1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Robinhoot, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy nói câu này đúng
  2. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh cám ơn các bạn!
    Anh không nghĩ điều mà các cô các cậu nói là ném đá hay gì đó cả. Đơn giản cuộc sống này còn quá nhiều sự gian dối, lừa gạt lẫn nhau. Chẳng dễ dàng tin ai. Đó là chuyện bình thường.
    Cuộc sống đã quá nhiều nỗi đau. Anh nghĩ mọi người nên sống với nhau bằng tình yêu thương. Đừng nên làm tổn thương nhau. Các cụ ta nói cấm có sai: "Ác giả ác báo". Bạn làm tổn thưong người khác 1 thì người khác lại làm tổn thương bạn 10.
    Còn về chuyện đối diện face to face.
    Anh hỏi em một câu: Tại sao người theo đạo thiên chúa người ta phải đi xưng tội?????Nói lên những điều sai trái mà mình đã làm với 1 người mà mình khong biết mặt!???
    Hãy thử nghĩ xem, cuộc sống của thế hệ anh còn phải lo cơm áo , gạo tiền, lo cho cuộc sống gia đình. Nhiều khi nghĩ chẳng có thời gian để lo chuyện thiên hạ. Chỉ có những lúc rảnh rỗi tranh thủ ngồi bên máy vi tính chia sẻ với các cô các cậu đôi điều.
    Đơn giản thế thôi/ Cest la vie!
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Phải viết là C''est la vie mới đúng .
    Hì iem đùa thoai, anh chủ topic đừng giận nha
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như anh là ******** cao cấp ý nhỉ?
  5. HoaTrongKinh

    HoaTrongKinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho a hơn e ạ, số của a là 098 88 8888! A tên VIP e nhé!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế anh cao cấp hơn anh kia ah ???
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    1st: Anh cũng thử nghĩ xem, cuộc sống của chúng em cũng phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho cuộc sống gia đình, chứ đâu phải riêng anh hay riêng thế hệ anh. (Xin lỗi, em có thể biết "thế hệ anh" là thế hệ nào không ạ?)
    2nd: Qua những bài viết của anh, em nhận thấy anh là 1 con người mâu thuẫn và thiếu logic. Có thể dẫn chứng 1 vài điều như sau:
    - Anh "chẳng có thời gian để lo chuyện thiên hạ" nhưng anh lại lập cái topic này, post số điện thoại của mình lên (nhưng đã được e*** xóa đi) để lắng nghe tâm sự của những người xa lạ - chuyện của họ phải chăng không được gọi là chuyện thiên hạ?!?
    - "có những lúc rảnh rỗi ngồi bên máy vi tính, chia sẻ với các cô các cậu đôi điều" - đồng ý thôi.
    Anh muốn chia sẻ nhưng anh lại nói "Đây là chuyện riêng tư gia đình ta. Ta mong các cô các cậu đừng chõ mõm vào với những ý nghĩ lệch lạc!"
    Chúng em lắng nghe những chia sẻ của anh. Có những người sẵn sàng lắng nghe và thông cảm chia sẻ với anh, nhưng cũng có những người sẵn sàng ném đá, post những lời trêu đùa bỡn cợt trước những tâm sự của anh. Cuộc sống mà ! Mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau. Vì thế trước khi viết bài tâm sự trên 1 diễn đàn lớn thế này, anh nên chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận tất cả những phản hồi khác nhau, để có thể có 1 thái độ tích cực nhất.
    3rd: Cũng xin lưu ý anh trong việc dùng từ "chõ mõm" <== nó không được văn minh cho lắm. "Thế hệ anh" không được dạy điều đó sao ?!?
    Kết lại cho những điều em nói ở trên, em muốn nhắn gửi với anh rằng trên ttvn này luôn sẵn có cả 1 đội ngũ ném đá chuyên nghiệp, sẵn sàng hạ gục những đối tượng như anh. (tất nhiên là nếu anh muốn chiến)
    Hãy dừng lại và nhớ xem mình lập cái topic này ra để làm gì, và hãy để cho nó đi đúng hướng của nó. Thật sự thì em thấy các bài viết của anh ở đây, chẳng có bài nào liên quan tới bài nào cả.
    Chào thân ái và quyết thắng !

  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này nữa. Điều anh nêu thuộc vấn đề tôn giáo nên bỏ qua. Em ko quan tâm.
    Nhưng anh nên nhớ ANH LÀ AI??? Còn những con chiên họ xưng tội với ai??? Họ xưng tội với người mà họ tôn thờ và kính yêu.
    Hỏi câu đó quá bằng anh chẳng biết anh đang đứng ở đâu!
    @muadongklanh: tớ chẳng chèn đè được rì nữa, tại nàng nói hay quá roài
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, mây em ơi.
    Mấy em không gọi cho anh ấy thì thôi. Đừng nói nữa để anh ấy chờ vợ anh ấy gọi!
    Nếu các em buồn thì chúng mình đi ăn thịt chuột giải sầu!
    Thế nhé!
  10. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh đã được dạy lại là: Nếu ai tốt với bạn thì bạn sẽ đối xử tốt hơn với họ, còn nếu họ đểu với mình thì mình sẽ đểu hơn đối với họ.
    Thử nghĩ xem những người có đạo đức sẽ không nói mà không suy nghĩ bảo người khác là "********". Nếu ai đó bảo em là "*******" là **** thì em nghĩ sao???. Anh đã dùng những từ ngữ rất nhẹ để vẫn giữ được sự trong sạch của diễn đàn này.
    Còn việc bảo để "chiến" hay cái gì đó đại loại tương tự thì anh không phải là thằng lắm mồm dỗi hơi ngồi đấu khẩu với các cô cậu.
    Anh không làm điều gì sai hoặc khiêu khích để mọi người sẵn sàng chiến đấu.
    Mâu thuẫn trong các bài viết của anh ư? Tùy theo cách hiểu của mỗi người!
    Anh cũng được dạy là: "Phát triển là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập".
    Khổ, sống trên đời làm người tốt thật khó.................................
    trân trọng,
    Được robinhoot sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 24/01/2008

Chia sẻ trang này