1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày không có "dế"....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeVietHungCommunications, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Không mang dế theo chỉ tổ đi giải thích vì sao gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ôi,em vừa mất điện thoại chiều qua xong,giờ cứ thấy thiếu thiếu,đang hẹn bạn tối đi chơi mà ko có điện thoại thì chẳng bít đường nào mà lần ,lại còn anh người yêu nữa chứ,2 ngày nay rùi,gọi ko thấy nghe máy j cả,chắc lại đi đâu rùi vứt điện thoại ở nhà.ôi
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ồi em gái có ng` iu ah,thế mà cứ jấu nhà mìn mãi,thế là ko đc,bao jờ khao đi e
    oài ko có đt cũng rắc rối phết đấy,nhiều khi chán chán lôi ra buôn mess với bạn bè,cũng zui ra phết ấy,hề hề.
  4. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Không có "dế" - Không có khách hàng
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em và bực nhất lúc đt hết tk nữa hihi , may sơcua thêm cái sim cỏ gọi cho thoả mái
  6. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ dùng mobile mấy tháng oy` nài
    một lấn ném hỏng mobile, rồi chợt nhận ra mình còn nhỏ lắm, vẫn có thể sống và chơi bời ko cần mobile được !
    Ko dùng mobile thực sự có nhiều điều rất thú vị, thoảng mới cảm thấy bất tiện chút thôi
    Tất nhiên đó là em, đi học thực ra ko sài mobile chạ sao, đi làm thì cũng chỉ là part - time, ví như hum nay lạnh quá chạ thèm đi làm cũng được.
    Mình nghĩ bạn nào chưa thật sự cần thì nên vứt bớt mobile đi.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dạo này già cả, hay quên nhắm, cellphone cứ 7 ngày thì một ngày vứt ở nhà. Đi ra đường thoải con gà mái, chạ ai làm fiền mình, chạ ai biết mình ở đâu cả
  8. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giao thừa, không có "dế" thì buồn lắm đây
  9. infoGroup

    infoGroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cuộc sống và công việc luôn đính kèm ta với nhiều mối quan hệ.Một trong những phương tiện để "link" các mối quan hệ với ta là "dế".Thế nên không thể thiếu "dế" bên cạnh dù chỉ một ngày.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cuối tuần rồi về quê, lúc đi lên quên mất. Nhà trên đây thì lại đứt đường dây đt cố định, làm mình phải lôi con dế cũ ra, mua cái sim Vịt tèo Economy dùng tạm 2 ngày . Mặc dù mình đã update cho một số kẻ nhưng 2 ngày toàn là mình gọi điện, chẳng có đứa nào gọi cho mình cả - chắc chúng nó không thích số 0168xyz.... Như thế lại hay, nghỉ Tết dương lịch có 1 ngày mà thấy thoải mái hơn nghỉ cuối tuần 2 ngày - ngủ cả ngày, không ai quấy rầy gì cả

Chia sẻ trang này