1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày không có "dế"....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeVietHungCommunications, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày không có "dế"....

    Sáng nay, con BB của mình hết pin, sạc thì bỏ quên lại trong chuyến về quê. Qua mấy cửa hàng bán BB, không hiểu tại sao sạc của dòng 67 chẳng còn con nào....
    Cuối giờ chiều, tìm được chỗ mua sạc, ghé vội vào quán cafe cắm điện nạp pin cho máy... Eo ơi, 36 cuộc gọi lỡ, cuôc đầu tiên vào lúc 8h38 am... và cuộc mới nhất 5h56pm.... 36 cuộc đàm thoại với khách hàng và đối tác bị lỡ, 36 cơ hội giao dịch làm ăn trôi qua, 36 có hội thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn bị lỡ...
    Bạn thân mến, nếu một ngày bạn không có điện thoại di động bên mình, điều gì sẽ xãy ra nhỉ....
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 1 năm mình đều tắt đi độgn vào 1 ngày nào đó , vứt nó ở 1 xó và rời HN ............ngày đó là ngày chỉ của riêgn mình thôi ..........Có ai thử như vậy chưa??
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lỡ nhìu cuộc nhưng não được relax chỉ 1 ngày thôi, có gì là quá đâu.
  4. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Thử rồi, có lần thấy hay. Có lần thấy chán.
    Cơ mà nhỡ ấy vứt vào xó mà cái xó ấy đầy nước thì sao?
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Các pác sống gần di động nhiêu quá sau này có nguy cơ mắc bệnh ung thư đấy. Em thi thoảng cũng tắt di động , ko liên lạc với ai hết cả, nhưng vẫn còn máy bàn, khổ thế đấy, muốn một ngày bình yên mà ko được. Ko thể sống xa di động được đâu pác ạ, vì kéo theo nó là cả một chuỗi những mối quan hệ tình cảm ko thể để ko được
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ôi xồi
    Tưởng gì
    Hôm nọ máy hết pin thế là lấy máy nọ gọi sang máy kia, lúc xạc pin dồi bật lên có 40 cuộc gọi nhỡ liền. Cứ tưởng lỡ mịa nó mất 40 cuộc làm ăn quan trọng hoá cóc phải. Xem kỹ ra toàn số của mình, có mỗi một số lạ. Hề hề, may thế, chứ lỡ 40 cuộc làm ăn liền cũng sót phết
    Hề hề
    Chết dở
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ máy miềng cũng thế, đành vứt xó cả ngày
    Lúc mở ra thấy có mỗi một cuộc gọi từ 40 ngày trước
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Máy của miềng cũng hay hết PIN.
    Miềng cũng tiếc tiền nên miềng chả mua sạc.
    Có mỗi cái sạc thì vứt ở cơ quan.
    thế nên nhiều người cứ gọi điện đến cơ quan, nhà riêng trách miềng là sao không mở máy!
    Miềng hỏi có chuyện gì không?
    Bọn nó bẩu không? Chả có việc gì làm thì nó nháy máy miềng.
    Thậm chí cái bọn đối tác làm ăn với miềng í
    Nó cãi nhau với vợ cũng nháy máy miềng bẩu để xả xì trét!
    Bọn mất dạy!
    Lúc miềng mở máy ra bao nhiêu cuộc gọi nhỡ!
    Mình cũng cứ tưởng mất bao cơ hội làm ăn, bao cơ hội kết nối thêm tình thân mật!
    Hóa ra chả phải!
    Chúng nó lấy máy điện thoại của miềng ra để xả xì trét!
    Miềng lại tắt máy đây!
    Đừng có nháy máy miềng
    Không miềng lại tưởng lại mất cơ hội làm ăn
    Miềng tiếc lắm!
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh xong, như được xả xà trét rồi, chẳng cần fải nháy máy anh làm gì nữa =)) =)) =))
    À, hôm nào đi ăn dưa bở với nhà Chụt nha
    Có gì pm đấy, vì dế của em, em quăng đâu ko nhớ nổi lại còn để chế độ đèn -> khỏi tìm
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ cả ngày đó người iu bạn có chuyện gi muốn nói hay đơn giản là chỉ gọi thôi, chả có việc gì cả, nhưng cả ngày không thể liên lạc được, không hiểu chuyện gi đang xảy ra -> băng khoăn, lo lắng, bồn chồn .... mà không một lời giải thích thì sao ? .... chắc nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, chắc hiểu ...

Chia sẻ trang này