1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU MỘT NGÀY TA BỖNG CHÁN NHAU!?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rangkhenh1285, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Yêu --- ghét --- yêu --- ghét....
    Hãy chấp nhận sự thật, tự làm mới mình, buông - níu hợp lý
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hãy nghĩ lại những gì ta đã cùng có với nhau, nghĩ đến tương lai ta hằng ngày vun đắp............. lúc đó ta sẽ ko còn chán nhau nữa..............
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hơn môj năm kể từ khi topic này ra đời. Mọi thứ thay đổi nhiều quá . nhớ về thời điểm viết topic này ,jờ đây tự thấy cần làm gì để đừng chán nhau .Chia tay để bắt đầu nhiều cái mệt mỏi lắm.
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Nếu chán nhau thì nên tách ra, còn cố là còn lằng nhằng và khổ cho cả hai theo mình nghĩ vậy.
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Là vì ở đây có từ chán...
    Mình thấy chán tất cả, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm, đôi lúc ngồi thừ người nhìn vu vơ và chẳng nghĩ ngợi gì.
    Thấy chán luôn cả những thứ mình đã góp công xây dựng.
    Thấy chán mình ko thể dep bỏ cảm giác... để bt trở lại, ko thể đọc nổi cả câu chữ, ko cả muốn nhìn... sẽ mất bao thời gian nhỉ ?
  6. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ặc, hoá ra bienyeu vào mục chán nhau?
    Giá mà mày chưa chuyển chỗ, thì hôm qua có phải tao cũng ghé qua kô?
    hic
    Chán thế không bít!
    Nếu một ngày ta bỗng chán nhau, thì ok thôi, nhưng chỉ cho 1 ngày thôi đấy!
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    @Meo và Biển: tao gặp hai cái "chán" ở đây. ,một "chán" Lê nin một "chán " Bác Hồ, cái nào cũng vĩ đại cả
    Sắp hết một ngày rồi, về sớm không thành "chán" rô
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì khám phá, không còn gì rung động nữa thì chán chứ sao, có gì mà kỳ cục đâu - cái đó mong cũng không được, không mong cũng không được
  9. inmyplace

    inmyplace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bỗng 1 ngày em chán anh, em mong anh sẽ kéo em quay trở lại
  10. inmyplace

    inmyplace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đấy là câu muốn nói với người yêu tương lai

Chia sẻ trang này