1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày anh nói với em là anh sắp cưới vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dhtngt, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn gặp lại để báo cho nhau rằng anh (em) sắp lấy vợ (chồng) thì có lẽ chúng ta phải chúc mừng nhau nhỉ. Vì có người đã tìm thấy cho mình 1 nửa thực sự để ổn định, để sống và để thành đạt hơn trong tương lai
    Nếu có ngày đó, em sẽ chúc anh có được hạnh phúc trọn vẹn (có 1 gia đình hoàn hảo như đúng với suy nghĩ của anh)
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thật là nữ lưu hào kiệt . Ngưỡng mộ đại danh đã lâu .....
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cho Tí bon chen chút, Topic bên kia của Tí đang giai đoạn trăng mật không hợp với mấy tâm sự này:
    Rồi một ngày kia em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em mấy
    Anh lấy cho anh đỡ nặng lòng.
    ----------------------------------------------
    Gì nữa:
    Rồi một ngày kia anh lấy chồng
    Em về lấy Les. ( Lesbian ) thế là xong
    Chồng anh không đẹp bằng em mấy
    Anh lấy cho anh đỡ ( phải ) bế con.
    -----------------------------
    Gì,...... đây rồi:
    Rồi một ngày kia em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không bướng bằng em mấy ( tranh thủ nói xấu vợ mình )
    Anh lấy cho anh đỡ giặt quần.
    --------------------------------------------
    Nhanh ... nhanh....nhanh ..... nhanh..... Tranh thủ lúc vợ đi vắng sang tỉ tê kể khổ với chị em bên này nào............. hỡi các nam tử Hán , Đại trượng phu.u.u.........
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 20/09/2007
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thì 1 . anh là sở khanh
    2. em là bé ngốc , yêu mà ko dám nói, bây giờ người ta đi lấy vợ..còn nói được gì nữa đâu..tốt nhất là em đi lấy chồng. :D .
    Mà thực ra nếu người đó yêu bạn thì đã nói rằng yêu bạn, chứ tớ chẳng thích loại đàn ông, yêu mà cứ im lặng, chờ người con gái ngỏ lời trước..hờ hờ..
  5. khau1412

    khau1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao khi nghe mấy cô bạn cũ lấy chồng mình lại nhe răng cười nhở, đáng đời thằng đóa!
    Cái gì qua thì đã qua rồi, nhìn lại mất nhiều thời gian và công sức lắm, có khi mệt mỏi rồi lại vụt mất cơ hội của mình nữa.

Chia sẻ trang này