1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Robinhoot, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này chắc phải qua rồi cái tuổi được gọi là Boy ==> Call Man thì hợp lý hơn.
    Mà lưu ý đồng chí là dù gọi là Call Boy hay Call Man thì đều không khiếm nhã, nếu khiếm nhã thì do đầu óc người đọc hiểu không tốt thôi

  2. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chít cười=))
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xoá số mất rồi. Mưa gió rét mướt thế này thì biết gọi thế lào bây h ??? Lạnh lẽo lắm, lạnh lẽo lắm rồi.
  4. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các cô các cậu không cho đó là chuyện nghiêm túc. Quả thực ta cũng chả nghiêm túc trong chuyện này.
    Ta có thằng con giai năm nay 13 tuổi. Mẹ nó đã bỏ ta ra đi với người khác. Chỉ còn mình ta dạy dỗ nuôi nấng nó.
    Ta mua cho nó cái máy điện thoại để 2 bố con liên lạc cho tiện. Dạo này thấy nó hay nhắn tin, gọi điện thì thà thì thầm. Nên ta thấy hơi lạ và tự hỏi vì lý do, động lực gì mà nó mải mê gọi điện với cả nhắn tin thế? Ngày xưa ta với mẹ nó có thế đâu. Thích là chạy bổ đến đạp cửa xông vào....(Cũng vì vậy mà 23 tuổi ta đã có thằng con ta). Hôm qua ta nhìn thằng con ta làm việc đó mà nhớ mẹ nó quá. Tại sao ta không gọi cho cô ấy? Không, cô ấy đã bỏ bố con ta đi cơ mà? Không biết cô ấy có vui vẻ hạnh phúc hay buồn không? Nhưng ta tự nghiêm cấm mình không gọi cho cô ấy. Một chút sĩ diện t rong ta không cho phép điều đó. Nếu cô ấy đọc được những dòng chữ này, biết đâu cô ấy tự quay về mong ta tha thứ. Con trai ta cần 1 người phụ nữ để giáo dục giới tính cho nó khi nó bước vào tuổi dạy thì. Nó vẫn nhớ mẹ nó.
    Đây là chuyện riêng tư gia đình ta. Ta mong các cô các cậu đừng chõ mõm vào với những ý nghĩ lệch lạc!
    Trân trọng cảm ơn!
  5. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các cậu bảo ta đa hệ, ta call boy, call man.
    Hay nhỉ, ta chỉ bảo là gọi điện thoại cho ta tâm sự thôi mà. Tuổi trẻ các cô các cậu hay Tự sướng thế sao. Này nhỡ một ngày nào đó bố mẹ các cô các cậu gọi, các cô các cậu cũng làm thế hử. Anh không muốn cãi nhau nữa. Nên nếu cứ nói linh tinh thì đừng có la liếm vào chuyện của anh.
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đi tâm sự với người lạ hoắc - ----->>>> có nên không nhỉ?
    Tự nhiên khóc với người lạ hoắc ---------->>> có nên không nhỉ?
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nên...nên.... nên......
    Người quen có cho mình dựa vào để mà khóc nữa đâu, phải khóc với người lạ thui
    chep.. tự dung thèm một bờ vai cho mình dựa vào quá. hic.. muốn khóc quá, đành khóc onnhai vậy
    oa oa oa oa oa
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thế kưng gọi điện cho anh đi! Dưng mà anh không thừa hơi để khóc với kưng đâu! Kưng khóc đi rồi anh an ủi kưng!
    [/quote]
    tít..tít...tít.... Kưng gọi cho anh rồi, nhưng máy của anh ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn rồi. Kưng ko liên lạc được.
    Kưng ko muốn anh khóc cùng Kưng đâu (anh còn có tí hơi, khóc cùng Kưng để anh hết hơi à??) Kưng chỉ cần anh ngồi im thôi, để cái vai đấy cho Kưng dựa vào.
    HIc.. thật đấy, em muốn khóc.
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chít vì cười là hơi phí nhá...

Chia sẻ trang này