1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu một ngày người bạn phảii lựa chọn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyensm, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    nếu một ngày người bạn phảii lựa chọn

    một bên là người bạn thân thiêt nhất, một bên là người sẽ sống với mình cả cuộc đời còn lại, bạn phải làm sao đây?
    người bạn thân của mình lại nói với mình rằng : nó không phải là đối tượng của mi, nó không xưng đáng nhân được tình cảm , rối người yêu thì lại bảo mình , em phải biết cách chọn bạn ma chơi chứ, sao lại chọn một con người như vậy? nếu là bạn bạn sẽ sử sự như thế nào?

    hì hì hì
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ai da , một cuộc giằng co nghẹt thở , phải dựa vào nguyên nhân tại sao 2 phe lại đối lập cái đã rùi ta mới đem lên cân đo bên bạn bên tình bên nào nặng hơn , rốt cuộc rồi cũng đi đến hoà bình thôi nếu 1 trong 2 người ko muốn mất bạn
    wanna love U forever
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tình huống sao mà tréo ngoe vậy. Tớ nghĩ trước hết phải tìm hiểu xem giữ 2 người đó có chuyện gì mà lại ko ưa nhau như thế - vì nếu chẳng biết gì về nhau thì chẳng ai lại nhận xét như vậy cả. Rồi sau đó tính tiếp.
    Một người bạn nếu gọi là thân thường đứng về phía bạn.
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà là tớ chọn thì tớ sẽ chọn chính bản thân mình với quãn đời còn lại mà mình phải đối mặt với nó. Nếu bạn không tin và không chọn bản thân của mình thì sau này bạn sẽ làm được chuyện gì nữa trong khi đã đánh mất chính bản thân của bạn chứ!!!!!!!!!! Nhưng bên cạnh đó: MY FRIEND là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống đời thường của mình, không thể thiếu được
    ANSOXVN
  5. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì phải xem lại cả hai người đó,theo tôi thì tôi có cảm giác không ổn ở hai người bạn của u.
    When I Look Into Your Eyes.
  6. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko thể lựa chọn được............Người yêu thì có thể kiếm được lại nhưng còn bạn thân dễ gì kiếm lại được..........Tôi sẽ chọn bạn thân , ko bao giờ chọn người yêu
    Với tôi tình bạn là số 1
    Ta có thể mất người yêu chứ ko thể mất bạn thân

    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây....

  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó chọn thật !
    Nếu như là người bạn thân cảu mình , nó dù không đồng tình với sự chọn lựa của mình ,nhưng chắc sẽ hiểu cho mình sự chọn lựa của mình mà không phản đối một cách thái quá hay làm gì ảnh hưởng đến tình bạn hai đứa.
    Về phía người yêu , nếu như thật sự yêu mình cũng sẽ không thể ngăn cản mà bắt mình không được chơi với người bạn đó được .
    Một khi đã là bạn thân và là người yêu thì sẽ phải hiểu và tìm được cách giải quyết tốt nhất mà không làm tổn thương chính mình . Có vậy mới là bạn thân và là một t-y thực sự được.
  8. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tui thì sẽ hỏi những người xung quanh thế nào rùi theo đó mờ quyết định.
  9. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.Trường hợp này nan giải thật.Nhưng mà bạn đừng lo hai người đó đâu có bảo bạn chọn mộ trong hai người.Cho họ thấy cái tốt của nhau đi còn chờ gì nữa
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    thật sự nếu mà lựa chọn một trong 2 người chắc mình sẽ không làm được đâu, điều mình muốn là giuó 2 người hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơnn và vì đó đều là những người mà mình yêu quý nên minh hi vọng họ sẽ vì mnhf mà hoà thuận được với nhau.
    hì hì hì

Chia sẻ trang này