1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuyptt, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường tôi cũng từng nghĩ như Tu_dinh_huong nhưng khi đã bắt đầu đi làm, phải đối diện với cuộc sống, với những lo toan đời thường, sự nặng nề trong các mối quan hệ phức tạp, sự giả dối được che đậy bên trong cái vẻ bề ngoài chân thật thì thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi ăn tiệc chia tay với nhỏ bạn, tự dưng thấy cuộc đời này bấp bênh quá. Có đó rồi mất đó...
    Tôi không bi quan về cuộc sống hiện tại, tôi biết cách động viên mình để vượt khó, nhưng tôi chán cuộc sống này. Thật buồn cười. 23 tuổi mà tôi đã nói với bạn thế này: phải chi ngày mai mình không thức dậy nữa. Tôi chán đấy, nhưng cũng biết lựa cho mình 1 cách êm ái nhất....
    Nhưng ngày hôm kia, khi ngồi với mấy đứa bạn đưới tán bàng xanh biếc của Hoa Nắng, tôi lại cười thật tươi và hạnh phúc với ý nghĩ: Cuộc sống tuyệt biết bao! Tôi đã nói một cách mãn nguyện rằng tôi đang hạnh phúc lắm.
    Cuộc sống là một chuỗi những buồn vui xen lẫn, tôi đang cố trầm tĩnh hơn để đón nhận nó.
    Và thật hạnh phúc biết bao cho những ai luôn cảm thấy hạnh phúc!
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một thứ bảy nữa, một tuần sau khi người ta nói chia tay với mình. Không buồn đến độ đòi nhảy cầu tự tử, không trách móc, không nổi điên... Không phải vì đây là lần thứ sáu người ta nói câu này(!), đơn giản là vì tôi không phải là người như thế.
    Tôi cũng cỡ tuổi của Thủy, cũng thích tán bàng Hoa Nắng, cũng biết hạnh phúc với những gì mình đang có, và buồn thì chắc cũng thế thôi...
    Khi thấy tôi buồn, mẹ tôi đã gởi cho tôi câu này
    :"...tìm nơi trú ẩn trong quá khứ hay dự phóng tư tưởng quá xa... đều không phải là cách giúp ta thoát khỏi sự khốn khó vô biên của tâm hồn. Phải sống lấy khoảnh khắc hiện tại vì đó là con đường đúng đắn nhất để nhận diện và giải thoát nỗi buồn. Hạnh phúc và đau khổ đều thuộc về đời sống và ta phải sẵn sàng để đón nhận cái này lẫn cái nọ. Nỗi buồn tự thân nó không phải là một sự bế tắc. Điều đáng sợ là phó mặc mình cho sự tuyệt vọng, để nó kéo mình đi đến chỗ ít hoàn hảo hơn".
    Tôi cũng thấy mình thích tìm cách giải quyết vấn đề hơn là ngồi tự làm khổ.
    Còn gì nữa nhỉ, nhiều lắm chứ, nhưng bây giờ tôi dừng lại và đi ăn bánh đây :)
    Mặt trời bé con
  4. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn bánh cũng là một cách để giải quyết vấn đề phải không mtbc
    :-)
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là cuối tuần. Và chiều nay thì nhỏ bạn chung phòng ra Hà Nội. Vậy là còn có một mình, với tối thứ bảy, với đủ thứ việc phải làm mà cả tuần qua chưa kịp làm. Rồi thì tôi sẽ vớ đại một quyển sách nào đó, đọc và ngủ quên lúc nào không hay...
    Ngày mai, nắng sẽ lên, và tôi lại là tôi với 1 chủ nhật nóng bức của thành phố ngày chuyển mùa.
  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Này thuyptt, hay là rủ thêm mấy người ở đây nữa đi Hoa Nắng sáng chủ nhật đi :P
    Mặt trời bé con
  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đi Hoa Nắng để một lần nữa thấy mình vui , một lần nữa đưọc "hạnh phúc" à?.
    Vậy thì có ai muốn đến Hoa Nắng sáng mai không?
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo chẳng vào đây nữa vậy mà loay hoay thế nào lại ló mặt vào. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi bình thản, giá mình cũng bình thản như thế. Vui đấy, rồi lại buồn đấy. Cười đấy rồi lại khóc đấy.
    Sáng nay cái cảm giác chán chường lại xuất hiện. Mấy ngày qua cứ ngỡ cái cảm giác ấy đã biến mất. Ai dè...
    Mệt mỏi.
    Buồn bã.
    Chán nản.
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao?Chẳng sao cả.Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn cho dù ta có thay đổi hay không.Nhiều lúc thấy chán nản và thất vọng vì chưa bao giờ dũng cảm sống thật với chính mình.Tại sao ta cứ phải sống như những gì mà mọi người sắp đặt cho ta?Hay bởi vì mọi người xung quanh ta đều kì vọng về ta như thế và ta không được quyền làm cho họ thất vọng?
    Ta chưa lớn nhưng đã qua cái tuổi lãng mạn.Hàng ngày đối mặt với thế giới xung quanh,thấy mình sao mà nhỏ bé và lạc lõng.Những lúc buồn ta thích quên đi tất cả,lang thang trên những phố vắng hay ra bờ hồ,bứt 1 cọng cỏ rồi thanh thản nhìn nó bay theo gió.Ta chẳng ước gì bởi đã đủ lớn để biết rằng ước mơ chỉ là ước mơ thôi,chẳng bao giờ thành sự thật được.Và,nếu có một ước vọng thì ta chỉ mong muốn ngày mai thức dậy ta sẽ là chính ta.Thế thôi!
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  10. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ những lúc mình như vậy, suy nghĩ băn khoăn rồi chẳng hiểu mình là ai nữa. Những khi cảm giác này đến ta lại không thể trốn chạy, ừ nhưng mà cũng chẳng nên gặm nhấm nó đâu. Hãy tìm cách để nó qua đi.
    Chúc vui vẻ.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....

Chia sẻ trang này