1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày không có "dế"....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeVietHungCommunications, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà không có dế thì chỉ có thể là chưa vay được thèng bạn 3k xiền để nạp cái thẻ mới kong 20k để dùng thôi.
    Chứ miềng ít khi vứt đt đi lắm.
    Ku nào vứt đi thì nói với mình nhé. Mình nhặt hết đấy, báo trước thế. Thanh kiu trước cho máuu. Hề hề hề...
  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng ko sao cả! Vì có những khi cuối ngày nhận đựợc 1tin ko nghĩa lý..
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    híc
    chắc mình phải ngủ cả ngày hoặc online cả ngày để ko nhớ tới việc mình đang ko có dế
  4. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1 lần nó để quên "dế" ở nhà. Và bị lỡ 1 việc, đến bây giờ nó vẫn day dứt mãi.
    1 lần, sau 1 cuộc điện thoại, nó bị tóm đi làm vào đúng ngày Tết dương lịch. Ngày nghỉ cũng không được tha. Chán. Lúc ấy nó vừa làm vừa nguyền rủa con dế và cái thằng khách hàng gọi điện đến cho nó. Giá như lúc ấy nó không có "dế".
    Có lần, đến 1 vùng mà sóng di động chập chờn, lúc có lúc không. Mấy ngày liền không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Nó lại thấy bồn chồn, 1 lát lại bật màn hình xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không.
    Có 1 quãng thời gian, nó tập tành đi cưa, bao nhiêu tin nhắn yêu thương lưu trong con dế. Đi đâu nó cũng mang con dế theo, đi ngủ nó cũng đặt con dế bên cạnh, nó chẳng dám nghe điện thoại ngoài đường vì sợ cướp giật mất con dế, sợ những tin nhắn yêu thương, những bí mật sẽ rời xa nó.
    "Dế" ơi, "iu" mày nhiều lắm lắm.
  5. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ở thành phố các bác gọi điện thoại là dế à
    Em lại tưởng dế là con dế ở quê em
  6. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dế quê em lên thành phố nó đổi đời đấy ...
    Nó cúng như con dế quê em, thân thuộc và yêu thương lắm, thiếu là buồn ngay đó...............
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chẳgn hiểu vì sao SG lại gọi di độgn là dế , có phải vì nó kêu như dế k ?
    @Lê việt hùgn : bác để cái chữ ký be bé thôi , đau mắt bà con quá cơ , thank củi !
  8. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Không có dế thì chẳng biết đi chơi đâu nữa.
    Vì hết cái để liên lạc mà!
  9. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    sẽ nhớ lắm , mong lắm cái cảm giác khi nhận được tin nhắn
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ hàng ngày vào đầu giờ chiều sẽ có tin nhắn hay điện thoại của người ấy ... vậy mà bây giờ ...

Chia sẻ trang này