1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU MỘT NGÀY TA BỖNG CHÁN NHAU!?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rangkhenh1285, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã chán
    Thì giải tán
    Sao phải ngán

  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của anh rất hay, nhưng em đã từng thích bài thơ này hơn
    "Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
    Đã có lúc em nghĩ em chính là người con gái đó, đã yêu thì yêu hết lòng, ko tính toán, nghĩ suy. Nhưng rồi ngày hôm đó, em đã nhận ra một tình yêu trong mình đã chết, dù em ko dám nói tình yêu đó quá lớn lao, quá vĩ đại, nhưng vì nó em đã làm nhiều điều, vì nó em đã bắt gặp mình muốn trở nên hoàn thiện hơn. Đã có lúc có những trục trặc, giận hờn, nhưng em đã bỏ qua tất cả, đã vượt lên trên để tự nhủ mình fải cố gắng, nỗ lực. Đối với em, đó mới là tình yêu, em tự hào mình đã thực sự yêu.
    Còn như ai kia đã nói lời yêu, giờ quay lưng ko chút nuối tiếc chỉ bởi từ chán, em ko chấp nhận. Tình yêu là fải biết hy sinh, biết vì nhau, hoặc nếu còn chút tình cảm thì cũng fải biết nghĩ cho nhau một chút. Hôm đó, anh đã ko còn nghĩ được bcứ điều gì cho em, hôm đó, anh đã quay lưng bỏ mặc em cô đơn, nước mắt lưng tròng. Vậy thì đối với em, anh chưa bao giờ yêu em. Những gì anh đã gọi là tình yêu chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua, nên nó ko đủ để anh làm tất cả vì em, thậm chí ko đủ để anh nghĩ làm thế nào để em đỡ đau đớn lúc chia tay. Đó ko fải là tình yêu, nên khi nhớ lại lời yêu của anh, em khẳng định đó là sự lừa dối.
    Đối với em, bạn bè chỉ có được với đúng nghĩa của nó. Và anh đến với em ko fải để kàm bạn, thế nên anh cũng đừng mong có thể làm bạn, em chắc chắn với anh như thế.
    Cám ơn 365 ngày sống vui vẻ, cái nick của bạn luôn là ước mơ của cả cuộc đời mình Những lời khuyên của bạn thật đáng quý với mình lúc này, nhưng như mình đã nói đấy, ng ấy đừng mong gì ở mình sự biết ơn vì họ đã dậy cho mình những bài học đắt giá ấy, đơn giản vì mình đã fải trả một học fí quá cắt cổ rồi. Nếu có còn một chút gì đó còn lại thì nó cũng đã hết thật rồi. Tất nhiên sau chuyện này, mình sẽ sống tốt hơn, lớn lên hơn, nhưng đó hoàn toàn là do những nỗ lực của mình, những động viên của những người bạn như bạn, chứ ko fải nhờ bài học của nng ấy đâu.
    "You think that I can''t live without your love, you''ll see, somehow, ssomeway. You think I have nothing without you by my side, you''ll see, somehow, someway"
    Thực sự mình ko ngờ sau khi post bài mình nhận được nhiều lời động viên và an ủi đến vậy. Có lẽ vì đọc những gì mình viết quá khủng khiếp và chua xót , mình cám ơn tất cả mọi người đã ở bên mình những lúc như thế này, và mình hứa sẽ vượt qua tất cả, để xứng đáng với niềm tin của các bạn
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha ...
    Tự nhiên mình muốn hát bài đó quá hi hi hi
  3. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chuyện một ngày ta bỗng chán nhau chả có gì là lạ, có chăng chỉ là đối với những người yêu lần đầu, thiếu kinh nghiệm mà thôi. Hôm nay bạn viết những lời giận dữ, đau đớn và khổ sở, ngày mai có thể vẫn thế, ngày kia cũng vẫn vậy nhưng ngày kìa, nếu không thì 10 ngày sau bạn sẽ không thế nữa, mình chắc chắn là như vậy. Nếu thực sự những gì bạn viết là điều bạn nghĩ, nếu thực sự tình cảm không còn thì khó khăn lớn nhất có lẽ sẽ là quen với sự thật bạn không còn yêu nữa, không còn cảm giách hạnh phúc bước bên người mình yêu, không còn những tối chờ đợi đi bên nhau, không còn những tiếng cười đùa vui, không còn những giận hờn vu vơ, những ánh mắt chứa chan. Và nếu đi trên đường phố bất chợt bắt gặp những đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau có thể bạn sẽ ứa nước mắt vì tủi hờn và đau khổ. Nhưng không sao, đấy là chuyện trước sau bạn cũng sẽ phải trải qua, phải biết và phải vượt qua. Nói nhỏ là với bạn nếu là lần đầu tiên thì là hơi muộn đấy. Những lần sau sẽ dễ dàng hơn, có thể sẽ thận trọng hơn, hồ nghi hơn, như bạn nói, nhưng không sao, mình tin là bản chất không thay đổi được đâu, nếu trước đây bạn là người luôn có niềm tin và biết chia sẻ với mọi người thì dù có đến 10 cuộc tình tan vỡ cũng không thể làm bạn thay đổi 180 độ đựơc, sẽ vẫn vậy, vẫn tin yêu cuộc đời, vẫn là cô bé đáng yêu trong mắt nhiều người thôi, mình chắc chắn tới 101% là bạn sẽ chẳng thể căm ghét đàn ông như bạn đã nói đâu, hi hi.
    Chuyện tình cảm khó nói lắm, kết quả như vậy chỉ có thể giúp bạn khẳng định một điều, người đó chưa phải là một nửa đích thực của bạn, hoặc bạn chưa phải là một nửa đích thực của người đó, hoặc cả hai. Nếu đã không phải, thì cần gì phải thế, không tiếc nuối níu kéo đã đành, cũng không cần phải suy nghĩ nữa cơ, vì nó có dành cho mình đâu mà nghĩ. Còn chuyện bạn không còn muốn gọi cả tên nhau thì cũng không sao đâu, không có bạn người ta chẳng chết được, và không có tiếng gọi thiết tha của bạn người ta cũng vẫn sống nhăn răng vui vẻ chẳng quan tâm gì đâu. Nếu người ta đã quên, thì mình việc gì phải nhớ. Nếu người ta đã lựa chọn cách chia tay phũ phàng thì mình cũng việc gì phải than khóc khổ sở, hãy cứ sống vui vẻ, hạnh phúc vào, để ít nhất cũng không làm những người quan tâm đến bạn phải đau khổ vì thương bạn, để ít nhất cũng để người đó biết rằng anh ta sẽ không còn là cái quái gì trong cuộc đời của bạn. Hãy hất anh ta ra khỏi suy nghĩ như hất một chút nước còn sót lại trong cốc chẳng đủ làm bạn đã khát, hãy chịu khó sống lay lắt 1 vài ngày rồi sống hạnh phúc cả chục ngàn ngày còn lại còn hơn là sống hạnh phúc vài ngày rồi đau khổ cả đời.
    Nói chung nó như kiểu white elephant ý, có vứt đi cũng không sao, vì nó có tác dụng gì đâu.
    Vui lên nhé, đàn ông còn nhiều lắm và chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là người đàn ông bạn đã gặp không phải là người đàn ông tốt nhất trên đời đâu.
    Tặng bạn bài hát này
    Chia tay tình đầu
    Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
    Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
    Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời
    Cười lên đi người yêu dù lòng ta nát tan...
    Tình yêu đó như phép nhiệm mầu, cho ta qua từng ngày
    Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu nhau nồng nàn
    Tình như gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ
    Người yêu ơi tình yêu ta là cơn đau cuối cùng!
    Lần cuối xin dấu xót xa để trái tim bớt băng giá
    Rượu nhắp trong phút chia tay sao cay đắng
    Lần cuối không nói xa cách sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
    Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nangmualabenhcuatroi mấy ngày nay mình ko viết cho anh mình rồi.Tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Mọi cái ko viết vao đây rồi thây nó cung qua đi. rất dễ quên. Buồn! thực sự mình bị tổn thương và chán . login gặp mọi người có lẽ là niềm vui duy nhất của mình lúc này.
    upa_mylove! cu tý nhớ anh vô cùng.Mặc dù cùng dưới một bầu trời mà sao thấy xa nhau thế.Cu tí ko muốn là gánh nặng của anh. Thực sự lòng buồn kinh khủng. Nhiều lúc nghĩ về bản thân chỉ muốn khóc thôi. cutí thấy sợ khi cái cảm giác bên anh anh hay cáu. rồi tự nhiên thấy mình xa lạ và mệt mỏi. Muốn chốn chạy thật xa nơi này đi
    xa mãi mãi
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko vào đây.và có lẽ chẳng ai còn nhớ là mình đã viết bài nữa. vâng! xin cho hỏi hậu "chán nhau " là gì?? chắc chán sẽ nói rằng tốt đẹp hơn hoăc xấu nhất là chia tay. Thực sự buồn khi lập topic này với một tâm trạng khác giờ lại tâm trạng khác
  6. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chán thì nghỉ chơi ! Có thế thoai muh cũng lằng nhằng !
  7. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    mình chưa yêu nên mình cũng không biết nhứng khó khăn sẽ gặp của những người yêu nhau. Nhưng những khó khăn mà mình gặp phải khi có mâu thuẫn với người khác làm mình cũng có thể hiểu phần nào . Việc khó nhất là chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau sau khi giận nhau , sau khi có thể ngồi với nhau nói chuyện nghiêm túc thì sẽ giải quyết được vấn đề , có thể làm bạn của nhau mà . Còn Về tình yêu có lẽ mình sẽ cố gắng giải quyết khi có vấn đề .
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để khi tan rồi không phải day dứt về nó suốt cả đời hả bạn?
  9. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    "bề trên" cứ chán nhau là nghỉ chơi thì chít bề dưới ah
  10. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tớ có xem một bộ phim kể về một người mẫu Nam rất nổi tiếng được chiếu trên VTC1. Anh chàng này có một đối thủ cũng rất đáng gờm , và cũng tốt tính nữa .có một chị nhà báo chuyên viết về thời trang ( rất đẹp ) nhưng lại chẳng biết gì về làm đẹp ( sau khi được anh chàng dùng nước bọt sửa sang cho -ý ẹ thấy càng đẹp ) . Anh chàng này được công ty sở hữu lợi dụng làm sat thủ am sát một nhân vật có ảnh hưởng lớn bằng cách tạo ra một phản ứng có điều kiện .
    Anh chàng này có thể là không đội trời chung với đối thủ nếu như hắn không bị fát hiện là đã phát hiện được âm mưu của Cty nhưng còn chưa biết điều kiện là gì . Bị săn đuổi gắt gao (cả anh va nàng) mới nghĩ tới kẻ thù . Do vẫn thích sống anh ta đến cầu cứu . Lúc này có chuyện cảm động xảy ra . Chẳng là đối thủ là một người rất ngưỡng mộ anh ta nhưng vì ( tớ quên mất lý do rồi ) nên mói thấy ghét . Thế là đến đây mới biết là ai cũng ngưỡng mộ người kia vui quá rồi thế là thành bạn cùng chiến đấu chống lại âm mưu .
    Còn nàng phóng viên thì kể rằng ngày trước rất béo , mà lại cứ thấy các cô trên bào người đẹp như tiên ấy , đâm tự ti nhìn thấy thức ăn là ói rồi sau này vì lí do gì mà làm phóng viên về mảng này .
    Chung quy lại là chỉ tại không ngồi với nhau mà mọi chuyện rối tung cả lên , nâng cốc nào 1 2 3 Zô !!!!

Chia sẻ trang này