1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu mình yêu nhau!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi canhcas, 27/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcas

    canhcas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình yêu nhau!

    Có lẽ anh đã yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng thật tiếc là em lại không biết điều đó. Làm sao quen em đây ? Làm sao gần được em đây ? Làm sao để em hiểu điều đó bây giờ ?



    Này em hỡi nếu ta quen nhau

    Thì cuộc sống ta cho nhau những giấc mơ nhiêm màu

    Và chan chứa những câu yêu thương

    Những chân tình dành cho nhau



    Nếu quen rồi, gần gũi lắm, nếu em yêu anh thì hay biết mấy nhỉ. Sẽ đẹp biết bao những giấc mơ hồng có những con hạc giấy bay qua, tô điểm thêm hạnh phúc của chúng mình. Uh, nhưng tiếc quá, anh phải làm gì bây giờ ?



    Này em hỡi nếu ta yêu nhau

    Thì cuộc sống bao đam mê những chiếc hôn vụng về

    Nụ hông thắm dấu yêu trao nhau

    Lời yêu thương tha thiết muôn màu



    Tình yêu sẽ trở lên đẹp hơn, trong sáng hơn với những khát khao nồng say của đôi mình. Có lẽ mình được sinh ra là để dành cho nhau đấy em ah. Vậy đừng nên lãng phí thời gian nữa em ah. .



    Tình yêu đến mang cho ta những điều kỳ diệu

    Niềm tin yêu, những khát vọng ngày mai

    Giấc mơ êm đềm, trọn đời có nhau



    Bầu trời sẽ trong xanh hơn, nắng sẽ vàng hơn, hoa nở sẽ thắm sắc hơn. Tất cả vũ trụ này sẽ thắm sắc tình yêu và cùng chia sẻ với chúng mình đấy em ah.

    Đồng ý yêu anh em nhé !



    Cuộc sống sẽ luôn bên nhau tháng năm ngọt ngào

    Tình yêu ơi ! những ước nguyện gửi trao

    Sẽ bên nhau hoài, trọn đời

    Nếu, mình yêu nhau !



    Lời ca khúc : Nếu mình yêu nhau

    St & tb : Minh Cảnh



    Này em hỡi nếu ta quen nhau

    Thì cuộc sống ta cho nhau những giấc mơ nhiêm màu

    Và chan chứa những câu yêu thương

    Những chân tình dành cho nhau



    Này em hỡi nếu ta yêu nhau

    Thì cuộc sống bao đam mê những chiếc hôn vụng về

    Nụ hông thắm dấu yêu trao nhau

    Lời yêu thương tha thiết muôn màu



    Tình yêu đến mang cho ta những điều kỳ diệu

    Niềm tin yêu, những khát vọng ngày mai

    Giấc mơ êm đềm, trọn đời có nhau



    Cuộc sống sẽ luôn bên nhau tháng năm ngọt ngào

    Tình yêu ơi ! những ước nguyện gửi trao

    Sẽ bên nhau hoài, trọn đời

    Nếu, mình yêu nhau !



    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?My8xMi8zMTJjZTliMDFhZDlmZTA4NjhkNWE4ZjU4MzVjYTg1MS5cUIbaBmUsICDN8TdUngG6vInagaME3UgWeBmUsICOsWeBmggemUsICOqdSBdUngaGF1fE1pWeBmggQ-G6o25ofHRydWU[/FLASH]

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Neu-minh-yeu-nhau-Minh-Canh.IW660B90.html
  2. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc, hoá ra là spam. hic hic
  3. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề rõ là hay ..........!
  4. muadong26

    muadong26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình yêu nhau
    ... có lẽ sẽ bớt đi những buổi chiều nắng đẹp mà trong lòng thì trống vắng
    ... sẽ bớt đi những tối mùa đông ngồi một mình gặm hết 4 bắp ngô nướng
    ... sẽ bớt đi những buổi sáng tỉnh dậy mà ao ước có 1 tn đánh thức mình

    ... sẽ nhiều lên những dòng nhật ký yêu thương, giận hờn
    ... sẽ nhiều lên những nụ cười như nắng toả mùa thu
    ... sẽ nhiều lên những mơ ước về ngôi nhà trong tương lai

    Và mẹ sẽ bớt lo lắng đi nhiều, con gái lớn rồi cũng có người yêu
    Và bạn bè sẽ đỡ phải tìm đối tượng để mà ghép đôi, mai mối
    Và anh sẽ có thêm nhiều niềm vui lắm, anh biết không

    Và liệu anh có tìm ra em không????
  5. muadong26

    muadong26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ... chiều đông sương giăng phố vắng ...... Những câu hát bất chợt ngân nga trong đầu. Em nhớ anh. Em nhớ cái lóng ngóng vụng về lúc anh ôm em lần đầu trong cái ngày "san bằng tất cả" ấy. Em đã yêu anh nhiều quá mất rồi
  6. qvphp

    qvphp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm quen thì dễ không ấy mà. Cứ nhặt cục đá đáp vào đầu nó xong rồi ra xin lỗi bảo là anh nhỡ tay là xong, rồi đua cho nàg cái khăn để lau máu đầu, rồi bế nàng đi bệnh viện, thế là quen thôi mà.
  7. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    cái này chính xác lun :))
  8. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình yêu nhau, hãy giữ gìn cho nhau.Câu này nghe có vẻ cổ hủ, nhưng là thân con gái,luôn phải nhớ và nhắc bạn trai.
  9. nhat_troc

    nhat_troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    oh hay hay
  10. nhat_troc

    nhat_troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    oh

Chia sẻ trang này