1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Robinhoot, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    em không buồn ,vui gọi anh có được ko ạ .
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ, ng ta bảo "không nghe phò kể chuyện, ko nghe nghiện trình bày" huống hồ là phò đực.
    Mình đi ra đi, chứ ko khéo, các anh ý lại lôi mình vào "tranh luận" thì ng ta lại đánh giá chúng mình ra. Ai đời, chả hiểu trong này "tranh luận" hay bia rượu rì mà bây h cứ bốc mùi WC nồng nặc, coi chừng bị ám đấy em ạ.
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá quá!
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    số điện thoại hiện đang kô liên lạc được, đề nghị quá khách gọi lại sau
  5. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói năng cho cẩn thận đi! Thằng phò đực với ****** thì khác gì nhau! Toàn là phò đực mà cũng đẻ được mày à!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi NON NỚT quá
    MỎNG MANH quá
    YẾU ĐUỐI quá
    DỄ VỠ quá
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [nick]
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Ây da, thế là các anh rủ nhau đi uống bia rồi ạ.
    Mà anh nói thế nào ý chứ, lẽ ra anh phải nhắn nhủ với anh Ex là nếu có buồn thì gọi cho anh. Vì anh mới là người có nguyện vọng và nhu cầu lắng nghe tâm sự của người khác đấy chứ. Cái câu anh nói "Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!" nằm to uỳnh ở cái tên topic kia kìa. Còn em thì chưa bao giờ có cái nguyện vọng và nhu cầu đấy cả. Thế nên, em mạn phép nhờ anh uống cạn hết cái "buồn"của anh Ex nhé, đó là điều anh mong muốn mà.
    À đấy, lại nói về cái dịch LỞ MỒM, em đã bảo là dịch đấy người ta triệt từ lâu rồi anh ạ, mấy hôm nay tivi đài báo người ta đưa tin về dịch HEO TAI XANH cơ ạ, người ta còn khuyến cáo thêm là đừng để chết vì thiếu hiểu biết đấy ạ.
    Mà cũng phải nói thêm, nếu mà dịch đấy đang hoành hành ở trong này thật thì em nhớ không nhầm, là những từ ngữ mà em dùng đều được phát ngôn ra từ chính anh đấy ạ. Anh cứ nói thế khác nào anh tự nhận cái dịch LỞ MỒM về mình.
    Đọc đến cái đoạn "nói năng thiếu lễ phép với người lớn" mà em buồn cười quá cơ.
    Em xin lỗi nhé, anh mà không nhắc thì em cũng không để ý anh-là-người-lớn đấy ạ. Tại vì mấy cái bài viết của anh với lời lẽ trong đó cứ làm em quên đi mất cái sự gọi là "người lớn" của anh.
    Cơ mà dù có nhớ ra anh có là người lớn hay không thì em nói năng vẫn rất lễ phép đấy chứ ạ. Anh cứ từ từ đọc lại xem em có nói 1 từ ngữ nào hỗn láo thiếu văn hóa với anh không nhé. Đấy là còn chưa kể em nói chuyện có vâng dạ ạ thưa đàng hoàng đấy ạ. Anh cứ nói thế, oan cho em quá

    Bravo, một tràng pháo tay dành cho bài viết này.
    Cuối cùng thì chủ topic cũng đã biết điểm dừng.
    Em nhớ không nhầm thì ngay bài viết dài dài đầu tiên của mình, em đã kết bằng câu "Hãy dừng lại và nhớ xem mình lập cái topic này ra để làm gì, và hãy để cho nó đi đúng hướng của nó."
    "Cuộc sống có quá nhiều niềm đau rồi, hãy sống với nhau bằng tình thân ái. Thêm bạn bớt thù."
    Vậy tại sao anh chưa làm điều đó ?!? Hãy dừng lại, thêm 1 người bạn và bớt 1 kẻ thù !
    Người khôn ngoan sẽ biết dừng đúng lúc.
    Người kém khôn ngoan hơn thì trước sau cũng sẽ biết dừng, ngay khi họ nhận ra được sự kém khôn ngoan của mình.
    Còn kẻ ngu dốt thì sẽ không biết điểm dừng !
    Em là một kẻ hiếu thắng ! Đúng đấy ! Em đang "vặn vẹo" anh ! Đúng đấy ! Cơ mà 1 người thông minh thì mới có thể vặn vẹo người khác đến mức làm cho người ta phát tức lên được.
    Anh có tin là em đang vui mừng và mỉa mai tưởng tượng ra cái vẻ mặt tức giận không biết nên làm gì của anh khi đọc những bài viết này không? Đừng nói với em là anh không tức giận nhé, bài viết của anh, từ ngữ của anh cho thấy rõ sự tức giận đến mức tội nghiệp của anh
    P/S: (dành cho cái đoạn vàng vàng ở trên kia) Thế không tranh cãi công khai thì chuyển sang pm à anh

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 25/01/2008
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có quá nhiều niềm đau rồi, hãy sống với nhau bằng tình thân ái. Thêm bạn bớt thù. Nếu bạn gây sự, thì sự sẽ gây bạn.
    Cuộc sống nên là như vậy!
    Chấm hết!
    Nghe quen quá không biết mình nhìn thấy ở đâu rồi ý
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế anh Ex cũng có nhu cầu được lắng nghe tâm sự buồn của mọi người ạ. Thanks anh nhé ! Nhưng em không có nhu cầu gọi cho người khác và tâm sự đâu ạ.
    Em thì chẳng phải là thích tranh luận gì đâu, chỉ là đọc bài thấy người ta viết với cái giọng văn thô quá, khó lọt tai quá nên nhảy vào tranh luận cho vui thôi. Mà em có muốn tranh luận thì cũng chẳng phải ngồi trước gương vì như anh thấy đấy, lúc nào cũng có người sẵn sàng tranh luận với em mà.
    Thôi, anh đi uống bia vui vẻ nhé

  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chết thật, đọc trang trước mới thấy tuyên bố hùng hồn rằng thì nào là "Tôi nhận thấy mình nên dừng topic này tại đây." rồi thì là "Chấm hết", thế mà sang trang này đọc được cái bài này cứ gọi là giật hết cả mình.
    Em lại cứ tưởng anh đi uống bia với anh Ex rồi, hóa ra còn ngồi đây lớn tiếng bực tức.
    Các cụ bảo là giận quá mất khôn đấy anh ạ.

Chia sẻ trang này