1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày Hà Nội không còn trà đá????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi placencarespa.vn, 04/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. placencarespa.vn

    placencarespa.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho ý kiến là nếu Hà Nội một ngày nào đó không còn Trà đá vỉa hè nữa, thì mọi người ở Hà Nội sẽ thế nào??? Hãy cho ý kiến nhé. Thanks các bạn.
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thì văn minh hơn chứ sao. Thủ đô to vật vã hàng đầu thế giới gì mà toàn những cảnh nhếch nhác vỉa hè: Buôn bán, sinh hoạt, ăn uống, thậm chí vệ sinh.., trên vỉa hè >:D<
  3. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    văn minh sạch sẽ và chán chết đi được , có khác gì Bình Nhưỡng nhưng quy hoạch tệ hơn
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trà đá/ Các hình thức ăn uống vỉa hè khác có ưu điểm là tiện lợi, giá rẻ. Dân ta bản tính lại tò mò, hiếu kỳ nên thích ngồi ngoài đường ngắm thiên hạ, phố xá. Tôi cũng thường xuyên trà đá vỉa hè Hà Nội, trong đó những lần cảm thấy thích thú thực sự rất ít, đa phần chỉ vì tiện và khát nước thì sà vào thôi. [:D]

    Ngồi trà đá vỉa hè nhìn thiên hạ bon chen, ngựa xe đông như trẩy hội, những gì nhân văn thì ít mà cảnh chướng tai gai mắt thì vô kể => Nản, phiền, thương cho cái nhân tình thế thái này, hic. Giá thời nay có văn sĩ nào như bác Nguyễn Tuân, ký sự lại chuyện trà đá vỉa hè rồi cho nó vào “Vang bóng một thời” thì hay biết mấy:)). Bởi chỉ khoảng hai ba chục năm nữa thôi muốn thưởng thức “thú vui” này thì khó lắm lắm. Dẫu biết dân ta còn nghèo, nhiều người muốn bán trà đá để mưu sinh nhưng lúc đó VN đã “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” xong rồi thì muốn bán cũng chả được. Sao có thể lấn chiếm vỉa hè mà “mãi quốc cầu vinh” được…


    [r2)]
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Giá rẻ thật,nhưng mất vệ SINH

Chia sẻ trang này