1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình cứ mãi thế này thì sẽ ra sao....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuyptt, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Phải có lúc buồn lúc vui chứ, nếu không thì không phải là con người mất rồi
    Nhưng lúc buồn mtbc chỉ có một cách tiếp cận: buồn nhưng không bao giờ chán đời!
    Còn ai bảo Thuyptt là người hay than thở thì mtbc dám đảm bảo là người đó sai bét. Gặp đi rồi bạn sẽ biết Thuyptt là người mạnh mẽ và yêu đời dường nào.
    Mặt trời bé con
  2. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em chưa được 23 tuổi nhưng cũng chẳng còn xa là bao cả. Em đã có người yêu rồi nên chắc nói ra đây mọi người sẽ nghĩ là không cùng tâm trạng... nhưng mà em cứ mạn phép chen vào!!!
    Chẳng thể nào bắt mình phải yêu được cả... Tình yêu nó sẽ tự đến một cách bất ngờ mà không ai lường trước được... 23 tuổi vẫn còn chưa già... mọi cái còn ở trong tương lai
    Một người chị của mình năm nay đã 32 tuổi rồi cũng chỉ sắp lấy chồng thôi.
    Nhưng mà nếu còn nghĩ ta là người ổn định, tạm gọi là có những gì mình cần và còn nghĩ đến những chàng hoàng tử và những cô công chúa quá hoàn hảo trong chuyện cổ tích thì sẽ chưa có được người yêu.
    Cuộc sống sẽ thật buồn tẻ nếu như không ai yêu mình và mình thì cũng chẳng yêu ai cả. Mọi người có đọc những chủ đề khác hay không? Có những người tuy chưa lọt vào mắt xanh của ai đó nhưng họ cũng đã dành tình cảm của mình cho một người khác một cách chân thành và không phải là không đau khổ. Như thế mới là cuộc sống....

    casper - sziasztok
  3. loncin81

    loncin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [] chao thuy ptt ban noi co ve that lon nhi ?minh thichnhugn nguoi nhu vay cau aco hay co nhugn tam trang nhu vay ko?minh thi thing thoang thoi ,ta ía ômi nguoi co ve bi qua nthe nhi ?minh thi la itai gnuoc avoi moi nguoi du the nao di nua thi minh van co the vuot qua duoc ,nhugn doi kh ithi ko,nhugn tra nhe chung ta l iphai nh u vay sao ?buon buon v buon ấo ,nhung khi do minh ngh ne n l mmot cai gi ado ,
    hay song het minh ,song vi moi nguoi than va ban be ,hay song thoai mai v avotu dung tu khep mih nsao cuoc siong noita m ca c ab na
    namlong
  4. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thiet tình là mình đọc mãi vẫn không hiểu rõ bạn nói gì , chắc tại chữ không dấu. Thành thật xin lỗi nha.
    Nhưng mà dù sao thì cũng chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui.
  5. Kehanhkhat

    Kehanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cung nhu Landai, lang thang mai cuoi cung cung chon cho minh mot Chu de cam thay phu hop. Toi khong 23 tuoi, ban than noi buon cua moi nguoi ko phai o tuoi ma o sau tham trong minh: Cam thay co don, cam thay met moi phai song, cuoc song nhieu luc khong phai la minh nua. Toi so nhung chieu thu 6, nhung toi thu 7 boi vi khi do toi con cam thay minh co don gap nhieu lan. Tuoi 26, co mot cong viec tot, thu nhap on dinh da tung co mot mo tinh that dep thoi sinh vien the ma lai cam thay minh co don qua. Nguoi ta bao TY la mot su tinh co, tu no se den, nhung hinh nhu bay gio no ko dung voi toi. Toi thich bai hat "Dau phai boi mua thu" cua Phu Quang, khi nghe ML hat bai nay long toi nhu se lai
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại.
    Đọc mấy dòng của Kehanhkhat, chợt e một ngày 26 tuổi không xa
    Ừ, thì cũng có sự tình cờ, nhưng mà chúng ta, những người mà công việc chiếm gần hết thời gian, ở công ty nhiều hơn ở nhà, thì sự tình cờ ấy nó càng .... xa vời thế nào ấy. Tôi nghĩ rồi, không thể cứ chờ đợi mãi, chúng ta cũng phải biết tìm kiếm chứ , cũng phải biết nỗ lực chứ, và nên hài lòng một tí với những gì mình đang có, sẽ có.
    Hạnh phúc ở mọi nơi, và tôi đang thanh thản hơn.
    Bạn ạ!
  7. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lang thang trong box nhưng ít khi em vào trả lời. Nhưng khi đọc những dòng chị thuyptt post lên cùng mọi người mới thấy còn có rất rất nhiều những người có suy nghĩ như mình. Có lẽ em còn quá trẻ, nhưng thật sự đã có những suy nghĩ như mọi người , giống chị thuyptt, giống lan đài. Bây giờ cũng ko biết học để làm gì nhưng vẫn cứ phải học, phải phấn đấu vì vẫn còn có traqchs nhiệm với mọi người, với bố mẹ, với bạn bè thân. Mà phấn đấu cho những mục đích xa vời. VẪn thường xuyên thấy đời trống rỗng. Nhưng có lẽ tương lai sẽ có những bước ngoặt,(Em thì sẽ sống trong một môi trường mới, rồi ra trường, rồi làm việc, mọi người thì có lẽ sẽ xây dựng gia đình, chẳng hạn thế) , thế nên em vẫn tiếp tục phấn đấu mà chờ những bước ngoặt sẽ đến mặc dù sẽ rất xa vời. Rồi cũng sẽ đến thôi. Mặc dù bi quan nhưng em vẫn luôn tự đặt ra và tìm kiếm cho mình những điều như vậy, chứ dựa vào cuộc sống thật nhưng đầy khắc nghiệt này thì có một lúc sẽ đổ gục hay trở nên vô cảm mất. Em mong mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn (chỉ thế thôi chứ có lẽ phải mất một thời gian có lẽ mọi người mới lạc quan lên được) khi trao đổi với nhau vì hiện tại em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi

    Vừa mới xa em.Trời trở rét
    Gió mưa ai cũng định trêu ngươi
    Trông vời Tam Đảo mờ hai núi
    Chạnh nhớ Tây Hồ bóng nguyệt trôi

Chia sẻ trang này