1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Robinhoot, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hay để a gọi cho kưng iu nhé
    Chúng mình gọi cho nhau còn có cái mờ tâm sự. Chứ hoá ra bạn kia post topic là để dựng cột chờ thỏ, mờ thỏ là phải thỏ nhà bạn ý chứ thỏ khác bạn ý ứ tiếp. Thành ra là bọn mình can thiệp vào đời tư ra đình ng ta kưng iu ạ.
    Cơ mà đầu óc bạn ý toàn nghi cái rì rì á, xấu lắm hay sao á, chả phù hợp với tâm hồn non nớt, trong sáng của bọn mình đâu. Thế nên hít le bạn ý đi, chúng mình gọi cho nhau là đc rồi. Tit...tit ..Alo ... Oái, kưng iu ơi, thằng lào nghe máy đấy
  2. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói kinh điển mà ai cũng biết:
    Sorrows share sorrows half. Joys share joys double!
    Đơn giản vậy thôi.
    Mọi người hãy gọi cho nhau để chia sẻ một thứ gì đó. Cuộc đời chắc chắn sẽ vui hơn!
    Là một cách để love happends mà!
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Oạch, oạch, nãy em xuống nhà nấu cơm, để điện thoại trên nhà, là papa nghe máy đấy, chết kưng nhá
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghẹn ngào và xót thương một đóa hồng không ai trân trọng!
    Thế mới hay, ở đời đâu phải ai cũng nhận ra cái tình của hoa hồng
    @Kưng: Bây giờ kưng gọi cho anh đi. Máy anh vừa hết PIN
    [/quote]
    Kưng vừa gọi cho anh , có giọng chị nào bảo "ai đấy?? tôi là vợ anh ấy đây"
    úi chùi, chít kưng =>> kưng còn khóc to hơn đây nè.
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là sao ạ?
    Đừng bảo em là gọi cho bác thì "love happens" nhá
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế tức là gọi thì sẽ có "love happens" ah ???
    Ôi, thế vợ bác vứt đi đâu ? Con bác vứt đi đâu ?
    Ôi, nhấc máy call 1 phát, thế là "love happens"
    Ôi ... mình nghĩ xấu rồi
    Thôi, mình lượn, hỏng hết cả đầu óc trong sáng của mình mất.
  7. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy nhà Chuột bênh nhau rùi ...kinh quá...
  8. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh lập cái topic này không phải chỉ riêng anh!
    Các cô các cậu hiểu chưa.
    Đấy, mọi người cứ vào và ai thích ai thì cứ gọi cho nhau.
    Ai buồn thì đưa số điện thoại để mọi người gọi an ủi hỏi thăm nhau.
    Chứ anh thì chỉ cần vợ anh gọi cho anh là tình yêu lại nảy nở rồi.
    Có cô cậu nào có tâm sự thì gọi cho anh cũng ok.
    Đơn giản không! Tranh cãi làm gì nhiều!
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh mà cũng join vào cái diễn đàn này thì chắc cũng chẳng đến lượt anh
    Còn ko thì chị ấy cũng tìm được 1 người khác rồi
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Sao kưng không gọi cho anh

Chia sẻ trang này