1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày anh nói với em là anh sắp cưới vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dhtngt, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày anh nói với em là anh sắp cưới vợ

    Em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

    Anh đã từng hỏi em là có muốn lấy chồng ở nơi xa như quê của anh, anh sẽ giới thiệu cho. Em chỉ trả lời, vùng quê đó có biển rất đẹp, em rất yêu biển và chỉ muốn về đó chơi.Em đã không thật lòng mình? anh a. Anh hỏi câu đó để làm gì vậy?

    Có thể một ngày nào đó anh sẽ nói với em câu này, em cũng sẽ phải chấp nhận thôi, vì một phần lớn nguyên do để đẩy anh xa dần em chính là ở em. Không ai trừ em có thể biết tình cảm của em dành cho anh, anh có đủ nhạy cảm để nhận ra sự quan tâm của em không, chắc không vì anh quá kiêu ngạo.
  2. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cắt... Tất nhiên
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi đã chia tay thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thế là người yêu cũ đi lấy vợ. Lúc đó mình sẽ thế nào? Sẽ bình thường vì chả còn gì với nhau cả. Nếu còn là bạn thì chúc mừng hạnh phúc. Nếu không thì bỏ qua.
    Tất nhiên nói thì đơn giản là vậy, nhưng làm sẽ khó khăn hơn nếu bạn vẫn còn tình cảm. Hoặc đôi khi cũng chỉ là những cảm xúc rất bất ngờ thôi. Mình có cô bạn mà sau khi chia tay, cô ấy đã có bạn mới rất tốt và rất yêu thương nhau, thế mà ngày người yêu cũ gọi điện báo tin sắp lấy vợ vẫn tủi thân bật khóc. Kể lại thì thấy buồn cười, nhưng đó mới là cảm xúc của con người.
    Nói chung chia sẻ với bạn. Cuộc đời mà, đâu phải cái gì mình muốn là được. Phải học chấp nhận và chịu đựng tất cả. Hơn nữa, thời gian sẽ giúp chữa lành mọi vết thương. Rồi sẽ quên thôi. Rồi sẽ qua thôi. Bạn của mình thường nói với mình như vậy
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hơi giống kiểu tự dỗ, tự ru nhỉ
    Đã đành là như vậy, nhưng cái kiểu chuẩn bị tâm thế này đau tim quá.
    Rồi sẽ qua. Để rồi tới đâu.
    @Chủ Topic: Yêu thương ai thì nói ra được lời yêu thương với ngta, hoặc nhận được sự yêu thương của người ta thì thật tốt đẹp, dễ chịu. Chỉ có khi là ko hợp mới ko thể hiểu nhau, hoặc ko muốn hiểu cảm giác của người khác là j thôi.
    Tình yêu ko có chỗ cho lòng tự kiêu.
    Nhỉ
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lúc đó cũng chỉ biết buồn 1 chút thôi chứ biết làm gì được nữa. rồi cũng đi lấy chồng nốt.
  7. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói một cái gì đó để người ấy hiểu, nhưng khi nói chuyện lại ko thể nói, lại đeo cái mặt nạ cứng nhắc.
    Có khi nào con người dám tháo bỏ cái vỏ bên ngoài để sống thật với những tình cảm của mình không nhỉ.
    Thôi thì đành làm một vì sao bé xíu vậy. Để cuộc sống đưa đẩy thôi.
    ======================================================================
    "Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu thắp riêng cho một người thôi
    Nên anh vô tình chẳng biết
    Vì sao xanh thương nhớ ai
    Cho cô bé buồn muốn khóc"
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    một ngày anh lấy vợ thì em sẽ đợi đến khi nào...anh ly dị
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ buồn rười rượi nhưng ngoài mặt vẫn sẽ tươi cười rạng rỡ để nói lời chúc mừng đến anh. Nhưng em sẽ rất vui mừng nếu như trước ngày ấy em và anh thật sự là những người bạn.

Chia sẻ trang này