1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày bạn từ bỏ "net " ?????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày bạn từ bỏ "net " ?????????

    Những ngừoi thuờng xuyên online như thế này ? Hầu như hàng ngày , các bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó các bạn sẽ từ bỏ net , ko coi net là một chỗ hnàg ngày thuờng xuyên của mình như truớc nữa ko nhể ? Em là một đứa suốt ngày net , hình như rời ra là net , rỗi là net . Vậy nếu bây giờ em ko lên net nữa . Em sẽ làm gì vào những cái thời gian rỗi đấy nhỉ ? Net cũng như một thói quen liệu có bỏ đc ko ? Có ngừoi nói với em là đôi khi thành một thói quen sẽ ko bỏ đc và em nghĩ là cũng bỏ đc đấy chứ . Liệu các bác có bỏ đc ko ? Và làm cách nào để bỏ đc net khi đã thành nghiện mà còn có những công việc khác đang chờ đón mình !!!!!

    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  2. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày tôi bỏ net cuộc sống trở nên thật là chán. Không còn chỗ cho tôi giải toả những nỗi bức xức mà ngoài đời tôi không thể nói. Còn việc muốn bỏ được net khi đã trở thành con nghiện thì có nhiều cách lắm. Cách tốt nhất là bạn cứ sử dụng internet ở nhà thoải mái, hết 1 tháng bạn sẽ không dám dùng nhiều nữa ngay, và dần dần sẽ bỏ được thôi.


    AzureCrystal
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có việc quan trọng tự khắc net niếc gì bỏ hết.
    <<-- hôm nay lên thông báo gác nick nằm nhà làm tiểu luận& thi học kỳ . Hẹn 16/01 gặp lại hẹ...hẹ...
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bỏ Net á? chịu ,ko thể tưởng tượng đc chắc ngày đấy mình giàu lên nhiều

    a new day has come
  5. lebangneu

    lebangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có lẽ lên mạng chỉ chát và trò chuyện. Do đó bạn nghĩ rằng rời bỏ net thời gian nhàn rỗi làm gì ??
    Có ai từng nghĩ rằng, từ net bao nguời khác đã lập nên sự nghiệp. Và bao con người khác không từ nét cũng lập nên sự nghiệp. Vì vậy con đường bạn chọn thời gian là vàng bạc. Bạn tận dụng như thế nào mới là điều tuyệt vời !
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    UI thì ở nhà làm cái gì đó chắc là cũng chả sao cả.Khi nào có người iu rùi chắc là mình cai được net mất.Hì hì nói chung cai được net hay ko là tại mình em ạ.Nếu chị ko lên net thì chị đi chơi đâu đó về học rồi mua cái gì mình thích về nhà ăn ko có chơi điện tử giải trí,gặp gỡ bạn bè và nhậu nhẹt tý
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sizo bợm nhậu rồi
    Bỏ Net dễ như không thôi mà .. trước đây anh không thể 1 ngày không lên Net , hiện tại thì trước khi lên Net lại phải nghĩ xem mình lên để làm gì , có cần thiết không . Khi công việc và vui chơi vẫy gọi ( vui chơi vẫy nhiều hơn ) , thì bỏ qua dễ thôi . Uh mà chính xác lên Net thế nào là do chính mình chọn , bây giờ nếu online để vào các forums cũng có thể thu thập được rất nhiều điều bổ ích , học được và biết thêm được nhiều phết , như thế sẽ không thấy là mình lãng fí nữa
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  8. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Net như 1 thế giới trong tầm tay,cái gì cũng có,thật buồn khi 1 ngày không có
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm giữ dây cương
       Người ta khổ vì lui không được nữa.....
  9. lebangneu

    lebangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi thấy các nhận định của các bạn rất tuyệt vời và việc lên net chỉ là yêu thích và còn nhiều việc khác để làm. Đúng là lên net ngoài chat chit thì chúng ta còn học được rất nhiều điều tại các forum và các trang web.
    Các bạn là những người chủ của tương lai. Vậy mời các bạn đến một lĩnh vực mới của nền kinh tế Việt Nam thử xem.
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LÀ MỘT LĨNH VỰC RẤT RẤT MỚI VÀ CŨNG THU HÚT ĐƯỢC RẤT NHIỀU GIỚI TRẺ, hiện tại trên ttvnol chúng ta cũng có box về TTCK. Nhưng tôi muốn mời bạn dến thăm một diễn đàn chuyên ngành về TTCK do những sinh viên trẻ tạo lập. HI vọng bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng ở đây:
    http://www.vnbourse.com/diendan
  10. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm nay chẳng có ngày dek nào là ko online cả ,thế mới khổ tui ko chứ
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,

Chia sẻ trang này