫn còn tồn tại chứ. Cái nếp sống của chúng ta, nhất là ở thành thị đã biến chúng ta thành cái gì mất rồi.
    Chỉ là một bữa ăn thôi, vẫn có thể trả cho bạn gái được hay xem như xã giao thông thường, đâu có gì đáng ngạc nhiên hay trầm trồ như vậy, có khi anh chàng kia còn chẳng nhớ đã làm thế.
    Có lần một anh bạn bảo sẽ ghé SG vào dịp mình về và mình mời ghé nhà chơi. Một chị bạn bảo sao gan thế, không sợ hay sao khi chưa gặp bao giờ mà dám mời thăm nhà. Mình trả lời là lừa đảo gì khi đứa nào lý lịch cũng rành rành trong hồ sơ đi học. Cũng không hẹn hò, cưa cẩm gì. Một lời mời xã giao đối với người từ nơi khác tới sao mà bị xem xét ghê quá. Mà tức cười hơn nữa là anh đó cùng group nghiên cứu với chị ấy chứ có xa lạ gì.
  8. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn có một người để chờ như vậy, gah tỵ quá đi...
  9. MyLove0209

    MyLove0209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vui nhi
  10. trung_k2003

    trung_k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN PHÚC BẢO KHANG...WOW...CHẮC THUỘC HÒANG TỘC HỌ NGUYỄN RỒI ĐÂY...

Chia sẻ trang này