1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU MỘT NGÀY TA BỖNG CHÁN NHAU!?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rangkhenh1285, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phim hay, tường thuật sinh động. Bao nhiêu người đang chán người yêu/ bị người yêu chán quên cả than thở, tròn mắt căng tai mà nghe. Tuy không có nội dung gì rõ ràng nhưng phim có chủ đề làm đẹp, ám sát, tình củm (+xxx), có thể còn có đồng tính ( 2 chú thích nhau)... thì nhất rồi
  2. con_vit_bau_chet_duoi

    con_vit_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày em cảm thấy hình như anh đã chán em, em đã cố gắng níu kéo, giữ anh bằng cả hai tay, nhưng cũng như cát vậy, càng nắm chặt càng thấy nó tuột khỏi tay mình và em đã để anh ra đi
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    THE END!! anh theo người,mà đúng ra bị lừa.Mãi mãi nó cũng chỉ là cái bóng của em.Biết trước anh không hp lòng chẳng biết buồn hay vui
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chán à bỏ...níu kéo làm j cho mệt mỏi
  5. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi hết, rồi lại yêu rồi lại hêt là quy luật thường tình...nếu đã là quy luật thì liệu có thay đổi được không? hãy cố vui vẻ lên để cho anh ta thấy rằng không có anh ta bạn vẫn tuyệt vời
  6. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề rất buồn. Nhưng hình như là quy luật. Chơi với nhau nhiều chán là đương nhiên. Có thăng có trầm. Lại một chinh phcụ mới lo gì
  7. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    nếu một ngày ta bỗng chán nhau? Em chưa & cũng chả muốn nghĩ đến điều đó. Em chỉ bíêt lúc này mình đang có nhau Em mong ngày tháng này không quá ngắn ngủi
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mong là ta chán nhau chứ không phải em chán anh hay anh chán em
  9. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Mong gì kỳ cục
    Sao không mong là ta đừng chán nhau nhỉ

  10. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta có câu'' iu nhau lắm cắn nhau đau'' muh. Nghĩ đi nghĩ lại thì quả là đúng thật nên không có j mà fải bùn nhỉ, chán người này ta tìm người khác hehhe

Chia sẻ trang này