1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuyptt, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao....

    Tôi lò dò vào TTVNOnline không bao lâu sau lời rủ rê của một người bạn. Những ngày không có việc, chẳng biết làm gì cho hết giờ bằng cách đọc ngấu nghiến hết trang này qua trang khác trên net. Và cũng có 1 ngày đến tới box này. ..
    Tôi đã đọc nhật ký để ngỏ của TDH , tôi đã đọc "Khi bạn cảm thấy ..." Và chợt nhận ra mình không còn chút gì lãng mạn, chợt thấy mình chai sạn tự bao giờ.
    23 tuổi, có một công việc tạm ổn, có một chỗ ở khá tốt, và có nhiều thời gian để suy ngẫm. Vậy mà nhiều lúc vẫn muốn là mình của 7-8 năm về trước, để có thể vắt hồn lên cây, vẽ vời đủ điều, và bối rối khi đi ngang người ta....
    23 tuổi, chặng đường đã qua phẳng lì, không thể gọi là đang có mọi thứ, nhưng cũng có vài thứ. Chỉ mãi 1 nửa nào đó vẫn chưa tìm ra....
    Bạn bè hay bảo tôi kén chọn. Tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết là mình không còn đủ kiên nhẫn cho những giận hờn, thương ghét vu vơ, không còn thấy hồi hộp thú vị trong bất kỳ "tìm hiểu" nào đó.
    Ngày qua ngày, tôi vẫn là tôi, tự tin về chính bản thân mình.
    Nhưng đôi lúc cũng thảng thốt: nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao....
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng khá giống tôi, sự chai sạn trong cảm xúc, sự phẳng lỳ trong cuộc sống.
    Nhưng hiện tại tôi cũng cảm thấy thoái mái nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày trước.
    Có lẽ cách của tôi thì phù hợp hơn với Male, có nghĩa là mỗi ngày tôi sẽ cố gắng thực hiện ít nhất từ 10-15 hành động kì quặc, đại loại như thỉnh thoảng lại hét to một bài hát nào đó, hoặc thỉnh thoảng lại Restart cái máy tính, mặc dù nó vẫn vận hành trơn tru, và mỉm cười với những hành động đó.
    Cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn

    truongdu
  3. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi chơi
  4. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng trôi qua, có những lúc mình muốn quậy tung lên mọi thứ. Mình muốn thoát khỏi mọi qui tắc của cuộc sống, muốn làm bất cứ điều gì mà không cần nghĩ đến hậu quả...rồi lại thôi. Mình không thể thoát ra khỏi cái nếp thường ngày, không thể "vùng vẫy" theo ý của mình, bởi 1 điều đơn giản: mình sống cùng mọi người.
    Mình không làm như TruongDu, cũng không thể bỏ đi như Platal, mình còn công việc, mình còn trách nhiệm...và mình còn là con gái.
    Khó thật!
  5. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    em mà sống như bác Truongdu thì em thà đi tu còn hơn bác ạ. Hic hic
    If you are afraid of being lonely, don't try to be right
  6. matbuon79

    matbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    .......... ban da bao gio tu hoi tai sao nguoi ta lai yeu nhau???????? hay yeu di ban a. moi thu that dep va du ban that bai, ban dau kho hay ban vui ve nguoi yeu ban van o ben . do la mot dieu ma minh mong ban se tim duoc ,de ban khong con phai noi " su chai san trong tinh cam". ban chi moi 23 tuoi minh thay ban noi sao bi quan qua. hay yeu di ban a. tuyet voi.............tuyet voi
    mai nho ve anh
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Này, mới đầu tôi cứ tưởng mình là duy nhất nhưng bây giờ tôi mới biết một điều rằng ngoài tôi ra còn có cả Trương du và ban Thuy nữa và còn có thể có nhiều người khác nữa mà họ chưa lên tiếng. TẠI SAO VẬY NHỈ? Tại sao chúng ta lại cảm thấy buồn khi đáng lẽ chúng ta phải cảm thấy vui vì đã may mắn hơn người khác chứ (ít nhất về mặt nghề nghiệp ...chúng ta đã có môt công việc tạm gọi là ổn định).
    Thực ra tôi đã tìm được lời giải đáp rồi, nhưng tôi vần chờ ý kiến từ các bác. Các bác post lên rồi tôi sẽ cho ý kiến
    Nightingale
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi cuối cùng cũng tìm 1 topic hợp với mình. Cũng buồn, cũng chán, nhiều khi muốn thay đổi con người hiện tại nhưng cũng như thuyptt chẳng làm được gì cả. Cuộc sống tẻ nhạt, đôi khi muốn tìm 1 người bạn để trò chuyện sao mà khó thế. Nhiều lúc ước mình được đứng ở 1 nơi chẳng có ai, chỉ còn mình với chính mình.
    Nhiều khi thấy buồn mà vẫn cố tỏ ra vui, cố che đậy cảm giác để rồi lại thấy buồn hơn, thấy mình chẳng hiểu mình.
    Truongdu thật may mắn, ít ra bây giờ cũng còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, còn tôi chỉ thấy Cuộc sống chưa lúc nào tẻ nhạt như lúc này.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những cảm xúc này tôi đã trải qua nhiều, và bi giờ vẫn còn vẫn vương đôi lúc.
    Cũng chẳng có một công thức nào cụ thể để có thể làm cho quên đi cái cảm giác này, nhưng tôi nghĩ đôi khi ta hài hước những cảm giác buồn, hài hước những khó khăn của mình, những lúc như thế, ta không đặt điều gì là quan trọng, có lẽ sẽ thấy thoái mái hơn.

    truongdu
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một vòng quay, mà hạnh phúc chính là được theo nhịp quay đó, là không bị đẩy chệch ra cái quỹ đạo từ hàng vạn năm nay.
    23 tuổi, bạn mới bắt đầu cuộc sống thôi. Con đường đi của bạn dài lắm. Đừng nghĩ về những gì mình đã làm, mà hãy nghĩ về những việc mình phải làm và sẽ làm. Như thế cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Hãy tham gia một club nào đó phù hợp với con người và tuổi tác của bạn. Chỉ một ít thời gian thôi, một ít thôi, bạn sẽ thấy rất vui đó.
    Tớ rất tự hào vì mình luôn lạc quan và yêu đời. Tớ cảm thấy cuộc sống của tớ dù có nhàm chán đến mấy, nhưng được sinh ra, được sống và mở to mắt nhìn thế giới đổi thay là dã quá đủ. Còn được đóng góp phần nhỏ bé của mình cho thế giới thì là cả niềm hạnh phúc lớn lao. Để rút ra những điều đó, tớ cũng đã phải trải qua cả một quãng thời gian dài suốt năm thứ 2 đại học, luôn sống trong sự chán chường và tự đặt ra câu hỏi: mình sống để làm gì, mình vào đại học để làm gì...... nhiều lắm. Chẳng trả lời nổi.
    Còn sự chai sạn trong tình cảm nam nữ ư.......... tớ cũng vậy thôi..................
    Cố gắng lên bạn thân yêu.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này