1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Minh Mạng sống thêm 20 năm nữa ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohaku

    kohaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai đó nhớ tiếc anh Mờ Mờ ( Minh Mạng = MM - viết tắt- thông cảm, đây là gã mà tôi căm ghét nhất suốt triều Nguyễn) thì xin nêu ra xem Mờ Mờ đã lập được bao nhiêu cái thành quả ABC gì gì để các bạn tin rằng anh ấy đủ sáng suốt để canh tân? Điểm qua nào, Minh Mạng có công gì nhỉ?

    - giữ vững sự thống nhất 3 miền, diệt trừ mọi thế lực muốn ly khai ( dù cho đó là dân khởi nghĩa, người Chăm người thiểu số nổi dậy do bị chèn ép, hay là khai quốc công thần cần phải giết ngay kẻo để di họa về sau...)? Ok, thì là công.
    - mở rông diện tích đất nông nghiệp thêm 1 triệu mẫu?
    - thu thập các tài liệu, thơ văn thất tán đời trước?
    - xây dựng quân đội mạnh và hiện đại ( 40% dùng súng Tây) trong khi hầu như ko hề phát triển kỹ thuật trong KT ( hiểu nôm na, mua lính lev 5 trong khi cái nhà chính mới lev 1 á) lại thêm tạo chiến tranh 1 cách ngu ngốc ( ngó phần dưới), khiến VN rơi vào chiến tranh mười mấy năm liền, đến nỗi đến Tự Đức nghèo mạt chỉ còn 10% cầm súng với chế độ tập bắn 6 phát/ năm ?
    - đập trụi các phần còn lại của Thăng Long ( anh Ánh đập trước, lấy cớ để xây lại thành nhỏ hơn, đến anh này đập láng luôn cung vua phủ chúa, chở đá gỗ vô Huế xây cung điện. Cái mà cô Tư Hồng đập sau này chỉ là cái thành nguyễn xây kiểu Vaubang tuổi chưa đầu 100 năm mà thôi) , hủy diệt 1000 năm văn hiến?
    - nhân đà Thái theo lời Khôi vô đá Nam Kỳ, kéo quân sang đánh mà lập Trấn Tây. Quân đi có danh giải phóng dân Cam, mà làm cái của khỉ gì đến nỗi dân Cam thù VN hơn cả Thái, nổi lên chống. Dân Cam tới giờ gọi lính Nguyễn là Youn ( man rợ). Anh Nguyễn Công Trứ cũng hung hăng sang " dẹp loạn", xin vua mở cửa thả 3000 tù phạm theo quân sang bên ấy quậy. Tóm lại việc tởm gì cũng làm, đến nỗi từ vị trí quân giải phóng, chỉ cần khéo mị dân là nuốt gọn Cam, tự dưng rơi tọt xuống thế bị nổi dậy. Kết cuộc cả đời Thiệu Trị và chục năm đầu đời Tự Đức phải lo oánh nhau với Cam Thái ko ngừng nghỉ, để cho anh Pháp vô hốt cú chót. Tại sao Mờ Mờ lại ko được thưởng huân chương Bắc Đẩu của Pháp nhỉ?
    - đập trụi thành Bát Quái ở Gia Định, xây thành nhỏ hơn, khiến sau này Pháp vô phá dễ như ăn bánh.
    - Lo dồn sức vô Cam, đến nỗi ngày nay ta chẳng những ko thu được Trấn Tây mà còn rơi vô tay Pháp, bị Pháp cắt đứt cái mỏ Tụ Long cho Tàu, nguyên 1 vùng rộng lớn Trấn Ninh và nhiều vùng khác trả lại Lào ( ko là giờ hầu hết Trung Lao là của ta)?
    - hàng chục năm Mờ Mờ, Thiệu Trị, Tự Đức, hung hăng tự cho mình giỏi, có cái chuyện miền Bắc ngăn lũ thế nào, cứ " vét sông" và " đắp đê" cãi nhau chí chóe đến tận khi... mất nước vẫn chưa xong?
    - Du nhập lễ... ôm chân của Càn Long, để chứng tỏ " tớ ko thua vua Càn Cua"?
    - cả đời hầu như bất lực trong vấn đề tạo việc làm và cái ăn, ko biết làm gì ngoài chiêu khai hoang cũ rích, dnah thần có óc nhất nhà Nguyễn chỉ có độc anh... Nguyễn Công Trứ với cái chính sách " sáng tạo" vừa kể, đã có từ xưa lắc. Ko làm gì để phát triển công nghiệp, đến nỗi tình trạng thủ công nghiệp làng xã nhỏ lẽ vẫn tiếp diễn. Dân nghèo và ít nhu cầu đến độ thuyền buôn Tây vô buôn ko được, thị trường VN chẳng có gì hấp dẫn ngoài... căn cứ quân sự để nhảy vô...TQ. Tệ đến mức phải cấm vận buôn gạo vì sản lượng gạo ko đủ chi dùng trong nước.
    - Chống hải tặc dở ẹc, dù có thắng nhiều trận. Lại thêm cấm thuyền buôn vũ trang, thành ra gián tiếp cấm vận vì ko ai đi biển nổi với cái tình trạng hải tặc như nấm. Chỉ có nhà nước mỗi năm đi vài chuyến, liên lạc sứ thần nhưng ko muốn đặt quan hệ ngoại giao, gọi đó là " ko phải hoàn toàn đóng cứa". Tới cuối đời mới bắt đầu xanh mặt, làm qua loa vài cái máy xẻ gỗ, xe cứu hỏa, 1 cái tàu hơi nước gọi là " tớ cũng bắt đầu học" để đời sau có cái vớt vát mà gọi là " có tư tưởng canh tân"?
    - mắt nhìn miệng nói than vãn về thi cử trọng hình thức từ chương, nhưng chẳng làm được gì ngoài câu hứa để mà hứa " sau này nên thay dần đi".

    Nhìn dọc cái này, chưa nọc cổ Mờ Mờ ra đập cho nhừ tử vì tội vĩ cuồng tự ví mình với Lê Thánh Tông, làm nghèo đất nước vì xâm lược ngu ngốc ( xâm lược có óc thì ko lý gì đã có cái danh đi giải phóng mà lại ko cạp được gì còn bị đá đít về) , làm con cháu mất cả đất đai 1 mảnh lớn ở Lào, đến giờ Lào nó xây đập thủy điện thì xanh mặt. Lưu lại cho Cam cái mối thù truyền kiếp, đến nỗi giờ con cháu xử chưa xong. Anh Mờ Mờ có tài cán gì mà sống hơn 20 năm để làm chuyện gì kia?
  2. dongntaaa

    dongntaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cái này là lịch sử rùi,đã lịch sử thì hok dùng chữ nếu được,nó xãy ra rồi mà,đâu có thay đổi được!
  3. ngothanhhai13

    ngothanhhai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    kinh khủng. Mình (em) mới vào đọc vài bài mà phê luôn, công nhận các mems của ttvnol hiểu biết quá. Tiểu đệ trước giờ tự cho mình đọc rộng biết nhiều, nay đã nhận ra mình chẳng là gì cả. Tiểu đệ xin được cảm ơn các mems đã gửi bài bày tỏ ý kiến, k những tiểu đệ mở mang thêm tri thức mà còn học đc bài học khiêm tốn.
    Tiểu đệ chúc các mems mạnh khỏe, làm việc và học tập tốt. Tất nhiên chúc ttvnol sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
    Ga`_kon
  4. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếu Việt Nam có 1 Meiji thì đã khác rồi...Minh Mạng chưa đủ tầm để thay đổi lịch sử...
  5. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày " phang " thì sống lâu sao được.

    Nói như bác thì đất nước mình rẽ sang ngang dạo ý là do MM " phang " nhiều.

Chia sẻ trang này