1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình gặp lại nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì thay đổi tết này em sẽ gặp lại anh. Em sẽ sao đây. Em sợ rằng em sẽ lao vào lòng anh mất. Dù để biết rằng sau đó sẽ đau nhiều hơn... Em biết rằng em không thể quên anh mặc dầu thời gian có cuốn trôi em theo bao bộn bề của công việc, học hành, bạn bè... Trong một góc sâu thẳm nơi tâm hồn em anh vẫn tồn tại ở đó, hiện hữu và vững chắc. Em lạnh lùng với những người con trai khác chỉ vì không quên được anh. Ôi nếu gặp lại anh em sợ... Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận...
  2. flyingthink

    flyingthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình gặp lại nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Em cũng k0 biết nữa?Vì lúc nào em cũng nghĩ là anh k0 yêu em nên mới đối xử với em như thế. Nếu k0 yêu em, mà đối xử như thế cũng là tử tế lắm rồi. Em sẽ cảm ơn anh về điều đó,chắc chỉ thế thôi, phải k0 anh?
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    3 năm trôi qua...
    Không có sự tình cờ... chẳng bao giờ ta vô tình nhìn thấy nhau....
    Có lẽ bởi 2 con đường đã rẽ về 2 hướng
    Vậy mà lần duy nhất
    Gặp lại anh ...
    Em cười... em nói.... Em thấy hả lòng hả dạ
    Bởi 1 lý do
    Người yêu anh giờ chẳng thể bằng em....
    Em đã quá cao thượng khi để anh ra đi như thế
    Và chẳng có lý do gì để em lần thứ 2 lại cao thượng với anh
    ....
    3 năm qua....
    Em vẫn lặng lẽ một mình
    Chẳng phải em hok muốn yêu thêm lần nữa
    Em chỉ chẳng thể yêu khi mất đi lòng tin
    Vậy đấy...
    Em vẫn đang....
    ĐI TÌM 1 NIỀM TIN TRONG TRÁI TIM
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì?
    Hãy để cho nó ngủ yên!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không phải để làm gì cả. Đó chỉ là một nỗi nhớ ko thoát ra được. Có bạn viết rằng thương cho người đến sau. Thực ra quá khứ vẫn là quá khứ, vẫn trân trọng giữ gìn và đặt riêng 1 góc trong cùng nơi trái tim. Chỉ là chưa thể quên, muốn viết cho thoát đi 1 phần nào. Vì đó là những hối tiếc đã qua và hi vọng se không lặp lại trong hiện tại và tương lai
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đấm trước Xoa sau
  7. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Let''s the past in the past!
    Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Đừng "nếu" và "giá như"...nữa. Sống tiếp cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn.
    :)
  8. knorr07

    knorr07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hãy để cho quá khứ ngủ yên.
  9. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Với những người đã từng yêu thương nhau thật lòng, đừng gặp lại nhau, đừng để vết thương lòng tái phát.
    Với những người từng lừa dối nhau, đừng gặp nhau
    Gặp làm chi cho tâm hồn đau khổ
    Gặp làm chi cho mắt lệ thêm sầu.

Chia sẻ trang này