1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày bạn từ bỏ "net " ?????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có ý kiến riêng về net và ai cũng có lý cả . Tuy nhiên vẫn có một thực tế hiện nay số người dùng net ngày càng tăng lên và số người từ bỏ hẳn nó thì hầu như ko có !
    Internet ngày mới được sử dụng trên phạm vi toàn cầu thì mục đích ban đầu của nó chỉ là một hệ thống thông tin toàn cầu, một kho tri thức về mọi lĩnh vực của cả nhân loại, một thư viện khổng lồ .... Nếu ai có học tin học chắc sẽ biết giao thức SMTP ra đời sau HTTP một thời gian khá lâu, vì thế các hình thức Mail, Chat, Forum .... cũng chỉ là một sự biến hoá của Internet . Thế nhưng càng ngày , những hình thức biến hoá của net ngày càng mở rộng ra, ban đầu Internet chỉ là các WebSite đơn lẻ, mang tính chất tra cứu hay quảng cáo thì giờ đây đã có rất nhiều forum với nhiều chủ đề khác nhau và vô cùng phong phú . Nhiều hình thức giao tiếp trực tuyến được sinh ra. Từ chat, voice chat, web cam ... nay đã có thêm Internet phone ..... và hứa hẹn trong một tương lai ko xa có thể là 3D-Chat .......
    Người dùng internet nói chung có thể tạm chia thành 2 loại :
    Loại thứ nhất là những người chỉ vào net khi cần thiết để tìm kiếm thông tin, tra cứu, trao đổi tin tức ..... Loại thứ hai là những người coi net như một phương tiện để giải trí, để thư giãn ....
    Có lẽ "từ bỏ net" ở đây nên hiểu là từ bỏ chat, từ bỏ các forum ... chứ ko phải là từ bỏ hoàn toàn internet và các tác dụng to lớn khác của nó . Phải công nhận có rất nhiều người "nghiện" net khá nặng, họ ngồi cả ngày ở hàng net , có thể chat chít hàng giờ đồng hồ .... Thế nên để bỏ net cũng dễ thôi, bạn chỉ cần "nghiện" một thứ khác ko phải là net thì được rồi ! ....
    Khi bạn bị lôi cuốn bởi công việc, bởi bạn bè, học tập, thể thao, gia đình ... tự khác bạn sẽ dần quên net, dần có thể bỏ được thói quen lên net mỗi khi rỗi việc .
    He he , nói thế này ko biết có phải vơ đũa cả nắm không chứ dân tình mình khi lên net đa phần là mong tìm được 1/2 trái tim của mình ! Lúc chat thì rõ hay đến khi gặp mặt thì ... ôi thôi thôi ... không muốn chat tiếp nữa . (cái này Chuối bị nhiều rồi nên kinh nghiệm lắm !) . Cái đó có thể giải thích rất đơn giản : lúc ngồi chat người chat sẽ có thời gian lâu hơn để suy nghĩ về một câu nói của mình trước khi send cho đối phương vì thế lời văn hầu như đã được trau truốt, chọn lọc .... nói câu nào chết câu đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ôi sao cô ấy dịu dàng thế ? Ôi sao anh ấy tâm lý thế ? Chỉ cần nói vài câu là anh ấy hiểu ngay !... ngày mai phải ra chat tiếp với anh ấy mới được .... sao mình mong nhận được thư của em thế .. v.v... và v.v....... cứ như thế các boy mơ mộng , các girl thì thần tượng hoá ...... về người chat cùng mình ! ( he he tất nhiên số người "gà" như thế này hầu như còn rất ít nhưng KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ !) .
    Nói tóm lại, đừng coi net là một cái gì đó quá xấu xa hay làm bạn mất quá nhiều thời gian. Vấn đề chính là ở bản thân bạn mà thôi, hãy để net là một phần của bạn nhưng đừng để nó là phần "không thể thiếu" ! Bạn có thể sống mà không cần net nhưng cuộc sống như một món ăn, càng nhiều gia vị thì sẽ càng ngon hơn ... hãy coi net như một gia vị của cuộc sống ! Đừng cho quá nhiều những cũng nên thêm khi có thể cho được !!!!!!!!!!!!
    Tái bút : hic bài này em nói hơi nhiều mong bà con thông cảm, dạo này bận thi quá , ko lên box được mấy => bức xúc quá , post dài cho bớt ức chế ! ... phải post dài một chút vì chúng nó kêu mình hay Spam bài
  2. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    oái giài ơi! Khỏi cần phải thử tui cũng phải nếm trải tình cảnh này rùi! Modem hỏng chưa có tiền mua modem! Thế là nhịn ol! Trong khi lại chẳng có time để ra ngoài hàng net => vẫn phải cam chịu cho đến nay!
    Có ai thương tui ko? Thỉnh thoảng đi wa cái máy tính lại bật lên, lại click vào YM & IE nhưng điều đáng bùn lại hiện lên thông báo là ko vào được!Độc ác wá trời! & tiếp theo thì đành ấn vào nút Start rùi Shutdown thui!
    right here waiting for you
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ước gì..ko có net để ko xảy ra ối chuyện buồn cười..ko có net đỡ tốn $ hàng ngày lên ngồi gõ gõ..và tỉ lệ mắt cận + suy yếu thần kinh ngày một tăng cao
    Ước gì...net đến sớm hơn những gì có ở VN ...như thế phí truy cập sẽ rất rẻ, như thế thời gian tán gẫu nhau được nhiều hơn...đôi khi gặp 1/2 hợp hợp (cho dù chưa bít mặt) cũng mặc kệ để được cái cảm giác thích thú chờ đợi..một điều gì đó mới mẻ. Những câu thơ hay những bức ảnh được gửi qua email..chứ đợi thư viết tay gửi bưu điện thì lâu lắm..mà chưa biết là có thất lạc hay ko
    Ước gì...Net là một thực tế chứ ko phải một điều gì đó ảo giác..mơ hồ hay huyễn hoặc ! như thế những người bạn mới wen sẽ là những người thực tế..là những cô bé cậu bé có hơi mơ mộng một chút thôi nhưng thật đáng yêu và thật vui khi được làm bạn của nhau
    Ước gì...trên nét luôn là những gì như buổi offline có...là những tiếng cười và những bức tranh ngộ nghĩnh "như hoa hậu của Giotnước":D]
    Cái gì cũng vậy thực tế và ảo ảnh luôn là những thế giới thu hút chúng ta...vì đâu có những buổi offline vui vẻ ? vì đâu có những nhân tài karaoke xuất chúng?
    Vì đâu chúng ta được gọi nhau bằng những cái nick ngộ nghĩnh thân thương..có phải Net đem lại cho chúng ta?
    Ai cũng vậy sẽ bỡ ngỡ từ buổi đầu vào net và trở thành chatter thông thạo hết các trang web , từ một cậu bé cô bé ngây thơ biến thành những hacker lừng danh trong giới tin học
    Tất cả bắt nguồn từ sự khởi đầu...có vấp ngã mới có thành công, muốn lừa người khác trước tiên phải bị lừa nhiều lần ...
    Và cho dù có tất cả những điều đó...thì Net cũng đã đang và sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn ! 90% dân lên Net đều tự nhìn nhận mình như thế và hầu như Tuần nào cũng phải có đôi ba buổi lên Net ....Vậy chẳng có cớ gì khiến ta bỏ đi niềm yêu thích và sự say mê cùng nhiều điều như Mê Cung dẫn lối chúng ta trong một thế giới vừa Ảo Giác vừa Thực tế cả....
    Offline đi bà kon 86...lâu rồi ko họp nhau thì phải ?
    N&L
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Net ? Nó đã gắn bó từ 3 năm nay , hay hơn nữa cũng gắn nhớ đc nữa , có lẽ là truớc đó . Nhưng thực sự suốt ngày net thì 3 năm nay . Có những lúc cắm đầu cắm cổ vào net . Có những lúc ngoài giờ học nó online cả ngày, rồi cắm đầu cắm cổ chat với một ngưòi . Rồi có những lúc căm ghét net , ko bao giờ muốn lên net nữa .... Và rồi thì net là ngừoi bạn , là nơi có những ngừoi bạn .... Là nơi trút tâm sự , là nơi buôn chuyện nói chuyện vui vẻ.... Là nơi ... có một ngừoi ... Nhưng giờ đây . net đã ko thực sự còn quan trọng nữa . Net là net còn cuộc sống đời thật là đời thật . Net là ảo ... ko thể nào ảo biến thành thật đc . Ảo là ảo và chúng ta còn cần chăm lo cho cuộc sống thật . Lúc nào bạn phân biệt đc ảo với thật . lúc nào nghĩ rằng cần chăm sóc cuộc sống của mình bạn sẽ hiểu net chỉ là nơi chơi đùa ! Một nơi vui chơi ko phải một chỗ trốn , trốn cuộc sống, trốn hiện thực !!!!!!!!!!!!!
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đỡ stupid đi một tí rồi đấy, chắc nhờ gói iôt mình tặng

Chia sẻ trang này