1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày em buồn, hãy gọi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Robinhoot, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    1st: Anh hãy thử tìm lại trong cái topic này xem đã có 1 từ "********" nào trước bài viết của anh chưa? Thưa với anh là chỉ có từ "Call Boy" và "Call Man" thôi ạ. Việc hiểu chúng theo nghĩa "********" là do anh tự hiểu, chứ không có ai không - có - đạo - đức để gọi anh là "********" như anh đã quy kết ở trên đâu ạ.
    2nd: Không có ai gọi anh là "********" nhưng anh lại đưa ra những từ không hay ho gì là "*******" , "****" để nói lại người khác, vậy thì theo cách hiểu của anh về cái sự gọi là không - có - đạo - đức, người ta sẽ nghĩ là anh đang lấy mình ra làm ví dụ cho chính cái sự không - có - đạo - đức đấy ạ.
    3rd: Theo cái phần vàng vàng thứ 3 này thì từ "chõ mõm" hay "****" được gọi là "những từ ngữ rất nhẹ". Dạ thưa anh, thế hệ chúng em nghĩ về những từ đó nặng hơn 1 chút ạ. Thế hệ anh nghĩ thoáng quá.
    4th: "anh không phải là thằng lắm mồm dỗi hơi ngồi đấu khẩu với các cô cậu" <== Những gì anh đã, đang và sẽ viết đã chứng minh ngược lại cái điều mà anh nói ở đoạn vàng 4 này đấy ạ.
    5th: Em đã nói đến sự mâu thuẫn và thiếu logic trong các bài viết của anh, bài trước đá bài sau - những điều đó e rằng không được gọi là "những mặt đối lập" - anh đừng nhẫm lẫn vậy chứ, triết học đâu phải lúc nào cũng có thể lôi ra dọa nhau được.
    Một lần nữa, chào thân ái và quyết thắng !

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 24/01/2008
  2. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0


    Cái thứ một: Call boy or call man mà có đồng chí bảo ra Hồ Ha-le? Em bảo nhiêu tuổi để hiểu điều này nhỉ?
    Cái thứ nhì: Anh không nói người khác. Mà anh chỉ giả dụ là như vậy để mà hiểu. Đọc lại đi xem anh có bảo em là "*******" không nhỉ? Không đúng không?
    Cái thứ ba: Nhẹ, nhẹ hơn nhiều những thứ người khác nói đích danh anh.
    Cái thứ bốn: Anh sẽ cố gắng viết tiếp để xin được thỉnh giáo đáp lại sự nhiệt thành của những người mà soi mói từng câu chữ mà anh viết và cho rằng anh là người gây sự trước.
    Cái thứ năm: Vì là reply lại rất nhiều những ý kiến khác nhau nên bài viết sau có thể không tránh khỏi mâu thuẫn rất ít với bài trước. Và từ những mâu thuẫn đó sẽ rút là những kinh nghiệm để bài sau viết đỡ mâu thuẫn và tốt hơn. Đấy là sự phát triển.
    Lại một lần nữa trân trọng/ Chấm hết!
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Nhiệt liệt hoan nghênh bài viết của anh - một bài viết để cho thấy anh đã dẫm đạp lên những lý lẽ mà anh mới nói trước đây vài giờ đồng hồ.
    "Anh cố gắng viết tiếp để xin được thỉnh giáo đáp lại sự nhiệt thành của những người mà soi mói từng câu chữ mà anh viết và cho rằng anh là người gây sự trước" cũng là một lời tuyên bố hùng hồn rằng anh là "thằng lắm mồm dỗi hơi ngồi đấu khẩu với các cô cậu".
    Lại chào thân ái và quyết thắng!

  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, sao lại có thằng nào nó xấu tính nó đưa ra đề nghị khiếm nhã thế cơ chứ. Tệ thật. Sau rồi anh có ra ko ????
  5. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bệnh LỞ MỒM đang thành dịch thì phải!
    Don ''t trouble trouble till trouble trouuubles you!
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh ơi, anh mà cứ tranh cãi nữa khéo mods lock cái Topic này của anh luôn và mọi người chả ai dám gọi điện cho anh nữa đâu anh ạ!
    Theo em nghĩ thì phụ nữ có 1 sở thích là tranh luận!
    Vì vậy anh em mình cứ để cho họ nói thoải mái đi.
    Anh em mình cứ ngồi cụng ly uống bia với nhau cho sướng, anh nhỉ!
    Cạch với anh phát
  7. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Thanks
    Cheer up! Bottom up!
    Được robinhoot sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 24/01/2008
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Uhm hãy gọi cho anh em nhé! ( Cơ mà anh ko chắc sẽ làm em hết buồn, có khi lại buồn hơn ấy chứ )
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi khộ thân, thế giờ anh sao rồi ??? Uống thuốc chưa ???
    Biết là nó đề nghị khiếm nhã rồi mà anh vẫn cứ ra đấy là sao ???
    Dưng cơ mà em tưởng anh tiêm vắc xin rồi, hoá ra chưa ah ???
    Chậc, bất cẩn thế là cùng. Đến khổ.
  10. dangviethai

    dangviethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác dừng ở đây đi, có cãi nhau thôi mà cũng lên tới tận 8 trang.

Chia sẻ trang này