1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Robinhoot, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Kưng gọi rùi, nhưng mà 1 ng xưng là vợ anh nghe máy, Kưng sợ. axít bây giờ toàn là axít rởm thui, nhưng Kưng vẫn sợ. Kưng sợ nhắm ý
    Hic.....
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đừng trêu đùa với anh
    Anh đang buồn mà!
    Anh gọi cho kưng nhé!
  3. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh chưa đọc được thì cũng chẳng sao. Biết đâu một ngày nào đó mẹ vợ anh vào diễn đàn này mà đọc được thì cũng hay.
    Biêt đâu đấy. Trái đất tròn mà.
    Không điều gì là không thể!
    Được robinhoot sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 23/01/2008
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ, anh gọi đi
    "alo, Kưng nghe"
  5. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bao giờ các cụ lại vào đây để ném đá, hay spam, post bài như bọn trẻ ko nhỉ?
    Mẹ vợ anh mà cũng lập nick trên diễn đàn này, cũng spam, cũng chịu khó lang thang TBTY thì bác ý quả là 1102
  6. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể đấy. Em không tin à?
    Có thể những gì em viết trên diễn đàn này mẹ em cũng đọc đấy.
    Đơn giản chỉ để hiểu tâm tư tình cảm của giới trẻ nói chung và của con mình nói riêng để có cách giáo dục phù hợp!
    Tốt, như thế rất tốt. Chúng ta nên khuyến khích
    Trân trọng,
  7. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà sự thật là mẹ em ko bao giờ đọc
    Cũng như con trai anh chắc còn lâu nữa nó mới biết đến diễn đàn này, và fải rất lâu nữa (mà có khi là ko bao giờ) nó biết là bố nó cũng có nick ở đây

  8. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh lại khuyến khích cách mà các thế hệ có thể đối thoại thẳng thắn với nhau.
    Bằng tiếng nói thành thật không một chút e dè.
    Chỉ có ở diễn đàn thì mới có được không khí thật sự cởi mở.
    Ẩn sau những cái nick, ai là ai, thật khó biết!
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Yeap, you''re right!
    Chính vì ẩn sau những cái nick kia, chẳng biết ai là ai nên mọi người mới post bài trong topic của anh như thế. Vì đâu ai biết và hiểu rõ ý đồ của người lập topic, và bởi vì những topic kiểu như thế này rất nhiều.
    Nhưng rồi bị anh làm cho 2 bài - oan thế ko biết!
    Còn việc các thế hệ đối thoại thẳng thắn với nhau - tại sao ko có 1 buổi face 2 face nhỉ? Phải lên diễn đàn, tay gõ fím, mắt ján vào màn hình thì mới là thẳng, thật & cởi mở?
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi mấy chuột đanh đá chế . Bác ý cũng là có ý định tốt, đưa số đt để ai thấy ko còn ai để tâm sự thì gọi thoai mà. Kể ra cũng là ý kiến hay. Đôi khi có những điều ko thể tâm sự với những người quen biết mình bởi đó là 1 chuyện cần phải giấu, hoặc ko muốn người khác biết. Lúc đó muốn tâm sự với 1 người lạ cũng giống như là gọi cho Trung tâm tư vấn tình iu ý .
    Bác ý cũg có lòng mờ nhà ta ném đá bác ý ghê quá cơ .

Chia sẻ trang này